11/04/2026
( Chao xìn tất cả bạn bè họ hàng anh chị em xa gần của 11/1, cũng lâu rồi page này mới hoạt động lại, hứa danh dự là sẽ bùng nổ hơn xưa=))🔥🔥🔥)
RECAP TRẠI 11/1
Trước trại 2 ngày🤡
Vẫn chưa có một sự chuẩn bị gì đến trại, vì 11/1 vẫn còn đang hăng hái với flashmob lắm=))😞
Trước trại 1 ngày🤡
Chiều đó cả bọn có hẹn đi tập nhảy, đứa đến trước đứa đến sau, đứa thì bận đứa thì ngủ nên Lớp trưởng cho nghỉ, bí thư cùng tổ trưởng tổ 3 ( Nhựt Đỗ ) lên plan cho trang trí trại, phần thì khung ảnh, bên thì gian hàng ẩm thực, không thiếu việc để làm, nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu😭
Bày ra nhưng chưa có 1 kế hoạch nào ra hình ra dạng, chi phí dự trù, bắt đầu từ đâu, không ai chỉ cho 11/1 cả. Nhưng sao đâu nhỉ, bọn mình tuy có tư duy khác nhau, cách làm việc khác nhau, nhưng cả tập thể đều đập chung 1 nhịp tim mà nhỉ, đồng lòng là sẽ được hết❗️❗️❗️❗️
Đêm chuẩn bị cuối cùng🌋
Đến tận 18h tối ngày hôm đó, mới lên lều, lên đèn, 19h phụ huynh của lớp mới làm cổng và dựng cổng, 20h các bạn nữ vẫn còn tỉa hoa cắt lá, không phải nước tới chân mới nhảy, mà là nước tới cổ rồi mới bơi=)))))😈
Rồi đâu cũng vào đó cả, chúng tớ cùng phụ huynh đã làm hết sức có thể, thành quả thì không có gì phải bàn rồi, quá tuyệt vời, quá hãnh diện, quá đẹp, không bàn cãi.😋
26/3, 27/3⏲️
Chúng tớ mở đầu ngày bằng thi chấm lều trại, hát tặng các thầy cô chấm lều, mỗi người một nhạc, mỗi bạn một tone=)))🤷♀️
Sau đó là ôn bài nhảy flashmob, rồi thi nhảy💃🏻
Về trại thì mở gian hàng ẩm thực, cảm giác như 11/1 làm gì cũng trễ hơn các lớp khác 2-3 tiếng vậy=)) mặc dù đó là sự thật =)))😇
Sau đó là một vài hoạt động riêng lẻ, chơi trò chơi nhỏ, chạy đi rao bán bla bla👄
Đêm 26 là một đêm đốt lửa rất là lửa=)), vui thì thôi nhé luôn, vẫn lụy cho tới giờ🌋🔥
Kết thúc 2 ngày trại bằng 2 giải.. vỏn vẹn 2 giải=)).. bù lại thì số tiền thu được từ gian hàng ẩm thực rất nhiều, vượt kì vọng, trên dưới 1 tỉ đồng=))), rồi bọn tớ liên hoan, vui thế nhịiiii😎
Để mà nói thì đây là lần đầu mà bọn tớ đồng lòng với nhau như thế, mặc dù có cãi vã, có không vừa ý, có không thương nhau đôi lúc nhưng vẫn rất tốt, ít nhất chúng tớ đã không ghét nhau đến mức đúm nhau, không ghét nhau tới mức mỗi người mỗi ngã, bọn tớ cùng làm, cùng chửi, cùng nghe, cùng cười, cùng nói, cùng seeding, cùng đồng lòng với nhau, như thế đã là rất hạnh phúc rồi.❗️❗️❗️