02/01/2024
CHỊ ƠI NHỚ MẸ THÌ VỀ
Ngày chị theo người sang sông
Mẹ mua chiếc nón quai hồng cho con
Miệng cười đấy - dạ héo hon
Mượn Dì chiếc áo để còn tiễn chân...
Cha đưa một đoạn phù vân
Em thơ gọi chị, gió bâng khuâng đồng
Rồi cây trút lá mùa đông
Chiều nay có kẻ theo chồng nhớ quê...
Giờ xa lắm, lối đi về...
Mẹ giờ đã hóa thân Tre cuối làng...
Giờ chải tóc, đếm xuân sang...
Hình như đã chớm vội vàng heo may...
Nắm kim khâu, mẹ trao tay
Một đời thôn nữ như mây cuối trời...
Giờ xa, xa lắm chị ơi
Chị ngồi ru cháu bằng lời ru xưa... ....
Tác giả: Kiên Duyên
Kiên Duyên - ca dao tình Mẹ