06/06/2024
Gửi A1 của quá khứ, hiện tại và tương lai,
Chúng ta từng là những đứa trẻ 16 tuổi chập chững bước vào mái trường thpt Phan Thanh Giản mang theo nhiều hoài bão và hy vọng. Và bằng một chữ “duyên” mà những cô cậu học trò từ những huyện, xã khác nhau đã gặp mặt và học chung dưới mái nhà nhỏ A1. Ba năm cấp ba trôi qua thật sự rất nhanh. Từ những cô bé cậu bé lớp 10 tinh nghịch nay chúng ta đã thành những thiếu niên 18 tuổi.
Năm lớp 10 là năm mà chúng ta thơ ngây hồn nhiên cùng những người bạn mới. Có một sự tiếc nuối rất lớn vì đại dịch COVID 19 nên phải học online hết học kì 1. Những ngày đầu gặp nhau ở học kì 2, các bạn trong lớp thậm chí không nhận ra nhau vì chiếc khẩu trang. Nhưng sau vài ngày chúng ta lại trở nên rất thân thiết, chụp rất nhiều ảnh và lưu giữ những kỉ niệm đẹp.
Năm 11 đánh dấu những sự kiện mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau suốt năm học. Từ những giải đánh banh, thi nhảy, diễn kịch và đặc biệt nhất có lẽ là hội trại 2023. Lớp chúng mình thật sự rất đoàn kết vì đã cùng nhau làm mọi thứ. Khi lớp muốn tham gia phong trào nào thì các bạn cũng đều tích cực. Mình thật sự rất biết ơn vì chúng ta đã cùng nhau tạo nên một năm học rực rỡ. Mặc dù cuối năm có xảy ra một số chuyện không mong muốn nhưng chúng ta vẫn sẽ mãi là A1. Có những chuyện hiểu lầm nhưng vẫn sẽ có cách giải quyết mà đúng không ?
Đến năm cuối cấp, lớp chúng ta không còn được trọn vẹn vì có những bạn phải tách lớp. Nhưng bù lại có những bạn rất dễ thương từ lớp khác chuyển vào. Cảm ơn tập thể A1 vì luôn coi nhau là gia đình, không phân biệt là bạn mới hay những bạn cũ đã chuyển đi. Tất cả những học sinh đã cùng học trong mái nhà nhỏ A1 đều là những mảnh ghép quan trọng để tạo nên một lớp học tuyệt vời như bây giờ. Thời gian bên nhau không còn nhiều nữa, chuyến tàu thanh xuân của chúng ta sắp đến trạm cuối. Mình mong những A1con đều sẽ thật thành công trong tương lai. Và đừng quên chặng đường mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Nếu có cơ hội, mong một ngày chúng ta sẽ gặp lại và tái hợp dưới cái tên A1 nhé ! 🎓❤️
#25052024