ZongYin

ZongYin Chưa từng gặp mặt,chưa từng quen biết nhưng có thể tâm sự cùng nhau!❤️

04/11/2024

Em nằm nghe bình yên
Mọc dần sau biến cố
Sau bao lần đổ vỡ
Giống cũng ươm mầm cây

Em nhìn thấy từng ngày
Bình yên càng khôn lớn
Như sau bao đau đớn
Rồi nó sẽ lại lành

Không gì là không thể
Nếu ta biết đấu tranh
Biết biến đổi khó khăn
Trở thành những sức mạnh

Em lặng nghe phong bão
Dần tan khỏi trời quang
Nhìn thấy từng tia nắng
Dần đậu trên anh đào

Em mới thấy buồn đau
Không nhiều như em tưởng
Chỉ cần mình kiên cường
Mọi thứ ắt sẽ qua!
18:39 4/11/2024

Ta về nội ta thôi Ta về nội ta thôi Cũng đã lâu lắm rồi Nội ngồi bên vách đá Lặng nghe tiếng cô đơn Áo nội đã phai sờn M...
24/10/2024

Ta về nội ta thôi

Ta về nội ta thôi
Cũng đã lâu lắm rồi
Nội ngồi bên vách đá
Lặng nghe tiếng cô đơn

Áo nội đã phai sờn
Một màu thời gian cũ
Nội rầu buồn ủ rũ
Cháu con sao chưa về

Ta về nội về quê
Về căn nhà vách lá
Về nghe tiếng nội la
Những buổi chơi la cà

Ta với nội ta thôi
Bên nồi kho hột vít
Tiếng gà kêu chút chít
Nghe cũng thật vui tay

Ta về nội ta thôi
Cánh đồng lúa lay lay
Nắng quê chiếu ấm áp
Sưởi tâm hồn bé thơ

Ta về nội ta thôi
Con đường quê thân nhớ
Bụi tre xanh rờ rợ
Phủ bóng mát một sân

Ta về nội ta thôi
Nội yêu ta vô ngần
Ta nghe tiếng ve ngân
Những trưa hè mát mát

Ta về nội ta thôi
Nghe rừng cây xào xạc
Nghe con sông rì rào
Thấy cánh diều bay cao

Ta về nội ta thôi
Về đồng nội xanh rì
Được về có mấy khi
Được cạnh bên bà nội

Ta về nội ta thôi
Cuộc sống này thật vội
Về quê nội sống chậm
Như những ngày thơ ngây

Ta về nội ta thôi
Những bữa cơm đong đầy
Ta ngồi đan cỏ mây
Ta trò chuyện hăng say

Ta về thôi về thôi
Về quê nội ấm áp
Về nghe gà cục tác
Về nghe nội quát la...

22/10/2024

Vô đề

Việt Nam ta ơi
Ở bốn phương trời
Đông - Tây - Nam - Bắc
Gắn bó không rời

Cụ Tổ Hùng Vương
Đã đặt nền móng
Cho đồng bào ta
Xây nước thịnh vượng

Chữ S uốn lượn
Hai chấm ngoài xa
Hoàng Sa - Trường Sa
Của nước ta nhé

Từ đất Hà Giang
Đến cùng Tổ Quốc
Sáu bốn dân tộc
Thuộc cùng gian san

Ta phải đoàn kết
Cùng nhau tiến lên
Dẫu có khó khăn
Cũng phải vững bền

Thiếu niên chúng ta
Măng non đất nước
Thay người đi trước
Xây dựng quê hương

Nên ta kiên cường
Kiên nhẫn kiên tâm
Dốc mình học tập
Làm cho xứng tầm
Cháu Hồ Chí Minh

Cái ngày hôm nay
Sống trong hoà bình
Là nhờ công sức
Của các quân binh

Quê hương IICon đường làng thân thuộc Gắn liền với tuổi thơ Dù có bao trắc trở Đường vẫn luôn đón chào Quê hương thật ng...
21/10/2024

Quê hương II

Con đường làng thân thuộc
Gắn liền với tuổi thơ
Dù có bao trắc trở
Đường vẫn luôn đón chào

Quê hương thật ngọt ngào
Tình người luôn ở đó
Từ cọng rau,bát cháo
Cũng chứa đầy yêu thương

Người dân rất thiện lương
Yêu thiên nhiên, đồng cỏ
Yêu từng loài hoa nhỏ,
Đã tạo thành quê hương

Ta có đi muôn phương
Đi khắp các nẻo đường
Trí tâm hãy luôn nhớ
Mình còn có quê hương!.....
Đẹp lắm từ ánh trăng
Nội kể về chị Hằng
Ông chở đi trẫy hội
Tay cầm lòng đèn chơi

Đẹp lắm cái bầu trời
Diều đung đưa trước gió
Tiếng hương đồng nội cỏ
Vỗ bình yên cuộc đời

Ba tháng Bác đi xa,lòng con còn nhớ mãi..Bác ơi...Ba tháng Ba tháng Bác đi xa Lòng con còn nhớ mãi Hình ảnh người cụ già...
19/10/2024

Ba tháng Bác đi xa,lòng con còn nhớ mãi..

Bác ơi...

Ba tháng

Ba tháng Bác đi xa
Lòng con còn nhớ mãi
Hình ảnh người cụ già
Ngăm nga từng bài thơ

Con ngỡ rằng là mơ
Bác vẫn còn ở đó
Đôi mắt thì rất tỏ
Giọng đọc thì uy nghiêm

Giờ phút sắp đi xa
Bác vẫn lo đất nước
Lời người con tiếp bước
Giúp nước nhà mai đây

Bác ơi,con nước vẫn trôi
Nước ta vẫn theo dòng cuộc sống
Thế mà... Bác vắng bóng
Để đồng bào ngóng trông..

Bác ơi,là mơ thôi phải không?..
Bác vẫn còn mà,đang rất khoẻ
Mong được Bác kể chuyện con nghe...

___________
Bài thơ này mình viết từ cảm xúc xúc động nhất,có thể nó sẽ không hay nhưng nó lại là bài thơ mà mình gửi gắm tất cả nỗi nhớ nhung,nhớ từng lời nói,nụ cười của Bác trong những ngày Bác "đi công tác"....

Cho điNhững điều nhỏ nhặt nhất Cũng đong đầy tình thương Những điều giản dị nhất Cũng rất rất phi thường Đôi khi là cãi ...
19/10/2024

Cho đi

Những điều nhỏ nhặt nhất
Cũng đong đầy tình thương
Những điều giản dị nhất
Cũng rất rất phi thường

Đôi khi là cãi vã
Nhưng cũng chóng làm lành
Đôi khi là quà nhỏ
Nhưng cũng thành sức mạnh

Nào bạn ơi,bạn ơi
Ta cùng chung vùng trời
Cùng sống ở một nơi
Cùng uống chung nguồn nước

Nhìn thế hệ đi trước
Đã gian khổ đấu tranh
Nên việc của chúng ta
"Đoàn kết là sức mạnh"

Yêu thương là vô hạn
Chẳng cần gì thời gian
Chẳng cần thứ cao sang
Mà ở tấm lòng vàng

Những gì ta đã cho
Ắc có ngày nhận lại
Những gì ta đang có
Là ước mơ bao người

Nên hãy cùng sẻ chia
Cho đi và nhận lại
Dù là điều nhỏ nhất
"Nhưng sẽ là ngày mai"

____________
Cho đi rồi sẽ nhận lại, nên chúng ta hãy cùng đoàn kết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. ❤️

Bà đối với con Cả tuổi thơ bà là vùng trời biếc Chở che con qua giông tố tháng ngày Bà ơi! Con thương bà biết mấyCả một ...
18/10/2024

Bà đối với con

Cả tuổi thơ bà là vùng trời biếc
Chở che con qua giông tố tháng ngày
Bà ơi! Con thương bà biết mấy
Cả một đời đã chịu nhiều đắng cay

Tóc bà đã khẽ chuyển màu mây
Bàn tay gầy,chay sờn theo năm tháng
Bà thương con, một tình thương vô hạn
Cây cổ thụ già đùm bọc cho măng non

Bà ơi,vùng trời của con ấy
Liệu có còn sáng mãi với thời gian
Những lời bà đã từng bảo ban
Liệu thanh âm có còn vang mãi mãi

Con biết rằng mọi thứ đang tồn tại
Rồi cũng dần mờ nhạt,sẽ dần phai
Con biết rằng những gì bà để lại
Rồi sẽ vơi theo năm rộng tháng dài

Bà ơi, một trưa nắng tháng ba
Con lắng nghe lời ơi à quen thuộc
Nước mắt lăng dài theo những lời thơ ấu
Nhớ đến bà người cất hát đêm thâu...

Hy sinh của mẹ Sao hai lần vượt cạn Để chúng con bình an Mẹ dùng cả tính mạng Để chở che ngọc vàng Từ thời con còn bé Nằ...
16/10/2024

Hy sinh của mẹ

Sao hai lần vượt cạn
Để chúng con bình an
Mẹ dùng cả tính mạng
Để chở che ngọc vàng

Từ thời con còn bé
Nằm trong cái võng tre
Con nằm nghe mẹ hát
Những khúc ru ngọt ngào

Từ những lời ca dao
Đưa con vào giấc ngủ
Những lần mẹ lam lũ
Cũng là vì chúng con

Để con ngủ giấc tròn
Mẹ sẵn sàng thức trắng
Để con được đầy đặng
Mẹ thức cùng mặt trăng

Đối với con mọi thứ
Cũng chẳng bằng mẹ đâu
Người đầu tiên con nhắc
Chính là tiếng mẹ hiền

Những gì con đang có
Chính là nhờ mẹ cho
Và giờ đây con sống
Nhờ khúc ruột của người

Con ao ước mai đây
Khi khôn lớn trưởng thành
Có một chút công danh
Sẽ đền ơn của mẹ

Mẹ ơi đối với con
Mẹ là vầng trăng sáng
Là bến bờ nước cạn
Cho con được ra khơi

Mẹ chính là vùng trời
Là con diều lả lơi
Mẹ chính là tuổi thơ
Cả đời con luôn nhớ....
18:15.

____________
Bài thơ đầu tiên trong trang "ZongYin" xin cho mình gửi đến đấng sinh thành, người ra chịu đau để nuôi lớn hai anh em mình trưởng thành,đó là Mẹ.

16/10/2024

Hi! Cuộc sống chúng ta có rất nhiều nỗi lo toan và cũng chẳng biết giải toả bằng cách nào. Đối với mình,thứ có thể khiến mình giảm căng thẳng và giải toả những áp lực sau một ngày học tập mệt mỏi,giải bày những cảm xúc chính là thả mình vào những áng văn, những bài thơ. ....
Mình hy vọng rằng những bài thơ mà mình đem lại có thể giúp các bạn cảm nhận được những ý nghĩa mà bài thơ ấy mang lại,chữa lành những vết thương khó nguôi ngoai trong lòng.

Đôi lời tâm sự khi thành lập trang.

Address

Vinh Long

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ZongYin posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category