08/05/2026
[ CHÚNG MÌNH CÒN 10 NGÀY ]
🌿 Khi sắc phượng vĩ đã bắt đầu vươn tán đỏ nồng giục giã mùa hạ đến, tiếng ve sầu cũng bắt đầu râm ran gọi hè trong vòm lá xanh, cuộc hành trình của K63 chuẩn bị kết thúc.
🌿 Hóa ra, thanh xuân là một loại thực thể kỳ lạ đến thế. Ta đã đi qua gần một nghìn ngày nắng đẹp nhất của thanh xuân, từng cho rằng đó là một khoảng thời gian dài không thể đong đếm, nhưng khi chỉ còn 10 ngày cuối cùng, ta lại muốn khoảnh khắc này ngưng đọng lại. Từng nhành cây, ghế đá, đến cả vệt nắng nghiêng nghiêng đậu trên khung cửa sổ lớp học, bỗng chốc đều mang dáng vẻ của một kẻ sắp chia ly. Những ngày cuối cùng, ta vẫn còn những lời yêu để ngỏ, những cái xin lỗi còn mắc kẹt nơi đầu môi, và cả những góc sân trường ta chưa kịp đặt chân tới để khắc ghi một kỷ niệm…
🌿 Mười ngày là quá ngắn để làm hết mọi việc, nhưng lại quá đủ để khắc ghi một nụ cười, một cái ôm thật chặt, hay một lời xin lỗi đã cũ. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây cuối cùng, để sau này khi nhìn lại, chúng ta không phải thở dài vì những điều chưa nói, mà sẽ mỉm cười vì đã sống hết mình cho những ngày tháng đẹp nhất của tuổi học trò.