03/06/2024
☁️MÂY 2024 | TRI ÂN & TRƯỞNG THÀNH | Cô Ngô Tú Thi
“Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học.”
- Comenxki.
Đã có không biết bao lời ngợi ca nghề giáo, biết bao cánh hoa thơm được gửi đến tay người thầy, người cô, và có lẽ sẽ chẳng có lời cảm ơn nào đủ lớn để sánh với công lao dạy dỗ của cô thầy. Sẽ là không trọn vẹn nếu thước phim tuổi thanh xuân của chúng em thiếu đi hình bóng của cô thầy, những người lái đò thầm lặng đang nỗ lực từng ngày để đưa chúng em cập bến bờ tri thức. Và thật may mắn, ở tuổi 18, khi sắp sửa rời xa mái trường, đã đi trọn 12 năm đèn sách, chúng em - tập thể 12A, đã được đồng hành và dìu dắt bởi cô Ngô Tú Thi, trải qua năm cuối cùng của thanh xuân với đầy niềm vui và kỉ niệm.
Với chúng em, cô không chỉ là một người cô, mà cô còn là “người bạn đồng hành”, là “trưởng làng” của chiếc làng Xì Trum nghịch ngợm này. Cô là “người lái đò” rất đặc biệt. Cô nghiêm khắc, nhưng vẫn rất ân cần và thân thiện. Chúng em vẫn nhớ như in những ngày đầu cô nhận lớp, chúng em đã lo lắng biết nhường nào, để rồi sau một năm học cùng cô, những âu lo ngày đầu chẳng còn nữa, những tiết học của cô đều rộn tiếng cười và thật gần gũi. Những gì cô dạy chúng em, không chỉ là kiến thức, mà còn là kỷ cương, nề nếp, cách làm người, làm một công dân tốt. Những cô, cậu Xì Trum vô tư ngày đầu, tuy giờ vẫn còn nghịch nhưng đã biết “tiết chế” hơn rất nhiều nhờ những án phạt “quét làng” của trưởng làng “Tí Thu”.
Và “người trưởng làng” ấy cũng thật gần gũi như một người bạn. Người bạn ấy đã lắng nghe biết bao câu chuyện của lớp, đã hỗ trợ lớp hết mình trong từng hoạt động. Cô luôn nhiệt tình với các hoạt động của tập thể 12AliEngs: Không tấm hình tập thể lớp nào mà cô vắng mặt, trận bóng chuyền của lớp vẫn thấy cô lẳng lặng một góc sân cổ vũ, gian hàng Tết bận rộn ngày ấy luôn có cô cạnh bên ủng hộ, những tiết mục công diễn luôn có ánh mắt cô dõi theo,... Và cứ thế, cô đã đồng hành cùng chúng em hết năm 12 có đôi phần mệt mỏi và áp lực, trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của chúng em.
Phượng lại nở rồi, nhưng sẽ chẳng còn “hạ” nữa! Chúng em sẽ bước lên những con đường khác, bắt đầu hành trình trưởng thành của riêng mỗi người. Thế nhưng chúng em sẽ chẳng thể nào quên góc lớp năm nào ta đã ươm mầm những kỉ niệm, những nụ cười hồn nhiên, những trò nghịch ngợm “long trời lở đất”, và sẽ chẳng thể nào quên người trưởng làng nghiêm khắc là cô.
Tập thể Chuyên Anh khóa 2021-2024 xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến cô Ngô Tú Thi vì những tiết học bổ ích, những lời dạy sâu sắc, và cả những kỉ niệm không thể xóa nhòa của thanh xuân. Trong chặng đường một năm đồng hành cùng nhau ấy, chúng em xin lỗi cô vì vẫn còn những lúc chúng em mắc lỗi và làm cô buồn lòng, thật biết ơn vì cô vẫn dang rộng vòng tay bao dung với chúng em. Dẫu có qua bao mùa phượng nở, chúng em chúc cô vẫn luôn khỏe mạnh, trẻ trung. Chúc cô sẽ gặt hái thêm thật nhiều thành công trong sự nghiệp “trồng người” và nụ cười trên môi cô sẽ ngày càng rạng rỡ!
—-------------------------------------
📌 Thông tin sự kiện “Tri ân Trưởng Thành: Mây 2024”:
⏰ Thời gian tổ chức: 16h00, ngày 23/06/2024.
📍 Địa điểm: Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (cơ sở 1)