THE MIXTAPES

THE MIXTAPES Welcome to the THE MIXTAPES Entertainment THE BEST SH*TTY BAND IN THE HISTORY OF THE UNIVERSE!!!

Thế gian quay mặt làm ngơCon đi lạc giữa bơ vơ phận ngườiMưa đời ướt lạnh bờ môiVề trong tay Mẹ nghe đời dịu êmBao phen ...
03/23/2026

Thế gian quay mặt làm ngơ
Con đi lạc giữa bơ vơ phận người
Mưa đời ướt lạnh bờ môi
Về trong tay Mẹ nghe đời dịu êm

Bao phen vấp ngã lặng im
Ngoài kia lạnh lẽo, con tìm về đây
Mẹ dang vòng tay đong đầy
Ôm con qua hết những ngày chông chênh

Dẫu cho thế sự lênh đênh
Người quay lưng lại, chòng chành bước con
Mẹ là bến đỗ vuông tròn
Cho tim trú ngụ, cho hồn bình yên

Mai sau gió bụi ưu phiền
Con mang ký ức thiêng liêng về Người
Vòng tay ấy suốt một đời
Rộng như trời đất, sáng ngời tình thương

Cành khô đứng giữa chiều tànLá vàng rơi nhẹ ngỡ ngàn lời đauGió lay kỷ niệm hôm nàoBóng Mẹ khuất nẻo nghẹn ngào tim conS...
03/22/2026

Cành khô đứng giữa chiều tàn
Lá vàng rơi nhẹ ngỡ ngàn lời đau
Gió lay kỷ niệm hôm nào
Bóng Mẹ khuất nẻo nghẹn ngào tim con

Sân xưa vắng tiếng chân giòn
Bữa cơm thiếu bóng mỏi mòn nhớ thương
Con đi qua những đoạn đường
Nghe từng cơn gió vấn vương dáng người

Đêm về lặng lẽ đơn côi
Nhìn trăng mà tưởng Mẹ ngồi cạnh bên
Lời ru xưa vẫn êm đềm
Theo con qua những đêm đen cuộc đời

Cành cây khô héo rụng rơi
Như lòng con mãi chơi vơi nhớ người
Dẫu thời gian có xa vời
Mẹ luôn sống mãi trong lời con khấn

Hồng trắng lặng giữa màn đêmCon ngồi viết nhớ gọi tên Mẹ hiềnNỗi đau rơi xuống vai mềmChỉ mong gặp lại ở miền bình yênBa...
03/22/2026

Hồng trắng lặng giữa màn đêm
Con ngồi viết nhớ gọi tên Mẹ hiền
Nỗi đau rơi xuống vai mềm
Chỉ mong gặp lại ở miền bình yên

Bao mùa Tết cũ đã xa
Bếp xưa nguội lửa lệ nhòa khóe mi
Gọi thầm hai tiếng Mẹ à
Gió mang ký ức bay qua lối về

Hoa buồn nở trắng bàn tay
Như lời tiễn biệt những ngày còn nhau
Con giờ đi giữa thương đau
Vẫn tin nơi ấy nhiệm màu chờ con

Nếu mai dừng bước trần gian
Xin cho con gặp Mẹ ngang thiên đường
Nơi không nước mắt đoạn trường
Chỉ còn ôm lấy yêu thương thuở nào

Mẹ là tia nắng ban maiSoi con qua những tháng ngày còn thơGiờ mây kéo kín bến bờGió lay cành nhớ, câu chờ hoá sươngSân n...
03/22/2026

Mẹ là tia nắng ban mai
Soi con qua những tháng ngày còn thơ
Giờ mây kéo kín bến bờ
Gió lay cành nhớ, câu chờ hoá sương

Sân nhà vắng bước thân thương
Chiều nghiêng chiếc bóng, con vương nỗi buồn
Mắt cay nhìn gió chập chờn
Ngỡ như dáng Mẹ vẫn còn đâu đây

Bao năm gói trọn vòng tay
Chở che con giữa những ngày bão giông
Giờ nghe lá rụng mênh mông
Mới hay khoảng trống chất chồng tim con

Mẹ như nắng ấm đầu non
Tan vào cõi gió, chỉ còn dư âm
Con ôm kỷ niệm lặng câm
Gọi hoài hai tiếng… âm thầm Mẹ ơi

Cuộc đời nhiều nỗi bất ngờĐêm khuya chuông gọi từng giờ lo âuMàn hình sáng giữa canh sâuHai chữ gia đình khiến đầu run r...
03/22/2026

Cuộc đời nhiều nỗi bất ngờ
Đêm khuya chuông gọi từng giờ lo âu
Màn hình sáng giữa canh sâu
Hai chữ gia đình khiến đầu run run

Ngoài hiên gió lật hàng cây
Con nghe lòng nặng như mây kéo dài
Chỉ mong là chuyện sớm mai
Đừng mang tin dữ phủ vai phận người

Có lần nước mắt rơi thầm
Từ khi chuông gọi giữa đêm não nề
Giờ nghe tiếng máy rung ghê
Lòng con lại sợ lối về vắng ai

Ước gì mọi cuộc gọi đêm
Chỉ là hỏi thăm êm đềm bình yên
Gia đình hai tiếng thiêng liêng
Xin đừng hóa nỗi muộn phiền trong con

Mẹ đi bỏ lại chiều buồnCon nghe gió lạnh lấp nguồn yêu thươngSân xưa vắng bước thân quenChén cơm con bỗng nghẹn chen lệ ...
03/21/2026

Mẹ đi bỏ lại chiều buồn
Con nghe gió lạnh lấp nguồn yêu thương
Sân xưa vắng bước thân quen
Chén cơm con bỗng nghẹn chen lệ sầu

Từ ngày mái ấm thiếu người
Đời con lạc lõng giữa trời mồ côi
Đêm về ôm giấc chơi vơi
Gọi thầm hai tiếng mẹ ơi muộn màng

Hoa sen trắng nở lặng thầm
Như lòng con vẫn âm thầm nhớ thương
Dòng đời con bước cô đơn
Bao lần gục ngã chẳng còn mẹ nâng

Con giờ học cách mạnh mẽ
Dẫu tim vẫn vỡ mỗi khi nhớ người
Mai sau giữa kiếp đơn côi
Mong nơi xa ấy mẹ cười dõi theo

Mẹ đi, trời bỗng lặng câmVầng trăng vụn vỡ, tối tăm lối vềCon đi qua những bộn bềTìm trong ký ức câu thề ngày xưaĐêm đen...
03/21/2026

Mẹ đi, trời bỗng lặng câm
Vầng trăng vụn vỡ, tối tăm lối về
Con đi qua những bộn bề
Tìm trong ký ức câu thề ngày xưa

Đêm đen phủ kín khung cửa
Trăng xưa tắt lửa, còn thừa niềm đau
Mỗi lần ngước mắt lên cao
Chỉ còn khoảng trống nghẹn ngào trong tim

Con giờ lặng lẽ đi tìm
Bầu trời năm cũ, cánh chim gọi người
Trăng soi một thuở rạng ngời
Nay thành kỷ niệm chơi vơi cuối trời

Mất mẹ là mất cả đời
Mất luôn ánh sáng dẫn lối con đi
Đêm dài nước mắt thầm thì
Gọi hoài hai tiếng… mẹ ơi không về

Nỗi đau nào rồi cũng cần thời gian mới có thể dịu lại, không ai mạnh mẽ đến mức có thể quên đi mất mát chỉ sau vài ngày ...
03/21/2026

Nỗi đau nào rồi cũng cần thời gian mới có thể dịu lại, không ai mạnh mẽ đến mức có thể quên đi mất mát chỉ sau vài ngày hay vài tháng.

Có những ngày tưởng như đã ổn, nhưng chỉ một kỷ niệm nhỏ thôi cũng đủ làm lòng mình chùng xuống. Và điều đó không sai, cũng không yếu đuối.

Nếu muốn khóc thì cứ khóc, vì nước mắt không phải là sự gục ngã mà là cách trái tim tự chữa lành những vết thương sâu nhất. Đừng cố gồng mình tỏ ra ổn khi bên trong vẫn còn đau, bởi sự bình yên thật sự chỉ đến khi mình dám đối diện với cảm xúc của chính mình.

Ở một nơi rất xa, có lẽ mẹ cũng chỉ mong con sống nhẹ lòng, biết yêu thương bản thân và từng ngày học cách mỉm cười trở lại, dù nỗi nhớ vẫn còn đó, âm thầm nhưng dịu hơn theo năm tháng.

Nhà xưa mái ngói còn đâyGió đưa hương Tết mà đầy khoảng khôngBàn thờ khói quyện mênh môngCon ngồi lặng lẽ nhớ vòng tay x...
03/21/2026

Nhà xưa mái ngói còn đây
Gió đưa hương Tết mà đầy khoảng không
Bàn thờ khói quyện mênh mông
Con ngồi lặng lẽ nhớ vòng tay xưa

Cửa quen vẫn mở như chờ
Chén cơm ngày cũ bây giờ ai ăn
Tiếng cười rơi xuống bậc thềm
Nghe như mẹ vẫn dịu êm gọi về

Xuân sang mai nở trước hè
Mà sao con thấy não nề trong tim
Người đi khuất bóng lặng im
Để con gom hết nỗi niềm mà mang

Nhà còn đó, Tết vẫn sang
Chỉ riêng bóng mẹ vội vàng xa con
Thời gian phủ kín lối mòn
Tình con với mẹ vẫn còn không phai

Con treo bảng chữ lặng thầmMọi lời chúc rụng âm thầm gió bayNhà xưa vắng tiếng bàn tayGọi hoài hai tiếng Mẹ nay xa rồiNg...
03/20/2026

Con treo bảng chữ lặng thầm
Mọi lời chúc rụng âm thầm gió bay
Nhà xưa vắng tiếng bàn tay
Gọi hoài hai tiếng Mẹ nay xa rồi

Ngày vui thiên hạ cười thôi
Riêng con lạc giữa khoảng trời mênh mang
Nến sinh nhật tắt muộn màng
Ước chi còn Mẹ dịu dàng bên con

Bao lời chúc hóa héo hon
Khi vòng tay ấm chẳng còn chở che
Đêm về nước mắt rơi khe
Nghe trong ký ức lời Mẹ dỗ dành

Con gom thương nhớ mong manh
Viết lên bảng gỗ bức tranh lặng buồn
Mai này dẫu gió mưa tuôn
Tim con vẫn giữ hình dung Mẹ hiền

Tết xưa mai nở trước hiênMẹ cười nhóm lửa ấm miền tuổi thơNay con đứng lặng bơ vơSân nhà vắng tiếng đợi chờ bước chânCàn...
03/20/2026

Tết xưa mai nở trước hiên
Mẹ cười nhóm lửa ấm miền tuổi thơ
Nay con đứng lặng bơ vơ
Sân nhà vắng tiếng đợi chờ bước chân

Cành mai treo gió mong manh
Sắc vàng cũng hóa mong manh màu sầu
Bánh chưng chưa kịp xanh câu
Khói hương nghi ngút phủ màu thời gian

Mẹ là người giữ mùa xuân
Giữ cho Tết ấm bước chân quay về
Giờ đây bếp lạnh tái tê
Con nghe năm mới lê thê nỗi buồn

Áo tang phủ kín hiên nhà
Tiếng cười năm cũ như là gió bay
Con gom kỷ niệm tháng ngày
Giữ lời mẹ dặn dựng xây Tết lòng

Tết về trước ngõ gió layNhà xưa vắng bóng bàn tay mẹ hiềnNgười ta chúc Tết bình yênRiêng con chỉ ước gặp miền tuổi thơNồ...
03/20/2026

Tết về trước ngõ gió lay
Nhà xưa vắng bóng bàn tay mẹ hiền
Người ta chúc Tết bình yên
Riêng con chỉ ước gặp miền tuổi thơ

Nồi bánh đỏ lửa đêm chờ
Lá xanh mẹ gói ước mơ sum vầy
Giờ con lặng đứng nơi này
Nghe mùi khói bếp cay cay mắt buồn

Thiên hạ chúc vạn điều lành
Con ôm một ước mong manh thấy Người
Xuân qua cửa sổ đầy vơi
Mà nơi bếp cũ thiếu lời mẹ ru

Con gom kỷ niệm mùa thu
Hong bên bếp lạnh tưởng như mẹ về
Nếu mai xuân nở ngoài quê
Cho con gặp lại bóng quê dáng Người

Address

100 W King Street
Pottstown, PA
19464

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when THE MIXTAPES posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share