25/02/2020
XEM Lê Kinh Tài
LeKinhTai’s LOOK
(English below)
Đầu năm 2017, khi đọc một bài viết về Mỹ thuật Việt Nam trên trang Facebook của HS Lê Kinh Tài, tôi đã bị cuốn hút bởi những phân tích sắc sảo của Anh. Sau đó, tôi thường xuyên đọc những bài viết khác của Anh. Và vào một ngày tháng 3/2018, tôi đã có duyên may gặp Anh tại McDonalds, bên hông nhà thờ Đức Bà.
Cách nói chuyện cởi mở và thẳng thắn của Anh đã làm cho cuộc gặp gỡ đầu tiên trở thành một kỷ niệm khó quên. Trong những cuộc gặp đều đặn sau đó, tôi lại được Anh chia sẻ về mỹ thuật, giúp tôi nhanh chóng có một cái nhìn tổng quát về mỹ thuật Việt Nam. Cũng qua đó, tôi có cơ hội được tiếp cận những nghệ sĩ hàng đầu hay những hoạ sĩ trẻ tiềm năng của Việt Nam.
Mùa hè năm 2018, trong dịp cùng tôi đến thăm Việt Nam, cô Marjolein Warburg - một người Hà Lan chuyên về lịch sử mỹ thuật - lần đầu tiên tiếp xúc và được Anh mời đến thăm studio, đã vô cùng ngạc nhiên trước những tác phẩm của Anh. Vượt lên những bất đồng ngôn ngữ, cô ấy cùng Anh trao đổi về những ý niệm và biểu cảm trên những bức tranh khổ lớn. Cuộc gặp làm quen đã trở thành một cuộc trò chuyện hào hứng và đồng cảm như giữa hai người bạn học cũ, kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ, về những giai đoạn và những sáng tác chứa đầy hơi thở của xã hội của Anh…
Là người chứng kiến cuộc nói chuyện đó, tôi cảm nhận được niềm vui và năng lượng toát ra từ câu chuyện nghệ thuật đương đại của Anh. Chia tay nhau nhưng câu chuyện chưa thể chấm dứt, chúng tôi cùng hẹn một dịp gặp lại để tiếp tục câu chuyện nghệ thuật của Anh.
Và mùa thu này, chúng tôi và những người bạn Hà Lan sẽ vô cùng vui mừng được chào đón Anh để được XEM và nghe tiếp câu chuyện của Anh tại ‘Ngôi nhà nghệ thuật Việt Nam –
Vietnam Art House
---
LeKinhTai’s LOOK
When reading an article about Vietnam’s Fine Arts on the Facebook of Artist Le Kinh Tai in early 2017, I was fascinated by his astute analysis of fine arts. Afterwards, I often read his writings, and then one day in March 2018, I was fortunate to meet him at McDonald's, next to Saigon Notre Dame Cathedral.
His open and straightforward way of talking made the first meeting an unforgettable memory. During the next regular meetings, he kept sharing with me about fine arts, which helped me to get an overview of Vietnam's Fine Arts quickly. Thereby, I also had opportunities to meet the top artists or potential young painters of Vietnam.
In the summer of 2018, on the occasion of our visit to Vietnam, Ms. Marjolein Warburg - a Dutch specialist in art history - met him for the first time and was invited to visit his studio, she was extremely surprised at his artworks. Overcoming language barriers, she discussed with him about the concepts and emotional expressions in his large-size paintings. The first meeting became an exciting and sympathetic conversation between the two classmates, lasting for more than 8 hours, about his art stages and his artworks filled with the breath of society.
As the witness of that talk, I felt the joy and energy emanating from his story of contemporary art. We said goodbye but the story could not be over, we made an appointment to meet again to continue his art story.
And this autumn, we and our Dutch friends would be delighted to welcome him at 'Vietnam Art House’ to LOOK at his artworks and hear his story.
------
Hanh Do – Manager of VAH
The Hague, 23 February 2020.