02/27/2025
Anh và em, lớn lên cùng xóm nhỏ
Chung mái trường cùng tắm một dòng sông
Luỹ tre xanh, phủ bóng cả cánh đồng
Bắt châu chấu quanh gốc đa cổ thụ.
Tuổi ấu thơ hai ta cùng nghèo khổ
Cơm qua ngày hai bữa chỉ ngô khoai
Bao nhọc nhằn cuộc sống đặt trên vai
Nhưng tất cả là một trời thương nhớ
Những trưa hè ta thường hay trốn ngủ
Chơi thả diều, rong ruổi khắp triền đê
Tím hoàng hôn, quên luôn cả lối về
Cùng bắt dế, hái hoa và đuổi bướm.
Có đôi khi rủ nhau đi hái lượm
Trái sung xanh ngụp lặn dưới ao bèo
Hay những lần mình sánh bước bên nhau
Con đường nhỏ, hai ta cùng đi học
Ngắt cành hoa em cài lên mái tóc
Dưới đôi chân, cỏ may cũng đan dầy
Buổi trưa hè tôi leo tít ngọn cây
Bắt chú ve còn ngủ vùi trong tổ.
Mối tình đầu, tôi chưa lần dám ngỏ
Vuột tầm tay, giờ xa khuất thật rồi
Từng đêm về chỉ lặng lẽ riêng tôi
Ngồi vá lại mảnh trăng non ngày cũ
Giờ bên người, chắc gì em còn nhớ
Tuổi dại khờ, hai đứa tắm mưa chung.