29/05/2026
[ TRI ÂN 🎓]
🌻Một mùa hạ nữa lại đến, có tiếng ve kêu râm ran, có những ánh nắng trải dài khắp sân trường, hoa phượng đỏ phủ kín một góc sân. Mọi thứ vẫn diễn ra thường lệ theo thời gian như một vòng tuần hoàn vậy, có mở đầu rồi cũng có kết thúc✨.
🎉 Mùa hạ năm nay có Hoàng Uyên- một mảnh ghép màu sắc của nhà D đã chính thức trưởng thành rồi💓. "Cấp 3 thực sự rất đắt đáng giá bằng 1000 ngày nắng đẹp nhất của thanh xuân" 🌼. Không ngờ rằng thời gian trôi nhanh như vậy, bỗng chốc mọi thứ xoay chuyển như một giấc mơ nhưng rồi ai rồi cũng sẽ trưởng thành và có con đường riêng của mình❤️.
🔥Chị Uyên ơi ! Có lẽ chị là người rất đặc biệt đối với tụi em. Một người luôn ân cần tận tụy sau những ánh đèn sân khấu là người "truyền lửa" tiếp động lực cho chúng em, không quá nổi bật nhưng lại dần dần chiếm được vị trí quan trọng bên trong chúng em một cách dịu dàng và kì lạ ☺️.
💜 Cảm ơn chị với những đóng góp to lớn chị đã vun đắp cho CLB mình. Sắp tới là kì thi cực kì quan trọng đối với chị, mong rằng chị luôn bình tĩnh- tự tin- toả sáng thật rực rỡ theo cách riêng của mình và đạt được ước mơ của bản thân❤️🔥. Sau này dù có một bầu trời mới có những mối quan hệ mới nhưng khi ngoảnh lại tụi em vẫn ở đó, một bức tranh thanh xuân chúng ta có nhau không bao giờ phai nhạt chị nhé !!💖💞
~Gửi chị Hoang Uyen iu dấu💓 ~
⌛Thời gian trôi nhanh quá ha chị, mới ngày nào em còn rụt rè gửi lá đơn apply vào clb mà giờ cũng được 2 năm ruii. Ngày ấy em nhìn ai cũng thấy lạ và có chút lo lắng về phần thi của mình, nhưng roi khi được chị làm quen, phỏng vấn thì e cũng đã thả lỏng hơn chút, rồi lá đơn trúng tuyển được gửi tới em và 2 ce mìnn có cơ hội đc làm việc chung☺️. Chị biet khong em ấn tượng với chị là phương châm làm việc kỉ luật và sáng tạo và siu cte hihi🥰 chị luôn tận tụy với công việc của clb đôn đốc nhắc nhở, động viên để mọi người cùng cố gắng 💪. Và giờ đây không biết nói gì hơn, kì thi THPTQG đang tới gần, đó chính là lúc chị có thể bứt phá vượt lên để chạm tới ước mơ của mình💖 hãy cố gắng lên nhé cô gái nhỏ tụii em luon bên chị 🔥✨
Mãiii iuu c Uyenn💃
Dear chị gái 📮 🎀
Trước khi bước vào mái trường em cũng như bao bạn, muốn tìm hiểu về CLB với niềm đam mê bất tận. Nhưng em không ngờ, ngoài những người bạn chuyên môn, em còn có chị - chị gái ban truyền thông cùng bầu bạn. Em biết ơn chị, vì chị dìu dắt em, vì chị chỉ bảo em đủ thứ mà em còn chẳng biết là phải làm. Em thấy trong chị niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm cao, là một người mẹ của mấy đứa k10 k11. Chẳng có gì có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này. Em vui vì thành quả 12 năm đèn sách của chị sẽ sớm được gặt hái, nhưng em buồn vì có lẽ chúng em sẽ mất đi chị gái. Kì thi THPTQG sắp tới, em chúc chị luôn tự tin, chiến thắng, đạt điểm số như mong muốn và đặt chân vào ngôi trường bản thân hằng mong ước nhéeeeee. ⭐ ✨ 💫 🍀 🍀 🍀 🍀 🍀
Cố lên nhe chị gáiiiiii 🌹 🌹 🌹
Chị Uyên à ,tình nghĩa chị em bấy lâu nay vốn như vậy không bao giờ đổi thay, kính gửi người chị 2k8 ồn ào của tôi. Chị là người duy nhất khiến em lết xác đi chụp kỉ yếu đó cô gái à, chin hiểu tầm lòng của e chưa nè. Hẹn chị yêu chơi UNO tiếp nhé ,ngồi cạnh chị mà thật đáng sợ ,e không nhờ chị giả vờ ngây thơ để đánh úp bọn e dị đó. Nói vậy thôi chứ cũng mong chị à cạ mãi ồn của clb ,người chị ban truyền thông nhiệt huyết của tui e. Chúc chị đạt được aim mình mong muốn trong kì thi quyết định nha🍀🥰👉👈💕
Những ngày cuối cùng của quãng thời gian cấp ba chắc hẳn sẽ vừa hồi hộp vừa nhiều cảm xúc, nhất là khi phía trước chị là một kì thi rất quan trọng. Em chúc chị Uyên luôn thật bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi tới. Cảm ơn chị vì khoảng thời gian đã đồng hành cùng câu lạc bộ, luôn nhiệt tình và mang đến rất nhiều năng lượng tích cực cho mọi người. Em rất trân trọng khoảng thời gian được làm việc cùng chị, nhờ chị mà em có thêm nhiều kinh nghiệm hơn với vai trò của mình trong câu lạc bộ. Em mong rằng chặng đường phía trước của chị sẽ luôn có thật nhiều may mắn và những điều tốt đẹp chờ đón!!!
💜 Chỉ còn vài bữa nữa là chị bước vào kì thi THPTQG -1 kì thi rứtt qtrong,e chúc chị thi tốt ,đậu nv1 và thành công trên con đường của bản thân ạ.Chị là mảnh ghép không thể thiếu của DAT, cảm ơn c vì đã luôn đồng hành cùng tụi e những năm tháng qua 🫶🥰Chúc chị iu thi tốt 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
“BẢN LĨNH,BÌNH TĨNH và ĐẬU NV1”
Hello bên đấy nhaa ><
Êmm với xị cũng mới quen nhau được có ☝️ year thuii mà em thấy chị là một trưởng ban truyền thông siêu có tâm luôn á. Lúc nào chị cũng trách nhiệm, nhiệt tình với hoạt động của CLB, kiểu mọi thứ vào tay chị đều trở nên chỉn chu hơn í 🤌
Mà không chỉ giỏi việc đâu nha, chị còn là “cây hài” chính hiệu nữa 😭 Thả miếng câu nào là cả đám cười sái quai hàm câu đấy. Nhờ chị mà những buổi hoạt động hay họp CLB lúc nào cũng vui và đầy năng lượng hơn rất nhiều.
Em thật sự rất quý cái cách chị luôn quan tâm mọi người, nhiệt tình giúp đỡ đàn em và cố gắng hết mình cho CLB.
Sau này dù chị có ra trường thì em tin ai gặp chị cũng sẽ yêu quý chị như tụi em bây giờ thuii. Và tất nhiênnn, tên chị nhất định phải có trong giấy trúng tuyển của ngôi trường chị mơ ước nháaaaaaa💌
Cảm ơn chị vì đã xuất hiện, đã mang năng lượng tích cực đến cho CLB và cho tụi em. Chúc chị sau này sẽ thật hạnh phúc, thành công và mãi giữ được sự nhiệt huyết đáng iu này nhaa 🌷❤️
Một chút tâm tư nhỏ của e muốn gửi đến cj, ngay từ ngày đầu e cast vào clb e thấy rất ấn tượng với cj vì cj rất đáng yêu, siêu hoà đồng và thân thiện, e còn tưởng mk đã quen nhau từ lâu r cj ạ. Thế mà vèo cái giờ đã là lúc mk phải chia tay mỗi người một nơi, thực sự là e k nỡ nhưng lại chẳng thể làm gì. Bởi vậy e mong những dòng tâm tư này có thể phần nào thay e gửi đến cj mong cj iu sẽ có một thời sinh viên thật rực rỡ, đạt dc kết quá tốt trong kì thi thpt qg, gặp dc nhiều may mắn. Chị ạ! Thời gian mình quen và tiếp xúc tuy chưa dc lâu nhưng e rất rất quý và mến cj, e mong sau cuộc chia ly này sẽ có ngày mình gặp nhau khi cả hai cùng vui vẻ và đạt được những điều mình mong muốn. Iu cj, chj iu đỗ nguyện vọng 1 nhé😘😘
Chị Uyên yêu dấu. Có lẽ trong quãng thời gian gắn bó vs CLB e không có tiếp xúc với chị quá nhiều, chắc chỉ những dịp họp CLB hay đi chs thôi. Nhưng mà chị vẫn để lại cho e sự gần gũi nhị những ng bạn thân thiết. Em rất thích sự hoạt bát, hoà đồng của chị. Em mong rằng sau này con đường chị đi sẽ suôn sẻ, sun silk và tương lai ta lại gặp nhau. Yeuuuu yeuuu
Dear c H.Uyênnn cụaa DAT:
Hnay là 1 ngày đặc biệt,ngày mà cô gái xinh đẹp của e chính thức tốt nghiệp,đủ tuổi đi tù và phải bước ra xã hội,là ng e cùng câu lạc bộ,e muốn gửi c những lời tri ân tình cảm nhất 🫣
Có lẽ c kbt,đối vs e , c luôn là 1 người con gái đặc biệt vì sự hiền hòa,giỏi giang và thân thiện của chị,tuy em là gen mới và ít được tiếp xúc với chị,nhưng qua những lần tiếp xúc ít ỏi đó mà khiến em càng chắc chắn rằng chị là 1 đàn chị tuyệt vời và việc em được gặp chị là 1 sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn của cuộc đời em 💜
Tuy những đêm chị mệt mỏi và áp lực vì tương lai phía trước của chị nhưng em mong chị sẽ luôn cố gắng hết mình và trở thành 1 phiên bản tốt nhất của chị nhé 😝
Cảm ơn c vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em và DAT 🥳
Gửi chị Uyên thân mến, ngay từ lần đầu tiên em gặp chị trong buổi casting nhà D, em đã luôn ấn tượng với nụ cười ấy. Khi đó, chị đã mỉm cười với em một cách ấm áp và dịu dàng, thật lòng em đã luôn cảm thấy biết ơn về điều đó.Chính nụ cười khi ấy của chị đã trở thành dũng khí khiến em dám bước chân vào một môi trường mới để thử thách bản thân, cũng như một lời khuyên cho đứa trẻ non nớt năm ấy. Trong khoảng thời gian đồng hành cùng câu lạc bộ, chị đã luôn là người chị, người tiền bối mà em yêu mến và cả mãi sau này này cũng vậy.
Một mùa hè sắp tới, lại một mùa thi, em chúc chị thật mạnh mẽ bước trên con đường mình đã chọn, chúc cho chị làm bài thi thật tốt và gặp nhiều may mắn trong hành trình sắp tới.
Chị sẽ luôn là một mảnh ghép của câu lạc bộ 💝
————————————
Mọi đóng góp ý kiến xin vui lòng liên hệ:
❓Fanpage: D.A.T - Dance Club THPT ÂN THI
📩 Mail: [email protected]
💁♀️ Chủ nhiệm: Đoàn Đình Dũng- 11A1