Trái tim phật

Trái tim phật Một lòng hướng thiện
cây lá nam..
0989.030.040 - 0585.200.000
(5)

27/03/2026
Chúng ta làm sao phân biệt được Phật và ma? Chỉ cần bạn để ý một chút, thì sẽ thấy rất rõ ràng ngay trước mắt. Là Phật t...
12/03/2026

Chúng ta làm sao phân biệt được Phật và ma? Chỉ cần bạn để ý một chút, thì sẽ thấy rất rõ ràng ngay trước mắt. Là Phật thì chúng ta phải nên học tập, là ma thì chúng ta phải nên tránh xa. Đi với ma, về sau sẽ có tai họa, vận may của bạn biến thành không may, không may của bạn biến thành xui xẻo. Bạn đi cùng ma, bạn thật sự không phải đi với Phật. Ở Trung Quốc cũng có không ít người đọc bản hội tập “Kinh Vô Lượng Thọ”, cũng có nghe những đĩa VCD của chúng tôi, cũng ra dáng vẻ giống như người học Phật, là học thật hay là học giả thì rất khó nói. Y giáo phụng hành là người học thật, nghịch thầy phản đạo là giả học, là giả chứ không phải thật. Cung kính ở bề ngoài không có ích gì, Phật không xem trọng những hình tượng này, không xem trọng bề ngoài.
Nhất định phải chân thật hiểu được đạo lý trong Kinh điển, chân thật hiểu rồi, biết được làm sao để đem những đạo lý, những giáo huấn ở trong Kinh Phật thực tiễn vào trong cuộc sống thực tế của chính mình, thực tiễn vào trong công việc ngành nghề của mình, thực tiễn vào trong xử sự đối người tiếp vật của mình, đó chính là đệ tử Phật chân chính. Y theo giáo huấn của Phật, khẳng định là không sai lầm. Không y theo giáo huấn của Phật thì phiền não của bạn sẽ rất nhiều. Cho nên, chúng ta quan sát việc, nghe người khác nói chuyện thì phải suy nghĩ cho nhiều, phải hiểu được chân tướng sự thật mới không đến nỗi bị người khác dẫn sai đường. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Trong Kinh văn nói: “Văn chi giai đại hoan hỷ”, câu nói này không thể mơ hồ chung chung rồi bỏ qua. Chúng ta suy nghĩ cho kỹ, vì sao họ có thể sanh tâm hoan hỷ, mà chúng ta lại không thể sanh tâm hoan hỷ, nguyên nhân này là do đâu? Nguyên nhân không khó hiểu, họ thật sự nghe hiểu được rồi, tâm hoan hỷ liền sanh ra. Thật sự đã hiểu rõ rồi, hiểu rõ cái gì? Chúng tôi từ phía trước giảng một mạch cho đến bây giờ, đó là minh bạch chân tướng vũ trụ nhân sanh, hiểu rõ đạo lý của nhân quả, hiểu rõ cái gì là thị phi thiện ác, hiểu rõ cái gì là tà chánh chân vọng, hiểu được việc gì có lợi đối với mình, việc gì có hại đối với mình. Cái lợi ích vô cùng thù thắng là đến Tây Phương Cực Lạc Thế giới để cầu học, đây là việc tốt, là việc tốt đệ nhất của thế gian. Chúng ta có thể đi không? Khẳng định là có thể. Sanh cái tâm đại hoan hỷ, nói một cách khác, thật sự là đã đăng ký đã ghi danh tại Thế giới Tây Phương rồi. Khi nào thì đi? Muốn đi vào lúc nào thì sẽ đi vào lúc đó, thật tự tại.
🍀 Hòa Thượng Tịnh Không Giảng...
Trích Kinh Vô Lượng Thọ Tập 240
Nguồn đăng: Thích Nhuận Hóa

NƠI TADuy trì ánh sáng khắp tây đôngDầu có ra sao chẳng tiếc côngHoài bảo chứa chan bao nguyện vọngLý tưởng đong đầy với...
12/03/2026

NƠI TA

Duy trì ánh sáng khắp tây đông
Dầu có ra sao chẳng tiếc công
Hoài bảo chứa chan bao nguyện vọng
Lý tưởng đong đầy với ước mong
Phụng sự đền ơn cho lẽ sống
Báo đáp hy sinh thoả tấm lòng
Mờ mịt âm u tan vỡ mộng
Đây rồi mắt tỏ thế là xong.

=> Bài thơ gợi lên một hành trình quen thuộc: con người mang trong lòng nhiều lý tưởng và khát vọng muốn đem điều tốt đẹp đến cho đời. Ta cố gắng giữ ngọn lửa ấy, dấn thân và phụng sự với tất cả tấm lòng, tưởng rằng ánh sáng nằm ở những việc lớn lao mình làm được. Nhưng khi những mong cầu và ảo tưởng về thành tựu dần tan đi, ta mới nhận ra ánh sáng ấy chưa từng nằm ở bên ngoài. Nó vốn ở ngay nơi tâm mình, khi lòng trở nên trong sáng và không còn bị che phủ bởi kỳ vọng hay thất vọng. Khi thấy rõ điều đó, mọi hoài bão nặng nề tự nhiên lắng lại, và sự sáng tỏ hiện ra rất giản dị, ngay nơi ta đang đứng.

Mỗi ngày, hãy dành thời gian để nghĩ về những điều thiện, tâm sẽ dần trở nên nhẹ nhàng và sáng trong hơn. 🌿Nghĩ về điều ...
10/03/2026

Mỗi ngày, hãy dành thời gian để nghĩ về những điều thiện, tâm sẽ dần trở nên nhẹ nhàng và sáng trong hơn. 🌿

Nghĩ về điều thiện không phải là điều gì lớn lao.
Đôi khi chỉ là tự nhắc mình sống hiền lành hơn,
nói lời dễ nghe hơn, và đối xử với người khác bằng sự chân thành.
Khi trong lòng khởi lên ý nghĩ tốt đẹp, tự nhiên lời nói và hành động cũng trở nên dịu dàng hơn. 🌸

Một ý nghĩ thiện có thể nhỏ, nhưng lại mang sức mạnh rất lớn.
Nó khiến ta bớt nóng giận, bớt hơn thua, bớt chấp nhặt những chuyện không đáng. Từ đó, cuộc sống cũng trở nên an hòa hơn.🌾

Khi ta thường xuyên nghĩ điều lành, trong tâm giống như gieo những hạt giống tốt. Theo thời gian, những hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành sự bình an, lòng từ bi và niềm vui giản dị.🌷

Những suy nghĩ thiện lành ấy tuy thầm lặng, nhưng lại âm thầm làm cho cuộc đời ta và cuộc đời người khác trở nên ấm áp hơn. 🌻

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

MẸ – NGƯỜI ÂM THẦM THƯƠNG TA CẢ MỘT ĐỜITrong cuộc đời mỗi người, có một người luôn thương ta vô điều kiện – đó chính là ...
08/03/2026

MẸ – NGƯỜI ÂM THẦM THƯƠNG TA CẢ MỘT ĐỜI

Trong cuộc đời mỗi người, có một người luôn thương ta vô điều kiện – đó chính là mẹ.

Mẹ có thể không nói những lời hoa mỹ,
nhưng từng bữa cơm nóng, từng lần hỏi han, từng ánh mắt lo lắng… đều là tình thương sâu nặng.
Mẹ có thể nhịn ăn, nhịn mặc, chịu vất vả, chỉ mong con được bình an và nên người.

Có khi ta lớn lên, bận rộn với cuộc sống, đôi lúc quên mất gọi về hỏi mẹ một câu.
Nhưng mẹ thì vẫn vậy, vẫn âm thầm dõi theo con từng ngày.

Trong đạo lý nhà Phật, hiếu với cha mẹ là phước lành lớn nhất của đời người.
Chăm sóc, yêu thương và làm cho cha mẹ an lòng chính là cách báo hiếu của người Phật tử.

Nếu hôm nay còn mẹ bên cạnh, xin hãy:

Nói với mẹ một lời yêu thương.
Quan tâm mẹ nhiều hơn một chút.
Làm điều tốt lành để mẹ được vui lòng.

Bởi vì trên đời này, có rất nhiều thứ có thể tìm lại, nhưng mẹ thì chỉ có một lần trong đời.

Cầu mong cho tất cả những người mẹ luôn bình an, mạnh khỏe và an vui trong ánh sáng từ bi.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

VÔ MINHĐộc hại nguy nan vẫn cứ mêGây bao nghịch đạo cũng không hềMiễn sao thoả dạ ai khi dễMặc tình trái ý hoặc khinh ch...
08/03/2026

VÔ MINH

Độc hại nguy nan vẫn cứ mê
Gây bao nghịch đạo cũng không hề
Miễn sao thoả dạ ai khi dễ
Mặc tình trái ý hoặc khinh chê
Chuốc hoạ về mình vô số kể
Làm hại cho người quá não nề
Vị ngã cuồng si còn ngạo nghễ
Say mùi tục luỵ mất tình quê.

=>

24/02/2026

công dụng .u là teo

23/02/2026
22/02/2026

tốt cho th,ân

Address

Thanh Hóa

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trái tim phật posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share