13/05/2026
6 năm, một hành trình dài nhưng chỉ có duy nhất một bìa truyện. Liệu bạn đã thực sự hiểu hết ý nghĩa của nó?
Một tác phẩm đi cùng năm tháng nhưng bìa truyện chưa từng trở nên xưa cũ bởi nó vẫn luôn thể hiện đúng tinh thần của truyện.
Trước hết, việc chị Paskim chọn Cirrus là nhân vật duy nhất xuất hiện trong bìa truyện là để thể hiện đúng như cái tên của tác phẩm mang ý nghĩa là “Cloud”- đám mây. Có thể thấy sự nhất quán, tương đồng giữa nhân vật thể hiện - tên tác phẩm.
+ Cirrus trong tiếng Anh là “Mây ti, mây tầng cao”
+ Trong tiếng Hàn, ‘Baek Hyunwoon’ cũng mang một ý nghĩa tương tự
🤍 Baek - màu trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết
🩷 Hyun - Sáng sủa, thông thái kết hợp với ‘Woon’ - đám mây
=> Đám mây trắng thuần khiết, sáng trong, cũng như gợi nhắc tới Hyunwoon tựa một đám mây lơ lửng, vô định, luôn khao khát được giải phóng, tự do như đám mây. Dù Hyunwoon không bị “giam cầm” về mặt thể xác nhưng lý trí và tâm hồn lại luôn héo úa, cằn cỗi, cầu mong được giải thoát khỏi xiềng xích của định kiến xã hội, khỏi quá khứ ám ảnh và hoàn cảnh gia đình. Cũng như một đám mây, em mong một ngày được bay bổng trên bầu trời - bầu trời của riêng mình, tự do và hạnh phúc. Có thể thấy ở những chương truyện đầu tiên, Cirrus hiện lên có phần méo mó và “tâm cơ”, nhưng cái tên của em cũng gắn liền với chính con người em. Vốn dĩ em là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên như đám mây vậy, nhưng chính những tổn thương về thể xác và tinh thần khiến em đánh mất chính mình.
=> Tác phẩm cũng thể hiện sự lạc lối, bâng khuâng, lạc lõng của con người và Cirrus cũng mang vết thương như vậy.
Tiếp đến, hình ảnh Cirrus “gặm” kính Skylar mang một ý nghĩa đặc biệt và thể hiện đúng tinh thần của tác phẩm xuyên suốt 3 seasons. Chắc hẳn mọi người cũng biết chiếc kính không độ ấy có ý nghĩa như nào với Skylar đúng không? Thị lực của Skylar không có vấn đề gì hết, nhưng chiếc kính ấy lại là vỏ bọc, là lớp mặt nạ để Skylar che giấu con người thật của mình. Chiếc kính ấy đem theo cả vết thương lòng của em, như một lời nhắc rằng em không được phép gục ngã, không được phép yếu đuối, phải học thật giỏi để không trở thành “gánh nặng” cho mẹ nữa. Và Cirrus chính là người đầu tiên gỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy, là người đầu tiên quan tâm và chấp nhận con người thật của em. Cirrus không chỉ đến để phá vỡ bức tường ngăn cách Skylar với thế giới mà còn như giải thoát cho bản thân. Hai con người, cùng một vết xước, thấu hiểu lẫn nhau và tìm lại chính mình.
Như vậy, dù bìa truyện chỉ xuất hiện Cirrus nhưng cũng ngầm khẳng định sự tồn tại của Skylar trong chính Cirrus. Có lẽ họ không chỉ đến với nhau nhờ cùng mang một tổn thương mà còn nhờ nhân duyên, mà chữ duyên thì chỉ có ông trời mới sắp đặt được mà thôi. Sinh ra là dành cho nhau, tồn tại là vì nhau.
Dù plot có tiến triển ra sao, dẫu thời gian có chảy trôi như nào đi chăng nữa thì ý nghĩa về sự xuất hiện của Cirrus trong cuộc đời của Skylar và sự tồn tại của Skylar trong cuộc đời Cirrus không bao giờ thay đổi.
#클라우드