30/05/2021
1 year 43 days,
Chào c,
Tình cơ hôm nay t gặp phải một số chuyện làm t tình cờ nhớ đến lần 2 đứa mình đã không nói chuyện với nhau trong khoảng hơn 1 năm vào năm 3 đại học.
Từ chuyện này và chuyện trước đây với c, t chợt hiểu ra một điều trong mối quan hệ điều t sợ nhất là, từ vị trí cứ nghĩ mình là tất với người ta, nhưng rồi đến một ngày phát hiện ra mình cũng chỉ là một trong nhiều mối quan hệ bình thường khác.
C có nhớ có một hôm c với t nói chuyện điện thoại với nhau đến tận 3h sáng, nói vu vơ rất nhiều thứ, t hỏi c rất nhiều câu, và điều t nhớ rõ nhất c bảo là: you are the only one in my heart, rồi c bảo là nó chỉ là câu nói dành cho c. Giờ nhắc lại t vẫn còn thấy vui, nên lúc đó nghe được câu này c không biết t đã lăn qua lăn lại bao nhiêu lần vì sung sướng đâu (vì lúc đó c có biết được t đã bắt đầu có tình cảm với c hay không). Cho đến một hôm tình cờ vào một tiết học trên lớp ngồi với đám bạn tụi mình hay chơi với nhau, trong đó có cả N - người bạn c cũng chơi rất nhiều và t cũng vậy. T đã nghe đã nghe được câu nói N bảo c nói với N "you are the only one my heart". T đã dường như lặng đi 2-3s, dù t biết thật ra c nói ra cũng chỉ là câu nói đùa với bạn bè, là t biết c có thể cũng có cảm tình với N nhưng không phải như c và t. Nhưng thì ra câu nói đó c có thể đem ra nói đùa với người này hay người kia bất cứ lúc nào, và có thể nói với ai kể cả t... vậy mà tất cả cảm xúc trong t lúc đấy là tưởng thật. 😔 Kết quả lúc đấy c có nhớ, chúng mình đi học nhìn nhau hằng ngày nhưng không chào nhau một câu, không đùa, không giỡn, không ngồi cạnh nhau, không làm chung nhóm... c đã không hỏi và t cũng không nói. Thật ra lúc đó ngày nào t cũng ghen khi c nói chuyện với N, chơi với N... cảm xúc lúc đó t đã dấu đi rất nhiều đến ngày hôm nay.
Rồi đến lúc gần nhất chúng ta nói chuyện với nhau, c trốn tránh việc nói cho t biết là c sẽ đi nước ngoài, nhưng lại có một số người bạn khác biết được chuyện ấy trước t. T lại một lần nữa cảm giác như một người ngoài cuộc trong cuộc sống của c, dù trước đấy mối quan hệ bạn bè của 2 đứa đã và đang rất tốt đẹp. T muốn trách, giận c nhưng thật ra đến bây giờ t tôn trọng quyết định của c, vì giờ c đã tốt hơn nhiều dù có hay không mối quan hệ này.
Từ ngày c kết bạn lại với t, nhìn thấy tài khoản c sáng lên, t lại có thói quen vào xem c nhiều hơn, cảm giác như trước, có thể nhìn, thấy c cười, nhưng lại không thể bắt chuyện.
T chỉ mong rằng c cũng đang theo dõi t để t biết c vẫn còn quan tâm t được chứ.🥺
Hôm nay, chuyện vừa xảy ra và chuyện của c làm t buồn quá!!!
Rome, 30th May