09/07/2018
[ English caption below ]
Lời tạm biệt là để chúng ta còn gặp lại nhau, chứ không phải chia xa như những gì ta hay nghĩ tới....
Ny, Sơn và Phương đã cùng nhau, cùng Shelter đi được một quãng đường dài tương đương 720 ngày. Không dài, không ngắn, nhưng với ba người chúng mình thì đó là những ngày tháng của sự hạnh phúc, tâm huyết cũng như cả trái tim của tuổi trẻ dành cho nơi đây.
Sẽ thật buồn vì lời tạm biệt sẽ đến vào đầu tháng 9 này ( đúng sau ngày 2/9 - ngày đầu tiên The Shelter nhận khách ), sẽ thật buồn vì Shelter sẽ chẳng còn nữa, sẽ thật buồn vì những gì đã bỏ ra nay bị lấy mất, sẽ thật buồn, vì Shelter chỉ còn là những mảnh ký ức nhỏ nhoi được ghi lại nhờ những thước phim, tấm hình các bạn chụp.
Mặc dù buồn thật nhiều, nhưng chúng mình đang bước tiếp, để viết cho câu chuyện của cuộc đời thật nhiều chương phong phú, vì không vấp ngã sỏi đá, đó chưa phải cuộc sống của chúng ta trên trái đất này đúng không?
Hàn Ny, Nguyễn Sơn và Trần Phương xin được cảm ơn tất cả mọi người,xin được cảm ơn bé Ngọc, xin được cảm ơn bé Mai, bé Như, đã đồng hành cùng anh chị trên một phần của câu chuyện đời, cảm ơn anh Rô, ...và rất nhiều bạn bè, anh em. Nếu không có mọi người, Shelter chắc chắn chỉ là một giấc mơ như mọi giấc mơ mà ta hay mơ mộng. Và lời cảm ơn lớn nhất dành cho các bạn của chúng mình đây! Tất cả các bạn đã từng ở đây, lưu lại đây dù một ngày hay một phút một giờ thì các bạn của chúng mình luôn luôn là động lực lớn nhất để chúng mình có thể sẵn sàng bước tiếp và gặp nhau ở một đoạn dài trong chương mới.
Sẽ không phải là Shelter nữa, vì chúng mình đã quyết định cho Shelter ngủ yên với mộng đẹp rồi, có thể sẽ là một ngôi nhà, cũng có thể sẽ chỉ là một túp lều nhỏ hay ba cái ghế cùng một cái bàn, nhưng các bạn hãy chờ chúng mình nhé!
Chỉ cần có thể gặp lại nhau, là câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc.
-----
Until we say our next hello.
It's not goodbye..."
..
Ny, Son, Phuong and The Shelter traveled together to the final milestone (about 720 days). Not long, not short, but for three of us, these days were happiness, enthusiasm as well as the heart of our adolescence for this place.
It will be sad to say goodbye in early September (exactly after September 2nd - the first day The Shelter received guests. It will be sad because The Shelter will no longer be here, and will be sad for what we have put in was taken away. Sadly, because the Shelter are now only small pieces of memory recorded by the film, photos that you took.
Even though we are sad, we are moving forward in order to write the story of our life in so many chapters. Because we do not stumble on stones, it's not our journey on earth right?
Han Ny, Nguyen Son, and Tran Phuong thanks everyone, especially Ngoc, Mai, Nhu, and bro Ro for being in the part of our story, ... and a lot of friends, brothers. If not for everyone, Shelter is definitely just a dream like every dream. And the biggest thanks to our friends, all of you who have been here, saved a day or an hour, a second here. You are always the biggest motivation for us to be ready to go and meet in a long chapter in the new journey.
It will not be Shelter anymore, because we have decided to “get-Shelter-slept" with a beautiful dream, maybe a house, it may be just a small tent or three chairs with a table, but wait for us, please!
Just whenever we can meet again, the story will never end.
..
Much love...