Bangkok in me "Bangkok in me" sẽ dành cho các bạn những review thú vị qua những trải nghiệm của mình tại mảnh đất Thái Lan!

Bangkok thủ đô của xứ sở chùa vàng Thái Lan.Nơi được mệnh danh là mảnh đất của những tiếng cười. Người Thái gọi thủ đô của mình là Krungthep Mahanakhon – thành phố của những thiên thần. Cùng với nền văn hóa Phật Giáo và tiềm năng du lịch phát triển không ngừng. Bangkok được coi là 1 trong những địa điểm yêu thích của du khách khắp thế giới. "Bangkok in me" sẽ dành cho các bạn những review thú vị qua những trải nghiệm của mình tại mảnh đất này!

Nằm cách trung tâm Bangkok khoảng 30 km. Bang Pu Recreation là 1 trong những nơi cho tôi cảm giác thích thú vô cùng tron...
20/04/2018

Nằm cách trung tâm Bangkok khoảng 30 km. Bang Pu Recreation là 1 trong những nơi cho tôi cảm giác thích thú vô cùng trong rất nhiều những địa điểm vui chơi ở Thái Lan.
Nơi này được tổ chức Động Vật Hoang Dã Thế Giới công nhận và đưa vào bảo tồn khu rừng ngập mặn. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 66 loài chim cư trú và 124 loài chim di cư ở đây. Loài chim di cư phổ biến nhất là Mòng biển từ Serbia (Nga). Cứ vào tháng 10 đến tháng 3 hàng năm, Mòng biển sẽ di trú tránh rét tới nơi đây, và cũng vì đó mà Bang Pu Recreation trở thành địa điểm thu hút được rất nhiều người đến thăm thú.

Bang Pu Recreation được chia thành 2 khu vực:

1. Khu vực xem chim: Ở đây vào cổng miễn phí, đi sâu vào 1 chút phía bên trái là các gian hàng bán đồ ăn cho chim. Theo như người bản địa nói thì Mòng biển thích ăn bì lợn, giá chỉ từ 20-50B/ túi. Các bạn yên tâm sẽ có khu vực rửa tay sau khi cho chim ăn nha!

2. Rừng ngập mặn: Khu vực này các bạn sẽ đi vào bằng 1 lối khác, tách biệt hoàn toàn với cổng chính ngắm chim. Đó là 1 cây cầu nhỏ, đi từ phía ngoài vào, các bạn có thể nhìn thấy con còng, với nhiều màu sắc khác nhau làm tổ dưới bùn. Ngoài ra còn có những con cá thòi lòi, trong tiếng Thái còn gọi là "Pla-tin" nghĩa là cá có chân, với những ai lần đầu tiên được nhìn thấy có lẽ sẽ khá thích thú.

Cách đi tới Bang Pu Recreation khá đơn giản. Từ Bangkok, các bạn đi BTS đến trạm Samrong. Và từ đây có thể đi Taxi khoảng 100B. Thực tế là có Songthaew và Bus đi tới đó, tuy nhiên mình chọn Taxi để tiết kiệm thời gian và giá cũng không quá đắt.
Thời gian thích hợp nhất để đến Bang Pu là vào buổi chiều từ 4-5 giờ trở đi. Thời điểm này sẽ mát mẻ hơn và có thể ngắm hoàng hôn ở biển luôn các bạn nhé! Nếu có máy ảnh xịn thì việc sống ảo không hề khó chút nào! 🙂

Cảm giác ngắm hoàng hôn với những cánh chim bay kín 1 góc trời thật yên bình! Bang Pu Recreation, nơi sẽ khiến các bạn cảm thấy sự tách biệt với cuộc sống ồn ào chốn thành thị.

💖💞💗Đền cầu duyên Trimurti💝💘💓Nếu bạn vẫn độc thân và muốn chào đón tình yêu đích thực đến với cuộc sống của bạn, hãy đến ...
09/11/2017

💖💞💗Đền cầu duyên Trimurti💝💘💓

Nếu bạn vẫn độc thân và muốn chào đón tình yêu đích thực đến với cuộc sống của bạn, hãy đến đền Trimurti cầu duyên nhé. Người Thái coi nơi đây là nơi vô cùng linh thiêng cho việc cầu tình duyên.

Về tượng thần Trimurti:
Trong Ấn Độ giáo, Trimurti đại diện cho ba khía cạnh của Chúa Trời:
- Brahma (Cội nguồn/Sự sang tạo)
- Vishnu (Sự che chở/Sự bảo vệ)
- Shiva (Sự biến đổi/Sự diệt vong)

Bức tượng được đúc bằng vàng với hai đầu và bốn cánh tay. Được xây dựng vào năm 1989, đền Trimurti nằm trên bục cao, được che chở bởi một mái vòm trên bốn trụ với những mặt dựng được chạm khắc tinh xảo.

Người Thái tin rằng thời điểm linh nghiệm nhất để cầu nguyện ở đền Trimurti là thứ Năm vào 2 khung giờ 9:30 hoặc 21:30. Chính vì vậy cứ vào thứ Năm hàng tuần, đền thờ sẽ rất đông người và bạn phải thật kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mình.

Những gì bạn cần chuẩn bị trước khi đến cầu tình duyên là:
- 9 hoa hồng đỏ 🌹🌹🌹
- 9 cây hương đỏ
- 1 cây nến đỏ (cho một người)
Đối với một cặp đôi đang yêu hoặc đã cưới nhau muốn thắt chặt mối quan hệ, các bạn có thể chuẩn bị hai ngọn nến đỏ để cầu nguyện.
Hành lễ khấn vái trước thần Trimurti và thỉnh lời cầu nguyện. Sau đó dâng hoa hồng tới vị thần, cắm nến và hương vào bình lư hương.

Sau khi tìm được người mình yêu thương, người Thái thường quay lại đền để tạ lễ. Thông thường có thể dâng dừa, sữa, nước ngọt hoặc bánh kẹo. Đó được coi như lời cảm tạ vị thần vì đã biến điều cầu nguyện của họ thành hiện thực.

Từ BTS Chidlom, các bạn có thể dễ dàng đi bộ đến TTTM Central World. Đền Trimurti ở ngay phía bên ngoài cửa chính TTTM Central World. Có thể trên đường đi bạn sẽ thấy 1 đền khác gần đó. Tuy nhiên đặc điểm nhận dạng của đền Trimurti rất dễ dàng. Các bạn chỉ cần nhìn thấy những bông hồng được dâng trước bục đền, đó đích thị là nơi mà các bạn đang tìm rồi.

“Bangkok in me” chúc các bạn sẽ sớm tìm được 1 nửa đích thực của mình nhé!!! 😘

Trong cuộc sống hàng ngày ở Thái, mọi người thường chú ý giữ cho cuộc sống được vui vẻ (khái niệm này gọi là Sanuk). Vì ...
08/11/2017

Trong cuộc sống hàng ngày ở Thái, mọi người thường chú ý giữ cho cuộc sống được vui vẻ (khái niệm này gọi là Sanuk). Vì quan niệm này, người Thái rất thoải mái ở nơi làm việc mà trong các hoạt động hàng ngày. Thể hiện cảm xúc tích cực trong các tương tác xã hội cũng rất quan trọng trong văn hóa Thái, quan trọng như là việc Thái Lan được biết đến như "Đất nước của những nụ cười".

Cãi vả hay thể hiện sự tức giận là một điều kiêng cữ trong văn hóa Thái, và, cũng như các nền văn hóa châu Á khác, cảm xúc trên khuôn mặt là cực kỳ quan trọng. Vì lý do này, du khách cần đặc biệt chú ý tránh tạo ra các xung đột, thể hiện sự giận dữ hay khiến cho một người Thái đổi nét mặt. Sự không đồng tình hoặc các cuộc tranh chấp nên được giải quyết bằng nụ cười và không nên cố trách mắng đối phương.

Thường thì, người Thái giải quyết sự bất đồng, các lỗi nhỏ hay sự xui xẻo bằng cách nói "Mai pen rai", nghĩa là "Không có gì đâu mà". Việc sử dụng phổ biến thành ngữ này ở Thái Lan thể hiện tính hữu ích của nó với vai trò một cách thức giảm thiểu các xung đột, các mối bất hòa và than phiền; khi một người nói "mai pen rai" thì hầu như có nghĩa là sự việc không hề quan trọng, và do đó, có thể coi là không có sự va chạm nào và không làm ai đổi nét mặt cả.
-St-

02/11/2017

***** Khao Kha Moo (Cơm thịt chân giò) *****

Cũng là may mắn vì xung quanh office tôi có khá nhiều đồ ăn. Từ món mặn cho đến món tráng miệng.Chắc vậy nên mỗi lần ăn trưa là đồng nghiệp tôi lại “đau đầu” vì không biết hôm nay sẽ ăn gì? 🙂
Và hôm nay, các bạn ấy chọn món Khao Kha Moo (Cơm thịt chân giò). Mới đầu thoạt nhìn, tôi liên tưởng đến món “Thịt kho tầu” của mẹ khi tôi vẫn còn ở Việt Nam. Nhưng không, cả mùi lẫn vị thì không giống như những gì tôi nghĩ trước đó.
Món ăn được nấu từ chân giò, được hầm cho đến khi thịt mềm và khi ăn bạn sẽ cảm nhận miếng da tan trong miệng. Được ăn kèm với 1 loại dấm tự chế biến đặc biệt có vị chua dịu nhẹ rất hợp để món ăn không bị ngấy, ngoài ra bạn còn có thể ăn kèm với tỏi sống và ớt tươi dành cho những ai nghiện ăn cay.
Mùi thơm thật của thịt chân giò được ninh kĩ rất dễ chịu. Món ăn có độ ngọt khá dễ chịu, vị đậm của thịt đà vừa đủ kết hợp với 2 loại rau ăn kèm. 1 chút rau cải xào và 1 chút dưa muối chua. Trứng gà cũng được kho thấm đậm vị nước thịt, ngậy ngậy. Khi order tôi thường xin thêm nước soup rưới lên cơm nữa.

Các quán ăn ở Thái, bạn có thể order suất bình thường hoặc suất đặc biệt. Thường giá sẽ chênh lệch từ 5-10THB. Suất đặc biệt sẽ được cho thêm khá nhiều. Như đĩa cơm của tôi sẽ được cho thêm cơm, thêm trứng và lượng rau ăn kèm cũng nhiều hơn so với 1 suất bình thường mà chỉ phải trả thêm 5THB.
P/S: Quán mình ăn giá cho 1 suất bình thường là 35THB và 40THB cho suất đặc biệt. Các bạn lưu ý rằng giá cả các quán không giống nhau, tùy thuộc vào địa điểm của từng quán. Có thể bạn sẽ ăn ở những quán đắt hơn so với giá mình nêu trên. Tuy nhiên khi ở đây, mình nhận ra chất lượng đồ ăn ngon khá đồng đều. Và rất ít khi mình cảm thấy phí tiền khi mua gì đó ở Bangkok.

🍪 🍪 🍪 Kanom Krok  🍪 🍪 🍪Vẫn còn nhớ lần chuyến đi đầu tiên đến Bangkok. Mình được thưởng thức món bánh “thần thánh” này. ...
01/11/2017

🍪 🍪 🍪 Kanom Krok 🍪 🍪 🍪
Vẫn còn nhớ lần chuyến đi đầu tiên đến Bangkok. Mình được thưởng thức món bánh “thần thánh” này. Thật sự ấn tượng với hương vị mặn ngọt đậm đà kèm thêm chút béo ngậy của sữa dừa. Mùi thơm của bánh ăn lúc nóng thật sự quyến rũ vô cùng.
Với tên khá dễ nhớ "Kanom Krok". Món bánh này bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kì đâu trên đường phố Thái Lan.
Được làm từ bột mì và sữa dừa trộn theo một tỉ lệ nhất định, sau đó đem nướng trên than củi bằng 1 loại chảo đặc biệt. Khi nướng, người Thái chia làm 2 lớp bánh. Lớp bên ngoài được tiếp xúc với lòng chảo, khi chín sẽ có màu vàng ruộm, vị giòn. Lớp nhân sẽ được rót lên trên và chín bằng hơi, khi chín sẽ có vị dẻo dẻo, quánh quánh kết hợp với lớp vỏ bánh giòn giòn, khá lạ miệng.
Về phần Topping, người ta sẽ rắc lên trên bánh chút hành hoa, ngô ngọt, bí đỏ, khoai môn... Tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người. Riêng mình thích Kanomkrok kèm topping hành hoa hoặc ngô ngọt. Bảo đảm lần đầu tiên ăn, bạn sẽ khó quên được hương vị lạ lạ ấy.
P/S: Ngoài hương vị truyền thống. Người Thái còn sáng tạo thêm các hương vị khác như Trà Thái, Than hoạt tính, Khoai môn... Ăn cũng khá lạ miệng. Chỉ cần 20THB là bạn có thể thưởng thức được món ăn này rồi :)))
Nếu có cơ hội sang Thái du lịch, hãy bỏ túi tên món ăn này trong list " Must try" của các bạn nha!!!

Bánh mì kẹp kem dừa ( Ice cream Kathi )Lang thang trên góc phố Suan Plu. Bỗng thấy chiếc xe đẩy của bà lão bán bánh mỳ k...
01/11/2017

Bánh mì kẹp kem dừa ( Ice cream Kathi )
Lang thang trên góc phố Suan Plu. Bỗng thấy chiếc xe đẩy của bà lão bán bánh mỳ kẹp kem dừa. Có lẽ nói đến đây, ai cũng đều nhớ tới món ăn khá quen thuộc của tuổi thơ ngày nào. Ấy vậy mà đến tận giờ, những xe hàng d**g ấy ở Thái Lan vẫn phổ biến đến lạ thường. Tôi phải xếp sau 1 hàng dài để có thể mua được món ăn “Tuổi Thơ” này.
Món ăn trông rất gọn nhẹ, gồm hai miếng bánh mỳ nhỏ vừa tay cầm và vài viên kem dừa thơm nức bên trong, kèm thêm chút ngô ngọt, lạc rang và 1 loại sữa béo đặc biệt của Thái được rưới trực tiếp lên trên bề mặt topping. Ăn kèm với chút xôi nếp nhạt nhạt khiến vị ngọt trở nên dịu hẳn và giúp món ăn không có cảm giác ngấy.
Nghe thì đơn giản là thế nhưng món bánh mỳ kẹp kem dừa này lại mang một vị ngon tuyệt vời. Lớp bánh mềm mềm, dai dai bên, cộng thêm với vị mát lạnh, thơm nức ngọt béo của kem dừa bên trong, kèm với topping vị giòn tan, bùi bùi của lạc rang, sần sật và ngọt nhẹ của ngô ngọt. Tất cả hòa lẫn vào nhau, ngon đến lạ!
Nghe bạn tôi nói, bà lão đã bán hàng ở đây từ rất lâu rồi. Nó ăn từ những ngày còn là học sinh cấp 1 cho đến giờ, hương vị thì vẫn vậy chỉ có người bán ngày một lớn tuổi hơn thôi. Nhìn đôi bàn tay bà thoăn thoắt làm từng chiếc bánh cho các em, bỗng thấy nhớ tuổi thơ tôi vô cùng, nhớ những ngày chỉ có tiếng cười giòn giã, nhớ những chiếc kẹo mút và món ăn ấy, bánh mỳ kẹp kem…
P/S: Chỉ với 17THB là bạn có thể cầm trên tay món ăn này rồi. Nó có thể tìm thấy dễ dàng trên những con phố ở Thái Lan. Bản thân từng được trải nghiệm khá nhiều món tráng miệng ở Việt Nam cũng như ở Thái Lan. Cảm nhận như món ăn của bà lão được chăm chút từng nguyên liệu một, để khi kết hợp với nhau. Nó trở nên ngon ngạc nhiên đến vậy...

01/11/2017

Bánh mì kẹp kem dừa ( Ice cream Kathi )

Lang thang trên góc phố Suan Plu. Bỗng thấy chiếc xe đẩy của bà lão bán bánh mỳ kẹp kem dừa. Có lẽ nói đến đây, ai cũng đều nhớ tới món ăn khá quen thuộc của tuổi thơ ngày nào. Ấy vậy mà đến tận giờ, những xe hàng d**g ấy ở Thái Lan vẫn phổ biến đến lạ thường. Tôi phải xếp sau 1 hàng dài để có thể mua được món ăn “Tuổi Thơ” này.
Món ăn trông rất gọn nhẹ, gồm hai miếng bánh mỳ nhỏ vừa tay cầm và vài viên kem dừa thơm nức bên trong, kèm thêm chút ngô ngọt, lạc rang và 1 loại sữa béo đặc biệt của Thái được rưới trực tiếp lên trên bề mặt topping. Ăn kèm với chút xôi nếp nhạt nhạt khiến vị ngọt trở nên dịu hẳn và giúp món ăn không có cảm giác ngấy.

Nghe thì đơn giản là thế nhưng món bánh mỳ kẹp kem dừa này lại mang một vị ngon tuyệt vời. Lớp bánh mềm mềm, dai dai bên, cộng thêm với vị mát lạnh, thơm nức ngọt béo của kem dừa bên trong, kèm với topping vị giòn tan, bùi bùi của lạc rang, sần sật và ngọt nhẹ của ngô ngọt. Tất cả hòa lẫn vào nhau, ngon đến lạ!
Nghe bạn tôi nói, bà lão đã bán hàng ở đây từ rất lâu rồi. Nó ăn từ những ngày còn là học sinh cấp 1 cho đến giờ, hương vị thì vẫn vậy chỉ có người bán ngày một lớn tuổi hơn thôi. Nhìn đôi bàn tay bà thoăn thoắt làm từng chiếc bánh cho các em, bỗng thấy nhớ tuổi thơ tôi vô cùng, nhớ những ngày chỉ có tiếng cười giòn giã, nhớ những chiếc kẹo mút và món ăn ấy, bánh mỳ kẹp kem…

P/S: Chỉ với 17THB là bạn có thể cầm trên tay món ăn này rồi. Nó có thể tìm thấy dễ dàng trên những con phố ở Thái Lan. Bản thân từng được trải nghiệm khá nhiều món tráng miệng ở Việt Nam cũng như ở Thái Lan. Cảm nhận như món ăn của bà lão được chăm chút từng nguyên liệu một, để khi kết hợp với nhau. Nó trở nên ngon ngạc nhiên đến vậy...

ที่อยู่

Bangkok
12010

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Bangkok in meผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์