Bọt Nước Lăn Tăn

  • Home
  • Bọt Nước Lăn Tăn

Bọt Nước Lăn Tăn Ở đây tôi luôn lắng nghe và chia sẻ qua ca từ.

13/06/2026

Nàng thơ

Như nắng ban mai
Vui cười rạng rỡ
Ngày qua tháng lại
Mãi là nằng thơ

Thương em từ thuở
Nắng còn chưa phai
Đến khi tối lại
Ôm bao nhung nhớ

Lời yêu trăn trở
Còn giữ trong lòng
E ấp thẹn thùng
Vì lời chưa ngỏ

Hôm nay quyết tỏ
Nói ra lòng này
Yêu em từ ngày
Tay nắm trong mơ

Anh tuy dại khờ
Nhưng rõ thương nhớ
Nếu em có nhớ
Thì tìm anh này

Chia sẽ từng ngày
Lắng nghe mọi lúc
Lời cuối anh chúc
Mình mãi thương nhau
Em nhe!

- Bọt Nước Lăn Tăn -

Send a message to learn more

02/06/2026

ĐÔI MẮT

Nếu ngày mai, bầu trời không sáng nữa
Em có còn đôi má đỏ hồng tươi
Đôi mắt em, còn vệt nắng rạng ngời
Đôi môi còn cười vương bên khoé mắt?

Nếu vệt sáng ngày mai không chạm tới
Liêụ tôi còn cười được như hôm qua
Hình bóng em đứng dưới ánh chiều tà
Có còn làm con tim tan băng giá

Và ngày mai trời dù không sáng nữa
Tôi vẫn trông vẫn chờ như thường thôi
Dù đôi mắt chẳng còn thấy người đời
Nhưng tâm hồn cảm được điều ấm áp

Họ nhìn tôi dù tôi chẳng còn sáng
Nhưng cái ấm vẫn dạo nơi tâm hồn
Bởi quanh tôi toàn những người hào sảng
Luôn yêu tôi vì đó là Việt Nam

Tôi biết em chờ điều gì nơi đó
Chờ ngày mai khi trời quang hừng đỏ
Thắp nơi tim một đốm lửa nho nhỏ
Để nhìn đời bằng cặp mắt tròn vo

-Bọt Nước Lăn Tăn-

22/05/2026

VẼ HOA
Tôi vẽ đời bằng một nhành hoa
Độ mấy xuân thanh sắc mặn mà
Hoa nở muôn màu hoa cũng rũ
Tàn hoa, sắc nhớ cành râm ca

Tôi lại vẽ đời bằng nhành hoa
Điểm sắc tô thêm ánh chiều tà
Hoa úa phai tàn, hoa sẽ nở
Nắng tô nước tóc nhuộm màu da

-Bọt Nước Lăn Tăn-

05/05/2026

MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.
Họ chỉ là một người bình thường
Mang tấm lòng cao thượng
Đưa tình yêu đi khắp muôn phương
Ai cũng thương, ai cũng quý, ai cũng nhớ khi họ rời đi
Bởi vì.....
Họ chỉ là những người bình thường
Nhưng đầy ắp tình thương
Với những người đồng bào, cùng quê hương đất Việt.
Nơi họ đến là nơi xa xôi, chẳng mấy đâu sung sướng.
Vang giữa đồi là những tiếng cười, cùng nhịp chân sải bước
Của những mầm non trẻ
Được vung đắp bởi người bình thường
Nhưng tình yêu rộng lớn
Đã gieo mầm bằng từng con chữ
Để mai sau em lớn, rồi trở thành một người bình thường
Cũng đong đầy yêu thương
Đưa chữ ơn, nuôi lớn, những mầm sống mang sự bình thường....
-Bọt Nước Lăn Tăn-

03/05/2026

Quên
Tôi để quên ở tuổi thơ ngày đó
Chút ưu tư, ngô nghê và dại khờ
Uớc một lần cho tôi được bé lại
Tự hỏi mình có còn nét ngây thơ?

Tôi bỏ quên trong ký ức học trò
Chút tư tâm, lời tỏ bày khó mở
Liệu giờ em, người năm ấy còn nhớ?
Có một người đã chờ em ngày mưa

Tôi lại quên trong quãng đường tuổi trẻ
Những đam mê, theo suốt cả một thời
Và gặp người, chẳng thể nào gặp nữa
Là vì duyên chưa đủ hay sai thời?

Tôi quên luôn cả những giấc mơ sầu
Những mộng mị tan vỡ trong đêm thâu
Ai ơi biết nơi nào bán hạnh phúc
Để tôi mua, yên bình thay dải dầu

Thôi tôi về với thời gian thực tại
Mà tôi quên, để lại chút muộn phiền
Tôi sẽ tìm nơi lưu giữ ký ức
Để tránh xa những đau khổ triền miên.
-Bọt Nước Lăn Tăn-

Send a message to learn more

24/02/2026

Phải chăng….

Phải chăng em mang linh hồn của nắng?
Đem hơi ấm dạo quanh nơi tim này
Xua bóng tối bằng muôn vàn ánh sáng
Hương thơm thoảng làm hồn tôi đắm say.

Phải chăng em, đã giao hẹn với mưa?
Dẫn lối tôi, một linh hồn phiêu bạc
Đưa tôi đến bên hiên nhà trước cửa
Ngắm nhìn mưa cùng gió vội lướt qua.

Phải chăng em, từng đi cùng với gió?
Đẩy mây che, phủ khuất đường tôi về
Rồi nhẹ đưa, mùi hương trên ngọn cỏ
Luồng qua tóc, để tình thêm si mê

Phải chăng em, du đãng cùng áng mây?
Đưa tôi đến một vùng trời mới lạ
Cho tôi biết những điều chưa từng thấy
Là bức tranh, vẽ chuyện đôi chúng ta

Phải chăng em, trong hình hài của nước?
Để lưu ảnh, bóng tôi dưới mặt hồ
Hay là suối đổ sông rồi ra biển
Trên bãi cát, dập dìu nhịp sóng xô.

Hay là em, phải chăng là cây cối?
Dang tay che, ôm lấy tôi vào lòng
Đem hành động để thay lời chưa nói
Ôi em tôi, thơ dại lắm biết không!

Nhưng còn tôi, là gì trong người đấy?
Là gió, mây, hay lả vùng biển rộng?
Phải chăng tôi, hình hài là cát sỏi?
Ôm mộng mơ, mong mỏi hoài khát vọng.
Phải không?
- Bọt Nước Lăn Tăn -

Send a message to learn more

23/02/2026

Phía bên đó có gì?

Mẹ ơi, phía bên đó có gì?
Mà ai cũng bỏ đi?
Từ ông, từ bà, từ bạn
Ai cũng qua bên đó.

Mẹ ơi, phía bên đó có gì?
Ở trong lời mẹ kể
Có thương, có nhớ, có ngậm ngùi
Có xen lẫn đâu đó sự tiếc nuối.

Mẹ ơi, có phải ta
Rồi sẽ ngã
Rồi sẽ qua bên đó
Gặp ông, gặp bà, cả những người xa lạ
Mà ta đã từng hoặc chưa từng gặp qua?

Mẹ ơi, con không biết
Bên đó có gì cả?
Liệu có nắng, liệu có mưa?
Rồi ai sẽ nhớ những lời xưa hở mẹ

Con không biết, …
Liệu một mai
Vòng đời này lặp lại
Mẹ rồi sẽ qua bên đó
Con biết phải làm sao
Để mà,… gặp lại
Để còn gọi…
Mẹ ơi,… phía bên kia có gì?
- Bọt Nước Lăn Tăn -

Send a message to learn more

Address

Nha Trang

65000

Telephone

+84399049851

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bọt Nước Lăn Tăn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Bọt Nước Lăn Tăn:

Shortcuts

  • Want your establishment to be the top-listed Arts & Entertainment?

Share