Luminarie

Luminarie Chxls

11/03/2026
06/03/2026

Hôm nay đáng ra phải vui mà sao lại buồn thế nhỉ. Aiss cũng lâu lắm rồi không nghe anh Cap bình luận, không hiểu sao khi nói về anh Cap tôi rất nhớ về thời Lampard mùa 19/20.

Một huyền thoại trở lại con tàu đang đắm dần. Một siêu sao đã rũ áo ra đi. Một kì chuyển nhượng im ắng vì bị cấm. Một lứa cầu thủ trẻ măng đôn lên từ Cobham. Cứ thế mùa giải diễn ra trong sự ngờ vực, nó không giống bất cứ phiên bản Chelsea nào chúng ta từng biết.

Tạm biệt hàng thủ chắc chắn, Chelsea khi đó lấy công bù thủ, mỗi khi dẫn bàn chỉ hi vọng đối thủ ghi ít bàn hơn mình. Tạm biệt sự bản lĩnh gìa giơ, Chelsea khi đó sống nhờ sự bùng nổ của tuổi trẻ. Tạm biệt các cuộc đua danh hiệu, Chelsea khi đó chỉ cố gắng vào được top 4.

Trong những ngày tháng làm quen với sự xuống cấp đột ngột về chất lượng CLB đó, xem Chelsea đá đúng là dở khóc dở cười. Dù đội này có thất thường, thua nhiều hơn thắng thì chắc chắn tôi vẫn xem thôi. Nhưng có 1 người làm những đêm xem bóng đá của tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều, truyền cho tôi sự lạc quan và thoải mái trong từng trận đấu. Yes, đích thị là anh Cáp. Được đồng hành cùng 1 BLV mà mình biết là cũng yêu thích đội bóng của mình, mình biết rằng BLV ấy cũng sung sướng phát điên giống mình khi Chelsea ghi bàn, suýt soa khi Chelsea bỏ lỡ và bực mình khi Chelsea thủng lưới ngớ ngẩn, cái cảm giác đó nó đặc biệt lắm. Thắng thì anh em gáy cùng nhau mà thua thì lại động viên nhau đi ngủ đừng bực tức.

Về sau, anh bình luận Messi là chính và cũng phụ trách thêm Thapcam nữa nhưng với tôi anh vẫn là Chồn con số 1. Nay thấy ảnh anh trong trại (giang hồ đồn mà tôi so vs ảnh hồi làm BLV Jindo thì thấy cũng khá khớp), tự dưng thấy nhớ những ngày tháng ấy thật. Khả năng anh đi chắc cũng lâu và cơ hội đợi anh về ròi lên main thì tôi nghĩ gần như là không có.

Anh tên là gì tôi cũng không biết, anh ở ngoài sống có tốt hay không tôi cũng không hay, nhưng Cáp Tần - Lê Văn Cap mãi là BLV mà tôi thích nhất khi xem Chelsea. Anh em giữ sức khoẻ nhé💪

07/02/2026

"anh cap khóc rồi anh em ạ"

đây sẽ luôn là câu ý nghĩa nhất trong lòng mình, thứ cảm xúc mà mình không thể tìm kiếm ở bất kì kênh bình luận chính thống nào.

điều giữ mình ở lại 90p trước giờ không chỉ là vì mặt chuyên môn mà còn là vì mình thích cảm giác thân thuộc mà các blv mang lại đặc biệt là người thỏ, anh batman hay anh cap khi xem bóng đá vào dịp cuối tuần. có lẽ vì vậy nên 90p với mình không đơn thuần là một kênh bình luận. nó là một thói quen, một điểm hẹn vào cuối tuần. và rồi các trận đấu vẫn tiếp tục, olympics mùa đông vẫn đang diễn ra, cuối tuần lại đến, rồi mọi người cũng sẽ đi tìm những nguồn phát sóng khác nhau nhưng thứ thanh âm quen thuộc đó đã chính thức dừng lại mãi mãi.

respect 90Phut TV

06/02/2026



Thân gửi các Út của 2!

Chắc giờ này ai cũng bận rộn để chuẩn bị cho tết Dương Lịch ấm áp cùng người thân và gia đình nhỉ? Nhưng gượm lại xíu ngồi xuống đây, nghe 2 nói nè!

2 là một người rất mê bóng đá, mê hơn mê trai nữa! Nhưng hồi đó có những trận đấu muốn xem bóng đá đẹp mà không thể tìm được HLV nào có chiến thuật đẹp, rồi tấn công, ghi bàn chỉn chu không phải haramball. Chưa kể các đội hồi đó đá tiêu cực phất bậy quá trời, có bóng là có 36 thằng hậu vệ nhảy vô mặt xin cả chân… 2 giận tím người.

Bởi vậy 2 nghĩ… nhưng nghĩ quẩn quẩn sao lại quyết làm ra cái chiến thuật mà nó phải xịn cỡ Pep Guardiola, Carlo Ancelotti nhưng lại không có cầu thủ ngon như các đội khác ngoài kia mà lại còn dùng hậu vệ miễn phí. Nghĩ là cũng thấy bất khả thi rồi đó, nhưng cũng ráng để làm.

Trời độ sao mà 2 nhờ thằng GĐTT con ông Egh cook cho cái đội hình trong lúc ngủ (trong phòng thu) mà nó làm tốt quá, lại còn nhận được sự ủng hộ của các Út nên 2 ráng đầu tư vào chiến thuật, bài đánh, chất lượng đá trận lớn làm sao cho tiệm cận chất lượng của Pốp lèn nhất có thể để các Út coi cho nó phê.

Rồi thời gian trôi qua, thằng GĐTT con Egh nó cần tiền để đóng cho bên UEFA mà 2 thì cũng kẹt nên mới lên báo đòi chút CB lấy cầu thủ đá bóng. 2 cũng ráng phát biểu trên báo ít nhất có thể và nội dung phỏng vấn thiện cảm nhất có thể để không ảnh hưởng tiêu cực tới trải nghiệm của các Út.

Trong quá trình huấn luyện, 2 cũng tự đặt ra cho mình hai nguyên tắc:

- Không dùng cầu thủ người Ý (2 không muốn gây thiệt hại cho nền bóng đá nước nhà và rất mong muốn mọi người xem Serie A để ủng hộ).
- Không đánh bại anh em cùng thầy Pep quá sớm (nếu 2 lỡ thì chỉ cần PM là 2 sẽ chủ động thua liền để các bạn giữ ghế, cái này có thể hỏi Tạ với Kom nhen).

Tuy nhiên sau nhiều suy nghĩ 2 nhận ra rằng sự huấn luyện của 2 vẫn phần nào ảnh hưởng tới các chủ tịch chính thống. Vì vậy, 2 cần có hành động rõ ràng hơn để thể hiện trách nhiệm của mình trong vấn đề này.

2 sẽ khép lại hành trình ở Chân đèo từ hôm nay - 01/01/2026.

2 biết quyết định này sẽ làm nhiều Út buồn, nhưng mong mọi người hiểu cho 2 và nghe 2, thử trải nghiệm các HLV vô danh hơn như Liam Rosenior hay Gary O’Neil. Các HLV đó hiện đang làm rất tốt.

Lời cuối, 2 xin cảm ơn tất cả các Út đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người một năm mới bình an, mạnh khỏe — và tránh xa haramball nhé.

05/01/2025
03/12/2024

Address

Stamford
London
SW6

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Luminarie posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Luminarie:

Share