08/18/2026
CẢM TƯỞNG VỀ MỘT BUỔI THĂM CÁC CỤ CAO NIÊN TẠI DELMAR GARDENS
Chuyện kể của một thành viên Ca đoàn Seraphim – Atlanta, Georgia
Trưa hôm nay, ngay sau khi kết thúc buổi tập hát thường nhật của Ca đoàn Seraphim, anh chị em chúng tôi vội vã gác lại những lo toan riêng để cùng nhau lên đường. Điểm đến của chuyến đi là viện dưỡng lão Delmar Gardens tại Atlanta, Georgia – nơi những người già lặng lẽ đi qua những chặng đường cuối của cuộc đời.
Bước chân vào Delmar Gardens, chúng tôi mang theo không chỉ là những lời hỏi thăm, những nụ cười rạng rỡ hay tình yêu thương, mà còn là ước mong thắp lên chút hơi ấm tình người giữa không gian trầm lặng này. Nhìn những gương mặt hiền từ, những ánh mắt lấp lánh niềm vui khi đón tiếp đoàn, tôi khẽ nhận ra một điều giản dị: Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ một lời ân cần, một cái nắm tay siết nhẹ hay một nụ cười ấm áp cũng đủ trở thành món quà vô giá sưởi ấm lòng người.
Điểm nhấn trọn vẹn và xúc động nhất của buổi gặp gỡ trưa nay chính là phần trình diễn Áo dài Việt Nam. Giữa không gian xứ người, từng tà áo tung bay duyên dáng đã mang đến một bầu không gian vừa trang trọng, vừa ngạt ngào hương sắc quê hương. Chúng tôi tự hào giới thiệu với các cụ nét đẹp truyền thống của dân tộc – nơi chiếc áo dài không đơn thuần là trang phục, mà là biểu tượng gắn liền với vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng và chiều sâu văn hóa của người phụ nữ Việt Nam.
Ngay sau đó, những giai điệu thánh ca vang lên, đưa không gian trở nên lắng đọng, bình an và chan chứa tình người. Tiếng hát của ca đoàn cất lên như một lời cầu nguyện nhiệm màu, gieo vào lòng các cụ niềm vui, sự an ủi dịu dàng và chút hy vọng sáng tươi. Trong giây phút ấy, dường như mọi khoảng cách về ngôn ngữ, tuổi tác hay hoàn cảnh sống đều biến mất. Chỉ còn lại sự gần gũi và gắn kết diệu kỳ giữa những tâm hồn đồng điệu.
Đặc biệt, trong không khí hướng về dịp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ, chúng tôi cùng các cụ lắng lại để nghĩ về giá trị của tự do, hòa bình và những cơ hội rộng mở. Với những người con xứ Việt đã chọn Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai, đây là lúc để tự đáy lòng gửi lời tri ân đến một đất nước đã dang rộng vòng tay đón nhận, cho chúng tôi điểm tựa để gieo mầm và xây dựng cuộc sống mới.
Chuyến ghé thăm trưa nay tuy ngắn ngủi nhưng để lại trong tôi dư âm vô cùng sâu sắc. Bước ra về, tôi thấm khía một điều: Điều quý giá nhất không nằm ở những gì chúng ta mang đến, mà ở cách chúng ta đã trao đi tình yêu thương, sự lắng nghe và niềm vui chân thành.
Xin chân thành cảm ơn ban quản lý viện dưỡng lão Delmar Gardens và những tấm lòng đã kết nối, cho Ca đoàn Seraphim chúng tôi một hành trình đầy ý nghĩa. Xin kính chúc các cụ luôn mạnh khỏe, an nhiên và trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình, cộng đồng cũng như những người xung quanh!
Nguồn: Mai Việt