25/04/2026
ai đâyyy
| Thầy Nguyễn Mạnh Thắng - Chất xúc tác êm đềm giữa những tháng ngày chông chênh tuổi trưởng thành của lớp 12 Hoá |
_______________________________________
Giữa những tháng năm cấp ba vội vã, nơi những phương trình Hóa học và mớ lý thuyết hữu cơ, vô cơ tưởng chừng như một mê cung không lối thoát, tập thể Hóa K33 chúng em may mắn được gặp thầy. Không có những phép thuật cao siêu, thầy chỉ dùng sự tận tâm để biến những phản ứng khô khan thành một phần rực rỡ trong bức tranh thanh xuân của chúng em.
Chỉ lớn hơn chúng em tròn một giáp, ở thầy luôn toát lên nguồn năng lượng tươi trẻ và phong thái "xì tin" rạng rỡ. Thầy vừa có cái uy nghiêm của một người đứng bục giảng, lại vừa ân cần, gần gũi như một người anh lớn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư tuổi mới lớn. Mỗi giờ Hóa của thầy chưa bao giờ là sự nhồi nhét lý thuyết mệt mỏi. Bằng một cách thật tự nhiên, thầy luôn biết cách lồng ghép những chuỗi phản ứng hóc búa vào những câu chuyện đời thường, những mẹo nhỏ dễ nhớ. Thầy dạy bọn em không chỉ bằng bảng đen phấn trắng mà bằng cả lăng kính tươi trẻ và rạng rỡ để nhìn ngắm cuộc đời. Nhờ có thầy, những đứa học trò chúng em từ chỗ e dè đã dần tự tin hơn, lấp đầy những trang vở bằng niềm say mê thực sự.
Tất nhiên, tuổi trẻ thì khó tránh khỏi những lúc mải chơi, lơ đãng. Những khi ấy, người anh lớn của chúng em lại có chút "giận dỗi" vô cùng mộc mạc. Sự nghiêm khắc pha lẫn nét hờn dỗi đó, chúng em đều hiểu, tất cả xuất phát từ tình thương và sự kỳ vọng, mong chúng em có thể vững vàng và trưởng thành hơn mỗi ngày.
Và cứ thế, tụi em lớn lên qua từng bài giảng, từng lời nhắc nhở nhẹ nhàng ấy. Cho đến khi mùa hạ chia ly khẽ gõ cửa, nhắc nhở rằng thời gian trôi đi chẳng chờ đợi ai. Dưới bầu trời Vĩ Hạ đầy nắng và vấn vương, rồi chúng em cũng sẽ phải rời xa vòng tay Hoá K33 để viết tiếp những trang mới của cuộc đời mình. Sẽ có những chặng đường mới, những trải nghiệm mới, nhưng hình bóng người "thầy giáo xì tin" đầy nhiệt huyết sẽ mãi là một vạt nắng đẹp đẽ cất giấu trong ngăn kéo tuổi trẻ của chúng em.
Cuối cùng, sau tất cả những bao dung và nhẫn nại thầy đã dành cho Hoá K33, chúng em xin kính chúc thầy sức khỏe, sự bình tâm và hạnh phúc. Mong thầy của chúng em sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục là điểm tựa vững vàng cho những lứa học trò kế tiếp. Thanh xuân này vì có sự dẫn dắt của thầy mà trở nên rực rỡ và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Chúc thầy mọi điều tốt đẹp nhất, và mong một ngày tề tựu không xa, chúng em sẽ trở về và báo với thầy những tin vui trưởng thành từ chính những đứa trẻ năm xưa.
-Tập thể Hoá K33-
_______________________________________
Credit:
Design: Phạm Khải
Caption: Hoá K33
Photos: Hoá K33
_______________________________________
Liên hệ:
Hotline: 0868435599 - Đặng Thuỳ Phương
Instagram: .viha