20/05/2026
💥 CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
Năm 2013, khi Blue Is the Warmest Colour - bộ phim về đề tài đồng tính nữ của đạo diễn Abdellatif Kechiche - ra mắt tại Cannes Film Festival lần thứ 66, tác phẩm dài hơn 3 tiếng này đã ngay lập tức gây sốc bởi chủ đề và mức độ trần trụi của nó.
Bộ phim đã khiến Chủ tịch Ban giám khảo năm đó, đạo diễn Steven Spielberg, đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ: trao giải Cành cọ Vàng không chỉ cho đạo diễn Abdellatif Kechiche mà còn trao chung cho hai nữ diễn viên chính Léa Seydoux và Adèle Exarchopoulos.
Blue Is the Warmest Colour kể về Adèle, một nữ sinh trung học sống khá lạc lõng và mơ hồ. Một ngày nọ, cô gặp Emma - nữ sinh viên mỹ thuật với mái tóc xanh nổi bật. Từ sự tò mò ban đầu, cả hai dần bước vào một mối quan hệ tình cảm mãnh liệt kéo dài từ tuổi thiếu niên đến khi trưởng thành.
Nhưng đằng sau ánh hào quang là những câu chuyện hậu trường đầy kinh khủng mà hai nữ diễn viên phải đối mặt. Đó là những cơn áp lực và khủng hoảng tâm lý nặng nề. Cả hai phải quay phim trong 750 tiếng để cho ra một tác phẩm 3 tiếng. Họ phải thực hiện một cảnh QHTD kéo dài 10 phút và đạo diễn yêu cầu họ quay cảnh đó trong suốt 10 ngày liên tiếp. Trải nghiệm này sau đó đã khiến cả hai nữ diễn viên chia sẻ rằng họ không muốn làm việc với đạo diễn nữa. Và cũng kể từ bộ phim đó, Léa Seydoux luôn yêu cầu quyền xem xét lại tất cả các cảnh mà cô sẽ xuất hiện trong tình trạng khỏa thân, để cô có thể quyết định liệu có chấp nhận hay không việc cơ thể mình được phô bày trên màn ảnh theo cách đó.