Nhật Bản Mỗi Ngày

Nhật Bản Mỗi Ngày Một chút Nhật Bản, một chút hài hước...

Một bài đăng kèm video do tài khoản  đăng đang khá viral trên X .Trong clip, anh trai này kể lại chuyện khoảng 23 giờ đê...
08/09/2026

Một bài đăng kèm video do tài khoản đăng đang khá viral trên X .

Trong clip, anh trai này kể lại chuyện khoảng 23 giờ đêm nọ, anh ta đi ra sau nhà thì thấy cảnh một người lạ ngồi trên xe máy, tay cầm theo thứ trông giống dụng cụ đang lấp ló, không rõ định làm gì.

Tuy rất rén nhưng anh này vẫn cố bình tĩnh hỏi "Ai đấy? Đang làm gì đấy?", thì người kia chỉ đáp đúng một câu đã thành công thức trên mạng Nhật thời gian gần đây: “Nihongo wakaranai” - có vẻ là một người nước ngoài.

Chỉ sau vài ngày, bài đăng đã có đến 50.000 lượt thích, hơn 14.000 lượt chia sẻ và hơn 5 triệu lượt xem.

Ngay sau khi video lan truyền, phần bình luận gần như đổ về một hướng. Nhiều người bảo đây là tình huống nên gọi 110 luôn chứ đừng có dại mà bắt chuyện. Số khác thì hài hước chua chát hơn:

“Câu thần chú bất tử của mấy ông nửa đêm.”
“Không biết tiếng Nhật nhưng biết cầm dụng cụ đi sau nhà dân thì cũng giỏi thật.”
“Cứ bảo cho xem thẻ lưu trú rồi gọi cảnh sát là họ hết trò không biết tiếng Nhật ngay.”

Có một bình luận hơn 3.200 like kể lại rằng anh ta từng gặp chuyện như vậy mấy lần, và hai trong ba lần là người Việt đã quá hạn bhp, và rằng chỉ cần hỏi giấy tờ hoặc doạ gọi cảnh sát là đối phương thường hoảng và bỏ chạy.

Cũng có người thú nhận chỉ cần tưởng tượng cảnh nửa đêm nhìn thấy bóng người cầm đồ nghề sau nhà mình cũng đủ hết muốn thò đầu ra cửa sổ.

Tác giả bài gốc sau đó đăng thêm tọa độ Google Maps để người sống quanh khu vực lưu ý, rồi viết thêm một câu nửa đùa nửa thật rằng mong họ đọc được bài viết thì xin hãy đi Kagawa hoặc Hiroshima thì hơn.

Nói chung, rút cục vẫn chưa có thông tin xác nhận người trong clip đêm đó là ai và đang làm gì. Chỉ biết anh trai Nhật chắc là được một phen đái ra máu 😃

Dân tình còn đang ngóng chính quyền bà Takaichi giảm thuế tiêu dùng, thì "đàn anh" Mỹ vừa dội ngay gáo nước lạnh vào bàn...
07/09/2026

Dân tình còn đang ngóng chính quyền bà Takaichi giảm thuế tiêu dùng, thì "đàn anh" Mỹ vừa dội ngay gáo nước lạnh vào bàn nghị sự Tokyo.

Ngay sau G20, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent là 1 nhân vật vốn rất thân Nhật bỗng công khai "chỉnh lưng" Tokyo trước báo giới quốc tế: - “Nhật Bản đã thành công với Abenomics, nhưng giờ là lúc phải dừng ngay chính sách tái lạm phát!”

Nguồn cơn là lãi suất trái phiếu dài hạn của Nhật vừa chạm đỉnh 30 năm (3%). Trước giờ lãi suất ở Nhật thấp tè lè, các "cá mập" tài chính (quỹ hưu trí, ngân hàng của Nhật) phải ôm tiền sang mua trái phiếu Mỹ kiếm lời. Giờ lãi suất sân nhà ngon trở lại, họ tội gì chịu rủi ro tỷ giá? Thế là làn sóng bán tháo trái phiếu Mỹ rút tiền về nước bùng nổ (ước tính tới 130 tỷ USD).

Ngặt nỗi, Mỹ đang ôm cục nợ công 40.000 tỷ USD. Trái phiếu bị xả khiến giá tụt dốc, kéo lợi suất vọt lên 4,8%, đe dọa bóp nghẹt kinh tế Mỹ.

Nói trắng ra: Làn sóng tháo chạy ở Nhật đang kéo sập thị trường vốn Mỹ! Cứ tưởng làm "chủ nợ số một" là oai, ai dè tiền gửi xứ người mà đòi rút về cứu nhà mình là bị "con nợ" vác gậy ra dằn mặt ngay!

Trong khi đó, ngân sách năm tới của Nhật chạm kỷ lục 143 nghìn tỷ Yên. Giờ đòi giảm thuế thì tiền đâu bù vào ngoài việc… in thêm nợ? Nợ ngập đầu mà giảm thuế kích cầu sẽ chỉ khiến lạm phát bùng nổ và lãi suất dựng đứng.

Phía Mỹ cảnh cáo thẳng thừng: - “Cứ tiếp tục, chính quyền bà Takaichi sẽ chịu chung số phận với cựu Thủ tướng Anh Liz Truss.” (Vết nhơ bay ghế sau 44 ngày vì giảm thuế vô tội vạ).

Quan chức Mỹ còn chốt hạ: "Một là cố đấm ăn xôi giảm thuế, hai là lo kiềm chế lạm phát. Nếu là tôi, tôi chọn vế thứ hai."

Thời gian qua Mỹ đã âm thầm cứu Yên, can thiệp tỷ giá, thậm chí giúp đàm phán đất hiếm với Trung Quốc. Nhưng thấy Tokyo vừa nhờ cứu Yên, vừa chi tiêu bạt mạng đòi giảm thuế lấy lòng cử tri đẩy rủi ro cho Mỹ gánh, Washington đã cạn kiên nhẫn.

Dù Tokyo ấm ức cự cãi: "Lãi suất toàn cầu tăng là do các ông đánh Iran!", nhưng trước áp lực ngàn cân từ Mỹ và cả Bộ Tài chính Nhật, kèo giảm thuế tiêu dùng đợt này rất dễ đứt gánh. Khả năng cao lại bị hoãn vô thời hạn hoặc “quay xe” sang phát trợ cấp tượng trưng thôi anh em ạ.

Nguồn tham khảo: Báo Nikkei (Nihon Keizai Shimbun) - Takeshi Kawanami

07/09/2026

Adresse

Friedhofstraße 289
Bergkamen
59192

Webseite

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von Nhật Bản Mỗi Ngày erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Verknüpfungen

Teilen