14/10/2024
Bài thơ tôi viết về ngôi nhà trong khu vườn cỏ của tôi
NGÔI NHÀ RỦ RÊ
thơ
trần thiên thị
1.
Tôi dựng thêm một ngôi nhà
Nơi em có thể về trọ lại
Mái được lợp bằng những câu thơ như lời của cỏ
Những ưu tư lắp thành cửa sổ
Nơi em có thể nhìn ra khu vườn tràn ngập buồn vui
Em về đây gởi lại chút hơi người
2.
Tôi dựng thêm một ngôi nhà
Trên góc đời hoang mạc
Ở bốn vách
Nỗi buồn tôi sẽ mọc
Che lại ngọn gió mùa đông bắc
Che lại tiếng rì rầm của những mưu toan
Đi theo gió đợi chờ ám toán
3.
Tôi vắt từ câu thơ những giọt cường toan
Lọc và ủ trong hoa hồng
Hoà chung trong mồ hôi nước mắt
Chờ một ngày tan dần độc dược
Mời em một cuộc tẩy trần
4.
Tôi đã buồn về những chuyện không đáng để buồn
Nhìn quanh lúc nào cũng thấy thiếu
Cho đến buổi em về
Ngồi tựa vào vách cỏ
Con bướm em xăm trên bờ vai đã bay vào trong gió
Tôi chợt nhận ra mình có cả bầu trời
5.
Tôi chợt ra không được phép buồn
Những câu thơ bây giờ có thêm mùi thơm
Có ánh sáng của ban mai em lấp lánh
Tạ ơn em đã chuyền qua
câu thơ hơi ấm
6.
Tôi dọi lại mái nhà bằng câu thơ quá bốn mùa dột tạt
Đêm em về
Ngồi đây và hát
Tuổi trẻ hong khô giọt nước cuối cùng
Ngôi nhà tôi không còn mùa đông
7.
Tôi đặt tên cho căn nhà là rủ rê
Nỗi thèm khát của câu thơ vô tội
Tôi muốn chảy vào làn tóc xanh như lần tắm gội
Một câu thơ kêu đòi thanh lương
mời nghe nhạc :)
https://youtu.be/-cMYmaDfLEE