20/03/2025
Trên đời này, có những con người tử tế như cỏ dại. Họ không nở rộ chói chang như khóm bông kế bên thương xá hay ồn ào, không thơm ngát như những loài cây lạ kiêu hãnh. Họ chỉ âm thầm mọc lên ở những chỗ ít ai để ý, trên bờ đất nứt nẻ, trên lề đường, cạnh bờ mương. Họ tử tế không vì muốn được ai khen ngợi, không vì muốn báo trả ơn tình. Họ tử tế vì đó là bản chất của họ - bản chất của những con người được hoài thai trong sự nhân hậu nơi cung lòng mẹ.
Người ta hay nói về những anh hùng, những người làm việc hy kỳ. Nhưng ít ai nhớ tới những con người bình thường, sống những ngày bình thường, và làm những điều bình thường mà ít ai ngó thấy. Một người dừng xe lại chỉ để dựng đứng lại chiếc xe đạp bị gió thổi ngã hay lụm một cục gạch không biết ở đâu ra lại nằm giữa lộ. Một bà cụ quét sân nhà, tiện tay quét luôn con đường trước cổng, dù đó không phải việc của mình. Một anh bạn “GenZ” đi ngang qua thấy con chó hoang run rẩy, bỏ lại nửa ổ bánh mì trên vỉa hè rồi lặng lẽ bước đi.
Những điều nhỏ như vậy, có làm cho địa cầu này ngập tràn hạnh phúc không?
Có chớ!
Có người tử tế theo một cách rất kỳ lạ. Họ không hiền, không dễ dãi, không lúc nào cũng cười. Họ có thể là người cha chưa bao giờ nói lời yêu thương, nhưng luôn nhắc con nhớ thay nhớt xe máy định kỳ. Là người cô nghiêm khắc hiếm khi khen ngợi, nhưng vẫn ở lại trễ để sửa lại bài cho học trò. Là một người bạn không bao giờ nói “Tui thương ông/bà”, nhưng mỗi lần đi ngang tiệm bánh vẫn nhớ mua đúng món bánh mình thích.
Có những kiểu tử tế không nói ra, không cần được trả bồi hậu tạ, không mong ai nhận ra. Nhưng chính những kiểu tử tế lặng thầm ấy đã giữ gìn cho địa cầu xanh này không bể đổ.
Có những người sinh ra đã tử tế. Cũng có những người chỉ học được cách tử tế sau khi đã từng bị tổn thương. Họ biết cảm giác bị bỏ rơi, nên không nỡ bỏ rơi ai. Họ biết cảm giác đau lòng, nên không nỡ làm ai đau lòng. Họ đã từng chới với giữa cuộc đời, nên khi thấy ai đang chới với, họ tự nhiên đưa tay ra mà không nghĩ ngợi chi nhiều.
Có một kiểu người như vậy. Người mà, dù cho cuộc đời có đối xử với họ như thế nào, họ vẫn chọn cách đối xử dịu dàng với thế giới.
Có những người tử tế mà chính họ cũng không hay. Họ nghĩ mình chỉ đang làm một chuyện nhỏ như lượm cọng rác bỏ vô thùng, như đẩy nhẹ cửa siêu thị để người đi sau không phải với tay. Họ không biết rằng, có những điều thoáng qua với họ nhưng lại đọng mãi trong lòng người khác. Một chú chạy xe ôm công nghệ trong tiệm cơm thấy hai mẹ con chị bán vé số chỉ dám kêu 1 dĩa cơm ốp la nhỏ, đã âm thầm đứng ra nhờ chủ quán thêm cho mẹ con chị thêm miếng thịt và một dĩa cơm nữa. Một người phụ nữ đi trên đường thấy cụ ông bán vé số không có nón, liền quay xe lại, lấy cái nón kết trong cốp xe ra đưa cho ông.
Họ không nghĩ mình là người tử tế. Nhưng chính họ đang làm cho thế giới này dễ thở hơn một xíu, ấm áp hơn một chút, bớt cay nghiệt hơn một chút.
Người ta vẫn hay hỏi nhau, liệu trên đời này có ai thực sự tốt không, có ai thực sự tử tế không?
Có chớ!
Họ có thể là người đang đứng xếp hàng trước mặt mình trong siêu thị. Là người vừa lướt qua mình trên đường. Là người mình đã từng gặp, nhưng chưa bao giờ nhận ra họ đã làm gì đó cho mình.
Trái đất này rộng lớn lắm. Và nếu mỗi ngày, một người làm một điều tử tế, dầu nhỏ tới đâu, thì chẳng mấy chốc, hạnh phúc sẽ lan tràn ra như gió, thấm thía vô từng ngõ ngách cuộc đời này.
Xin hãy làm cho tinh cầu này ngập tràn hạnh phúc, bằng những con người tử tế ^^
nghen ~
Thoòng Dành Kể Chuyện