09/03/2024
[ **gA_Confession_94]
Tâm sự với mọi người một chuyện
Chuyện là em ở chung với bạn cùng phòng, lúc đầu thì cũng rất ổn, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi nó trở nên bất bình thường khi bạn ấy cứ liên tục dẫn bạn trai về nhà dù 2 đứa em là con gái ở chung với nhau.
Em kh phải người khó tính, 1 tuần dẫn về chơi 1,2 lần thì em vẫn chấp nhận được thôi nhưng cái này là 1 tuần dẫn về ít nhất 5 lần dám có luôn ấy. Hồi trước thì bạn nam đi làm 11h đêm về xong 2 bạn ngồi nói chuyện đến khuya, có hôm mệt quá ngủ quên lại luôn 😫 kh biết bạn nam thấy sao chứ em mà có gệ xong qua nhà gệ chơi mà có người con trai khác cũng ở đó mà em ngại chết luôn á, xong em cũng thấy phiền nhưng mà em sợ nói thẳng mất lòng nên có vi vu trên mạng nói về việc em cảm thấy phiền. Vậy là sau đó kh hẹn nhau về nhà tụi em nữa nên em tưởng mình thoát kiếp nạn này rồi NHƯNG...bạn nữ này đi làm sau em, em đi làm từ 3h-4h tuỳ hôm thì bạn này đi làm từ 6h, thế là từ lúc em rời khỏi nhà để đi làm thì bạn nam này lại qua nhà bọn em nữa 🙂 cả hai cùng nhau nấu ăn rồi ăn cơm, tình cảm ghê gớm vậy luôn á, tiền ga tiền điện là chia nhau mà đóng mà cứ để bạn trai vào nhà cùng nấu ăn với nhau, tới cuối tháng đóng tiền thì lại chia đều cho em???? Lần trước qua ngồi không nói chuyện, lần này qua cùng nhau thưởng thức bữa cơm yêu thương luôn 🥴 Ai đi làm thêm mà kh cực, mà kh tiếc đồng tiền mình làm ra mà không hiểu sao làm vậy mà làm được luôn. Tưởng em không có ở nhà là em không biết hay sao ý, nên việc này cũng kéo dài nguyên cái păng hắc đợt này rồi. Ngoài việc suy nghĩ dọn ra ở riêng thì em kh còn cách giải quyết nào khác nên lên cfs để hỏi mọi người 😅 bây giờ không nói thẳng được thì làm thế nào để bạn ấy hiểu ạ?
--------------------------
P/s: Đâu phải chuyện gì cũng cần nói thẳng ra…
--------------------------
Giải bày tâm sự tại đây: https://bit.ly/3gGHutN