Tâm Hồn Siêu Đẹp

Tâm Hồn Siêu Đẹp Tâm hồn là một cài gì đó mà cánh đàn ông không thế nào không nhìn thây
(4)

Dáng quả 🍑
12/12/2025

Dáng quả 🍑

Giao diện này ổn không các bác 🤨
09/20/2025

Giao diện này ổn không các bác 🤨

Vứt bỏ cả Giang Sơn như họa Đổi lấy nụ cười tựa Xuân hoa 🌺
08/08/2025

Vứt bỏ cả Giang Sơn như họa
Đổi lấy nụ cười tựa Xuân hoa 🌺

ĐẮM SAY Yêu nhé anh ! Một tình yêu chan chứaGiữ vẹn toàn câu thề hứa sắt son.Luôn bên nhau với ước nguyện vuông tròn,Châ...
04/25/2025

ĐẮM SAY
Yêu nhé anh ! Một tình yêu chan chứa
Giữ vẹn toàn câu thề hứa sắt son.
Luôn bên nhau với ước nguyện vuông tròn,
Chân tình ấy sẽ không còn ngăn cách.
Qua hết rồi những gian nan thử thách,
Chung bến đời cùng xây đắp tương lai.
Tay đan tay niềm hạnh phúc lâu dài,
Xua tan hết những u hoài cuộc sống.
Bến yêu thương đã không còn dậy sóng,
Em và anh như hình bóng chẳng rời.
Bão giông nào cũng sẽ vượt qua thôi
Hai ta nguyện trọn đời bên nhau mãi...
Câu thơ yêu hết đượm buồn khắc khoải
Chữ ân tình sẽ đọng lại dài lâu
Hoa xuân khơi vẹn thắm sắc tươi màu
Nỗi đắm say luôn ngọt ngào tha thiết.

Xuống phố
04/24/2025

Xuống phố

Ở nơi này trời đêm như trở gió Nghĩ về anh phương đó có một mình E bệnh cũ tái phát nhói buốt tim Nghe tiếng mưa mà thươ...
03/09/2025

Ở nơi này trời đêm như trở gió
Nghĩ về anh phương đó có một mình
E bệnh cũ tái phát nhói buốt tim
Nghe tiếng mưa mà thương anh đến thế

Ở nơi ấy bây giờ chắc có lẽ
Đau đớn nhiều và cơ thể yếu đi
Lại là những chìm đắm trong li bì
Em thì chẳng giúp gì cho anh đặng

Ở xa xôi cách biệt nhau thăm thẳm
Bên song cửa lòng em nặng giọt sầu
Hồn thơ thẩn không biết dạt về đâu
Hay đã tới bên anh lâu rồi nhỉ

Điều không thể đôi khi thành có thể
Dù cách xa ngàn vạn lý dặm đường
Vì anh là người tri kỷ em thương..
Tình yêu anh mai như vậy về sau

Có một người mắt mới thoáng chạm nhauMà đã muốn nửa đời sau gắn bóTình đến nhanh hệt như là cơn gióBao tháng năm vẫn mãi...
01/30/2025

Có một người mắt mới thoáng chạm nhau
Mà đã muốn nửa đời sau gắn bó
Tình đến nhanh hệt như là cơn gió
Bao tháng năm vẫn mãi chẳng phai mờ.

Có một người… trong cả những cơn mơ
Cũng vẫn khiến tim dại khờ thổn thức
Sóng dạt xô… ồn ào nơi trái ngực
Chẳng cách nào thôi rưng rức thương mong.

Có một người đêm thổn thức bên song
Nhìn trăng sáng mà sao lòng trống trải
Cứ bâng khuâng một bóng hình thân ái
Khắc vào tim từng câu nói chân tình…

Có một người… mỗi buổi sớm bình minh
Lại thầm chúc cho người mình thương mến
Đời bình yên, được an lành vui sống
Nửa cuộc đời… tâm chẳng biết phiền ưu…

Có một người…yêu tha thiết… bao nhiêu…

THUÊ CÀYThơ vuiNhà em có ruộng ba bờGiữa đồng lộng gió nên thơ trữ tìnhNúi đôi thơ mộng xinh xinhĐôi gò bồng đảo gợi tìn...
01/22/2025

THUÊ CÀY

Thơ vui

Nhà em có ruộng ba bờ
Giữa đồng lộng gió nên thơ trữ tình
Núi đôi thơ mộng xinh xinh
Đôi gò bồng đảo gợi tình thướt tha

Dòng sông dải lụa xa xa
Mang theo con nước phù xa đong đầy
Ruộng em đang thiếu người cày
Xanh um cỏ mọc chen đầy lối xưa

Hanh hao đông thiếu cơn mưa
Anh nào có biết cày bừa sang đây
Giúp em gọi gió hô mây
Thông cống , tháo nước cho đầy ruộng em

Em sẽ trồng ruộng hoa sen
Lá xanh bông trắng lại nhụy vàng
Quốc hoa tinh khiết mênh mang
Gánh hoa ra chợ cả làng cùng say

Phớt hồng một đoá ngất ngây
Nhụy hồng bông trắng đong đầy chợ quê
Chồng em còn mải còn mê
Ai biết cày hộ thì về bên em.

Trần Đức Hiếu

Ảnh nguồn mạng

Sinh Viên Y Dược----AI CŨNG MONG MỘ𝑡 𝑡RI KỈ 𝑡RONG ĐỜIAi cũng mong mộ𝑡 𝑡ri kỉ 𝑡rong đờiĐể sẻ chia những nỗi buồn góc khuấ...
12/17/2024

Sinh Viên Y Dược
----
AI CŨNG MONG MỘ𝑡 𝑡RI KỈ 𝑡RONG ĐỜI
Ai cũng mong mộ𝑡 𝑡ri kỉ 𝑡rong đời
Để sẻ chia những nỗi buồn góc khuấ𝑡
Lúc 𝑡âm hồn 𝑡ổn 𝑡hương đầy chấ𝑡 ngấ𝑡
Có mộ𝑡 người luôn lặng lẽ lắng nghe
𝑡ri kỉ mà, đâu cần phải khắ𝑡 khe
Đâu phân biệ𝑡 𝑡uổi đời hay khoảng cách
Đúng hay sai họ chẳng hề oán 𝑡rách
Lúc 𝑡a cần, họ xuấ𝑡 hiện 𝑡hế 𝑡hôi
Được 𝑡rải lòng lúc 𝑡âm 𝑡rạng chơi vơi
Được khóc lóc cho nguôi đi cảm xúc
Không cần giấu những 𝑡âm 𝑡ư rấ𝑡 𝑡hực
Chuyện buồn vui cứ 𝑡hế 𝑡rú𝑡 𝑡hậ𝑡 lòng
𝑡ri kỉ mà,không 𝑡ình cảm nhớ nhung
Không cần gặp, không hàm ơn vay 𝑡rả
Cứ chuyện 𝑡rò như những người xa lạ
Dễ sẻ chia những góc khuấ𝑡 𝑡ận cùng
Ai cũng cần mộ𝑡 𝑡ri kỉ đúng không
Lúc chông chênh có mộ𝑡 người bên cạnh
Điều khó nói với những người 𝑡hân cận
Sẽ sẻ chia với 𝑡ri kỉ dễ dàng
𝑡hế nhưng 𝑡ìm khó gặp giữa 𝑡hế gian

EM ĐÂU CÓ PHẢI NÀNG TIÊN Em đâu có phải nàng tiên Là một cô bé ngoan hiền mà thôi Nếu anh để ý đến rồi Đợi tuần trăng tớ...
12/11/2024

EM ĐÂU CÓ PHẢI NÀNG TIÊN
Em đâu có phải nàng tiên
Là một cô bé ngoan hiền mà thôi
Nếu anh để ý đến rồi
Đợi tuần trăng tới cho tròn trăng hơn .

Anh có thấy gì trong mắt em.Giọt thương, giọt nhớ đọng ướt nhèm.Bắt đền anh đấy làm em khóc.Để em nhung nhớ mãi trong đê...
12/05/2024

Anh có thấy gì trong mắt em.
Giọt thương, giọt nhớ đọng ướt nhèm.
Bắt đền anh đấy làm em khóc.
Để em nhung nhớ mãi trong đêm.
Anh có thấy gì trong tình yêu.
Cùng nhau sánh bước những buổi chiều.
Ngàn hoa đua nở bừng sắc thắm.
Nụ hôn đọng mãi bờ môi kiêu.
Anh có thấy gì trong giấc mơ.
Góc nhỏ tim yêu vẫn hẹn chờ.
Say nồng giấc điệp bao niềm ước.
Cho tình thắm đẹp dệt ý thơ.
Anh có thấy gì…thấy gì không.
Ngàn tia nắng chiếu má em hồng.
Hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt.
Sóng tình lưu luyến lại trào dâng .

Ngọc Hoài - sinh viên Ngoại Ngữ--𝑡háng năm đã về gây bao nỗi nhớNgày hẹn hò của hai đứa đầu 𝑡iên𝑡rước hàng phượng yêu 𝑡h...
12/02/2024

Ngọc Hoài - sinh viên Ngoại Ngữ
--
𝑡háng năm đã về gây bao nỗi nhớ
Ngày hẹn hò của hai đứa đầu 𝑡iên
𝑡rước hàng phượng yêu 𝑡hân ái 𝑡rao duyên
Sân 𝑡rường cũng hòa vui cùng nắng hạ
𝑡ạm chia 𝑡ay nghe héo sầu 𝑡rong dạ
Em cũng buồn lưu bú𝑡 viế𝑡 𝑡ừ l//y
Cánh bằng lăng ép giữ đợi mùa 𝑡hi
Cùng mở đón hai 𝑡a vừa gặp lại
Sớm đã biế𝑡 𝑡ì/nh yêu còn vụ/ng dại
𝑡hời học 𝑡rò vương vấn bởi ngây 𝑡hơ
Những chiều về chung lối dệ𝑡 mộng mơ
Đều giành cả cho 𝑡ương lai phía 𝑡rước
Cũng 𝑡ừ ấy anh và em ao ước
Sau này lên Đại học được gần nhau
Kiến 𝑡hức kia sẽ sớm 𝑡ối đổi 𝑡rao
Hai đứa nguyện có 𝑡ên đề bảng hổ
𝑡rước ngày 𝑡hi mộ𝑡 chiều hè mưa đổ
Anh bàng hoàng đau xó𝑡 nhận 𝑡in em
Bỏ 𝑡ình yêu cùng 𝑡rường cũ 𝑡hân quen
Lên đường 𝑡heo người 𝑡hân đi nơi khác
Ký ức 𝑡rôi qua, hạ về ve há𝑡
Bài chia 𝑡ay muôn 𝑡huở vẫn còn đây
𝑡háng năm hoa phượng đỏ chẳng đổi 𝑡hay
Sao 𝑡a lại có ngày buồn xa cách

Address

Cloverleaf, TX

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tâm Hồn Siêu Đẹp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share