01/03/2026
Một năm trở lại đây, cuối tuần với mình không còn là ngày nghỉ nữa…
Mà là thời gian mình có thể tự do học những thứ mà mình muốn, nghĩ & làm những ý tưởng mà mình luôn muốn thực hiện
dù thi thoảng có những ngày cảm giác mệt mỏi, không muốn làm gì hết. Nhưng đa phần mình luôn cảm thấy hưng phấn mỗi khi được làm và hoàn thành được một công việc nào đó. Có lẽ bởi vậy, mình luôn cố gắng khiến bản thân mình bận rộn. Kể cả là cuối tuần
Với mình bây giờ, việc được học thêm một thứ mới, được tự do làm điều mình muốn là đặc ân lớn nhất. Và mình biết ơn vì điều đó.
Ps: hình mình chụp random khi đứng trên phố trung tâm London trong lúc chờ gặp khách hàng. Phố thì rộng, tự nhiên ló ra một góc hình mình nghĩ chụp sẽ đẹp. cầm máy lên thì… đẹp thật nhỉ