Tet Together 2022

Tet Together 2022 Yhteystiedot, kartta ja reittiohjeet, yhteydenottolomake, aukioloajat, palvelut, arvostelut, kuvat, videot ja ilmoitukset Tet Together 2022, Kulttuurikeskus, YliopistonKatu 36, Lappeenranta :ltä.

"Tet Together" - an authentic celebration of Vietnamese Tet Holiday; a golden occasion for people to meet and play together; a party of flavors, joys and borderless love coming this January at LUT & Saimaa UAS, Lappeenranta, Finland.

Hẹn một dịp khác,Mọi thứ đang trong tiến độ tất bật nhất, sẵn sàng chào đón sự kiện nóng hổi này, nhưng có lẽ Covid vẫn ...
16/01/2022

Hẹn một dịp khác,

Mọi thứ đang trong tiến độ tất bật nhất, sẵn sàng chào đón sự kiện nóng hổi này, nhưng có lẽ Covid vẫn chưa buông tha 😭... Tụi mình hiểu những mong chờ dành cho event, tụi mình trân trọng và xin chân thành cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ của tất cả mọi người.

Dù rất hụt hẫng và tiếc nuối, tụi mình vẫn phải xin thông báo:
Do tình hình dịch bệnh chuyển biến phức tạp, dựa trên thông báo của nhà trường về các quy định phòng dịch, TET TOGETHER 2022 CHÍNH THỨC KHÔNG THỂ DIỄN RA. CÁC VÉ ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ TRẢ BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN SẼ ĐƯỢC HOÀN TIỀN LẠI. Tương tự, các loại vé khác đã được đặt trước sẽ không còn hiệu lực. Mong các bạn thông cảm chờ thông tin từ mail của tụi mình. Mọi thông tin xin liên hệ chúng mình qua page và email. Xin lỗi vì những bất tiện này!

An toàn chung nên là ưu tiên trên hết. Thôi thì vẫn sẽ có thịt kho hay kẹo mứt, nhưng chỉ là trong một ngày Tết nhỏ nhắn hơn, ấm cúng giữa vài người bạn với nhau, cùng gắn kết, cùng hy vọng vào những khởi đầu mới tốt đẹp.

Nhưng “khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster Tết vào góc”, thay vì cứ rầu rĩ, tụi mình sẽ dành thời gian để nung nấu ý tưởng cho 1 sự kiện kết nối khác thật ấn tượng, thật đáng nhớ hơn. Suỵt!!! Mọi người đừng đi đâu hết, TỤI MÌNH, SẼ TRỞ LẠI, SỚM THÔI!

Lời cuối, chúc mọi người dịp Tết sắp tới thiệt nhiều sức khỏe và tìm được nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc sống ❤

P.S: CÙNG ĐÓN CHỜ MÀN COMEBACK CỦA TỤI MÌNH NHÉ!

“Nghe vẻ nghe veNghe vè trẩy hộiVé đã bán rồiBạn chờ chi nữaMùng 2 Tết HổMời bạn đến chơiCùng chào năm mới...”Nếu bạn xa...
10/01/2022

“Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè trẩy hội
Vé đã bán rồi
Bạn chờ chi nữa
Mùng 2 Tết Hổ
Mời bạn đến chơi
Cùng chào năm mới...”
Nếu bạn xa nhà và vẫn đang mong chờ một mùa Tết thật gần gũi, thật đáng nhớ bên những người bạn mới, nếu bạn đã theo dõi tụi mình suốt thời gian qua để đón chờ từng hint về sự kiện nóng nhất mùa đông Phần Lan này, tin vui đã về với buôn làng: vé Tet Together 2022 đã CHÍNH THỨC MỞ BÁN từ HÔM NAY 10.01.2022 😍

Với một chiếc giá siêu “hạt dẻ” chỉ 4e, bạn sẽ có ngay COMBO vé vào cổng, một phần snack hoặc đồ uống, kèm cả một thẻ xinh xắn để tham gia game "Mini lô tô" cùng chúng mình.
Đặc biệt, thiết nghĩ khó có dịp nào tuyệt vời hơn thế này để tà áo dài Việt Nam rực rỡ tung bay, cho sắc xuân thêm rạng ngời. Nên các bạn nữ ơi, hãy tự tin chọn cho mình bộ áo dài ưng ý nhất khi đến event nhé! Bật mí nhỏ là sẽ có một cuộc bình chọn vui vui hôm đó và bộ áo dài đẹp nhất sẽ nhận một phần quà bí mật từ tụi mình đấy ;) Nếu đủ sức, tụi mình sẽ cân nhắc đăng ký hạng mục Miss Áo Dài cho Miss World năm sau =)))))

Mời các bạn theo dõi thêm fanpage của tụi mình để cập nhật các thông tin mới nhất về event cũng như tình hình chung để đảm bảo một sự kiện ý nghĩa, vui vẻ, và an toàn.

Còn chờ gì nữa, mà không đăng ký tham gia với tụi mình mùa Tết này!!! ĐẶT MUA NGAY qua link form bên dưới 👇👇👇:

17:00 - 21:00 ngày 02.02.2022 tại LUT Student Union (Laserkatu 10, 53850 Lappeenranta) Giá vé: 4 euro Giá bao gồm vé vào cổng + 1 phần snack/nước uống + 1 phần mini lô tô tham gia Warm-up game

[Cho 1 năm không mất mát, hãy ăn “mứt” mát 🤣]Chúng ta mong chờ Tết, nhiều khi chỉ từ những thức ngon mà ta được chiêu đã...
09/01/2022

[Cho 1 năm không mất mát, hãy ăn “mứt” mát 🤣]
Chúng ta mong chờ Tết, nhiều khi chỉ từ những thức ngon mà ta được chiêu đãi. Mấy ngày Tết như thể một buổi buffet ngập tràn những thứ kẹo bánh mà cả năm mới được một lần tỏa sáng, đôi lúc có những nỗi ám ảnh đáng yêu như kẹo bắp hay trà bí đao, nhưng cũng có một thứ "quà" vẫn khiến bao thế hệ say mê, ngọt ngọt, dai dai, đơn giản mà phong phú đến lạ, cùng hạt dưa, hạt bí, vây quanh trong cái nồng ấm của tình thân và sự sảng khoái trong mỗi nụ cười, kéo dài thêm ti tỉ câu chuyện đầu năm...
Đấy là muôn vàn thứ mứt mà chắc ai đã được thưởng qua một lần, cũng sẽ lưu luyến muốn cắn thêm nhiều lần nữa. Mứt có nhiều màu sắc, nhiều phong vị, nhưng bạn có biết ẩn bên trong đó cũng là chút tâm tình nhẹ nhàng thủ thỉ được ngào trong lớp đường ngọt thanh?
Với niềm đam mê bất tận với bánh mứt ngày Tết và con chữ quê hương, cùng tụi mình thử phỏng đoán những thông điệp nhỏ nhắn vui vui trong một số loại mứt nhé! Biết đâu mỗi khi ăn, bạn lại có thêm cho mình một ít hy vọng về những điều tốt đẹp khởi đầu cho một năm sắp tới 😉:

Mứt gừng, không ngừng tiến bước ⚡️🆙👣
Mứt dâu, đâu đâu cũng là cơ hội 🧐🌏💥
Mứt táo, ước ao thành sự thật 🙏🥳🌟
Ăn mứt bí, deadline hết dí 😎💅🎯
Mứt dừa, thiếu cũng thành thừa 🤲☄️👑
Mứt sen, vận đen từ bỏ 🤡💁‍♀️🍀
Mứt khế, hết ế từ đây 👀💋👩‍❤️‍👨
-------------------------------------------------------------------
Bạn thấy loại mứt nào sẽ phù hợp với mình trong năm tới? Bạn có muốn gửi lời chúc dễ thương nào qua những món ăn ngày Tết hông? Cho chúng mình biết nha!

Còn nếu bạn muốn thưởng thức một góc Việt Nam với những món ăn quen thuộc gắn liền với một tuổi thơ dữ dội thì hãy theo dõi sát sao fanpage của tụi mình về event sắp tới nghen, vì những thông tin HẤP DẪN NHẤT sắp “đổ bộ” rồi đấy!!! Hẹn gặp các bạn vào 02.02.2022!

📷Credit: Pinterest

 Cứ tầm tháng 1 tháng 2, con nhỏ lại thấy mình mau nước mắt hơn...Là mấy lúc nó cúp điện thoại, quay sang nhìn chiếc cửa...
31/12/2021


Cứ tầm tháng 1 tháng 2, con nhỏ lại thấy mình mau nước mắt hơn...

Là mấy lúc nó cúp điện thoại, quay sang nhìn chiếc cửa sổ viền đóng băng, chợt nghe trong tiếng gió rít bên ngoài một tiếng thở dài bên trong. Tính ra cũng được 3 lần thở dài như thế rồi, nhỏ cũng không chắc mình đã quen với nó chưa. Dẫu biết đi học xa vẫn hay nhớ nhà nhưng cứ đến lúc ba mẹ gọi hỏi “Đã chuẩn bị Tết nhất gì chưa con?”, nó lại vừa buồn vừa hơi giận. Ba mẹ cũng biết nó thèm về nhà ăn Tết nhiều thế nào mà, nhưng bên này làm gì có Tết, cuộc sống cuốn lấy nó với những áp lực, cảm xúc như mọi ngày bình thường. Hỉ, nộ, ái, ố đủ cả, chỉ mỗi nỗi nhớ là khó giãi tỏa. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng cứ mỗi độ đứa bạn mở “Ngày Tết Việt Nam” lên nghe, nó lại càng nhớ thêm cái tất bật cùng ba đi chợ hoa Tết hay vị đậm đà nồi thịt kho tàu mẹ làm mãi đỉnh. Nó biết nó đã lựa chọn, và nó phải chấp nhận những khoảnh khắc như thế. Nhưng ai mà kìm được những phút yếu lòng chứ! Những ngày tháng vô tư trước kia bên gia đình, dù có nhòe đi đôi chút trước bao lo toan vẫn là một góc bình yên vững chắc để gửi gắm lúc giữa những khi rối bời thế này.

Lạc giữa dòng suy nghĩ miên man đấy, nhỏ bất giác thấy chiếc áo dài xếp gọn trong góc vali. Đứa con gái Việt Nam nào đi xa cũng thường chuẩn bị 1 chiếc thật xinh cho mình. Nghĩ mà thương áo dài, có thể nằm lâu trong góc nhưng vẫn mang trong mình mong ước đem vẻ đẹp, không chỉ của người con gái Việt, mà còn của chính văn hóa Việt cho bạn bè quốc tế thấy. Áo dài là nét e ấp, đảm đang nhưng kiên cường từ bên trong được tỏa sáng rực rỡ ra bên ngoài. Áo dài là một mẩu quê hương, gửi đứa con xa nhà chút gì đấy Việt Nam nhất. 3 năm nhỏ cũng chỉ mới mặc ngót nghét 2 lần, tính cả 1 lần thử xem còn vừa không. Cuộc sống vừa học vừa làm hối hả, tất bật đến chẳng có nhiều thời gian rảnh, áo dài đành nhường chỗ cho sơ mi, áo thun đơn giản hơn. Áo dài vẫn nhẫn nhịn chờ, vì áo dài tin sẽ đến lúc con nhỏ nhận ra dịp phù hợp để cùng dịu dàng khoe nét đẹp vốn có, điều mà nó đã quên chăm sóc bấy lâu. Lúc đấy, áo dài sẽ kiêu hãnh cùng nó sải bước, dù cho có giữa trời Âu tuyết trắng.

Có tiếng pháo sau sân nhà ai, lại một năm vất vả trôi qua và nhỏ cảm ơn mình vì đã cố gắng. Ướm thử chiếc áo dài lên người, trong đầu tự dưng lại vang vang mấy giai điệu mừng xuân cứ năm nào cũng nghe đến thuộc lòng, nó bật cười, gọi cho đứa bạn: “Ê mày ơi, tao có ý này cho Tết năm nay!”...
--------------------------------------------------------------------------
Những bạn nữ xa nhà khác thì sao, đã bao lâu rồi các bạn chưa được diện đẹp nhất trong tà áo dài xinh nhất của mình? Sao không phải là Tết năm nay cùng tụi mình nhỉ?
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng trong chặng đường năm qua và cùng chờ đón một năm mới nhiều hy vọng và thành công hơn nha. Một năm mới với một Tet Together 2022 thiệt đáng nhớ nữa đó. Cùng "lót dép" hóng với tụi mình nhaaa 😁

📷Credit: Pinterest

Chuyện cái tivi 📺Tui nhớ rõ, những ngày còn ở với ngoại, mỗi dịp giáp Tết là chẳng có gì ngăn cản tui dính chặt lấy cái ...
23/12/2021

Chuyện cái tivi 📺

Tui nhớ rõ, những ngày còn ở với ngoại, mỗi dịp giáp Tết là chẳng có gì ngăn cản tui dính chặt lấy cái tivi thùng ở phòng khách được cả. Không khí lúc đó náo nhiệt thấy rõ, tiếng người lớn lo chuẩn bị bếp núc, cúng kiến, thêm tiếng mấy đứa nhỏ cười nói, hòa với tiếng truyền hình đủ thể loại. Không cần bật chương trình âm nhạc nào lên, thứ âm thanh ngỡ tạp nham kia cũng đủ tạo 1 liên khúc rộn rã, háo hức khó tả.
Trong muôn vàn thức giải trí xuân đã xem, đã nghe, càng lớn thì không hiểu sao người hay hoài niệm như tui lại nhớ nhiều hơn về những thước phim quảng cáo Tết. Có gì đấy ở chúng làm ta cứ thấy nôn nao, giữ ta không tua qua như ta hay làm. Thiết nghĩ chắc do những nhãn hàng đã chọn đem câu chuyện ý nghĩa về gia đình, về tình người và đưa khung cảnh ngày đầu năm tràn ngập âm thanh, sắc màu lên đầu tiên, như thông điệp “Về nhà đón Tết, gia đình trên hết” của Neptune hay “Tình như Chocopie” chẳng hạn.

Những mùa Tết sau này, không còn xem tivi suốt được như trước, điện thoại thông minh và Youtube lên ngôi, cũng không còn tiếng bà... Mỗi khi phụ ba mẹ gì đấy, tui vẫn bật tivi để đấy, như thành lệ, cho những gian nhà bớt trống, cho không khí Tết ở những nơi khác, cũng được kéo về gần nhà mình hơn. Bây giờ, quảng cáo Tết lung linh hơn, sôi động hơn và vẫn mang thông điệp kết nối nhưng có lẽ dù cho những hình ảnh từ gần 10 năm trước nhìn lại giờ đã mờ hơn, với những đứa trẻ lớn lên với chiếc tivi, chúng vẫn nhiều khi ùa về đầy sống động, rộn ràng nhưng cũng pha chút chậm rãi, cho ta lắng lại cùng những ngày Tết vô lo dạo trước.

Còn bạn, chiếc tivi ngày Tết đã thu hút bạn thế nào, là Táo Quân, hay các live show ca nhạc? Bạn có nóng lòng khi có thể được xem một chương trình hấp dẫn như thế với rất nhiều tâm huyết và đầu tư, trực tiếp tại Lappeenranta mùa Tết này? CHỈ MỘT NGÀY DUY NHẤT 2.2.2022 😍, cùng chờ đón thông tin từ chúng mình nhé!!!

📷Credit: Ali Miri (); Internet

 Có lẽ không cần đến 2020 và 2021, đối với du học sinh tụi mình, mỗi ngày, mỗi mùa Tết qua đều đã là một mùa yêu xa với ...
19/12/2021


Có lẽ không cần đến 2020 và 2021, đối với du học sinh tụi mình, mỗi ngày, mỗi mùa Tết qua đều đã là một mùa yêu xa với những người thân yêu rồi! Công nghệ có thể kéo ta lại gần nhau hơn, nhưng đôi khi chỉ một màn hình thôi cũng đã quá dày để ngăn trở những lời yêu thương chưa nói, những nhung nhớ khôn nguôi, cất nên thành tiếng. Từng nỗi niềm để trong lòng bấy lâu mà sao khó giãi bày đến thế, cứ đem giấu dưới những cuộc gọi dù dài cả tiếng đồng hồ...
Nhưng thử nghĩ ngược lại, ta cũng đâu còn khoảng cách với những người bạn mới, sao không thử mở lòng ra sẻ chia những tiếng cười hay tâm sự với nhau. Biết đâu ta sẽ có thêm một "gia đình", một "hội cạ cứng" nho nhỏ cùng sum vầy dịp Tết này.
Tiếng chuông giao thừa sẽ lại điểm, sẽ lại những cuộc gọi và tâm tư đan xen, nói hay không, chọn tìm kiếm niềm vui ở hiện tại hay không, nằm ở bạn. Vì mỗi câu chuyện mở ra từ một quyết định, nếu bạn chưa thể hình dung nó thế nào, sao không ghé thăm tụi mình dịp TetTogether 2022 này, để cùng gặp gỡ, cùng vui chơi. Ta có hẹn khai bút câu chuyện đầu năm vào ngày 2.2.2022 đấy!

Illustration by Alice Lee for The Washington Post

[ENGLISH BELOW]TẾT GÌ LẠI VỚI NHAU?Tết ở nghĩa thứ hai của nó, là hành động đan, bện bằng cách thắt nhiều sợi lại với nh...
15/12/2021

[ENGLISH BELOW]

TẾT GÌ LẠI VỚI NHAU?
Tết ở nghĩa thứ hai của nó, là hành động đan, bện bằng cách thắt nhiều sợi lại với nhau. Thế chính xác thì Tet Together 2022 mong muốn “tết” những “sợi dây” nào gần nhau hơn? Điều đầu tiên tụi mình hướng đến là “tết” gần hơn sợi dây liên kết giữa những người Việt xa nhà ở 1 góc đất nước Phần Lan này, và gần với những người bạn quốc tế cũng tò mò muốn biết xem ngày tết là gì mà tụi mình là trân trọng thế. Trên tinh thần của một dịp Tết, tất nhiên tụi mình vẫn mong “tết” chính chúng ta lại với những giá trị cốt lõi, nhưng theo một góc nhìn mới hơn, có thể gần gũi hơn, từ những món quà vặt đến chuyện xem TV,... Từ xưa đến nay Tết vẫn thế, chỉ có con người là đổi thay qua từng thế hệ, nên tụi mình tự hỏi sao chúng ta không thử kéo “sợi xưa” ngày Tết hòa vào cách gen Z hôm nay đón mừng xuân? Tất cả những ước ao trên đơn giản cũng xuất phát từ ý nghĩa của ngày Tết, rằng kết nối giữa người với người, và với chính trong ta không phải việc ta chỉ làm ngày Tết, nhưng là việc nên bắt đầu để cho nhau thêm ấm lòng từ những ngày đầu năm rực rỡ.
Còn bạn thì sao? Mỗi mùa Tết qua đã giúp bạn tìm ra liên kết với điều gì? Bạn có sẵn lòng cùng tụi mình kết nối lại với những giá trị nho nhỏ dễ thương ấy của ngày đầu xuân, ở 1 nơi cách quê nhà hơn 8000 cây số? Tet Together 2022 chờ đón để sẻ chia cùng bạn vào 02.02.2022 này. Cùng chờ đợi nhé!!! 🥰
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“TET” – WHAT TO CONNECT TO WHAT?
“Tet” – in Vietnamese, has its other meaning: an action of weaving, connecting thin strings together. So, which “strings” are Tet Together 2022 actually going to “tet” with each other? First thing first, we want to join the connection between Vietnamese living now in a corner of Finland, and with friendly foreigners who are curious about why we cherish this holiday so much. With an original Tet attitude, of course we also want to pull ourselves closer to core values of it, in a newer perspective, from j***y food to how we used to watch TV, ... Tet has been what it is for ages, despite people’s changes, which makes us wonder why we don’t link old senses of Tet with the way us, teenagers nowadays enjoy it? All those humble dreams, simply begins from what Tet means: we connect with others, and with our inner selves not only at Tet but is what we should start doing to warm our hearts from glorious first days of a year.
Then what about you? Are you ready to come and join us with cute little values of spring days? Tet Together 2022 welcome you all to have fun, to share on 02.02.2022. Stay tuned for more!!!🥰

📷 Credit: Pinterst

“A thing that you see in my pictures is that I was not afraid to fall in love with these people.”— Annie Leibovitz     @...
08/02/2020

“A thing that you see in my pictures is that I was not afraid to fall in love with these people.”
— Annie Leibovitz

@ Lappeenranta

This is the picture of a Rat family traditionally visits their elderly and give them New Year’s wishes. The older in the...
18/01/2020

This is the picture of a Rat family traditionally visits their elderly and give them New Year’s wishes. The older in the family usually give the younger “lucky money” in the red envelope 🧧 the big or small number of money does not represent the luck you get. People believe in karma. You do good things and lucky things will return to you. Having good people around, getting over the sickness quickly, managing your life smoothly, etc. are considered a luck to everyone.

In order, the 12 Chinese horoscope animals are: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, Pig. 2020 is a year of the Rat.

Considering the Characteristics and Personality, Rats are quick-witted, resourceful, and smart but lack courage. With rich imaginations and sharp observations, they can take advantage of various opportunities well.

In Chinese culture, rats represent working diligently and thriftiness, so people born in a Rat year are thought to be wealthy and prosperous!

If you were born in 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, and 1960, you were born in the year of Rat.

The artist Tran Da Minh Chau is giving this artwork to our Tet Together this year! 🥰

Osoite

YliopistonKatu 36
Lappeenranta
53850

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Tet Together 2022 :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Tet Together 2022 :lle:

Jaa

Kategoria