21/05/2026
Cuối cùng thì chặng đường 3 năm cấp 3 cũng đã đi đến hồi kết. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đứa trẻ ngơ ngác ngày mới vào lớp 10 năm ấy giờ đã phải học cách nói lời chia tay. Chia tay mái trường, thầy cô, và chia tay những người bạn đã cùng ta viết nên những trang rực rỡ nhất của tuổi trẻ. 🎓
Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng kỷ niệm để lại thì dày vô tận. Là những sớm mai đến lớp còn ngáy ngủ, là những tràng cười không dứt trong giờ học, là những mùa thi rượt đuổi deadline, và cả những câu chuyện không đầu không cuối mỗi giờ ra chơi. Hóa ra, điều làm người ta luyến tiếc nhất ở cấp 3 không phải là những bài kiểm tra, mà là bầu không khí vô tư, hồn nhiên năm ấy — thứ mà sau này có tiền cũng không mua lại được. ❤️🔥
Chúng em xin cảm ơn các thầy cô vì đã luôn là bến đỗ bao dung, dẫn dắt chúng em đi qua những năm tháng chập chững này. Và cũng cảm ơn các bạn vì đã cùng nhau tạo nên một tập thể tuyệt vời. ❤️
Phía trước chúng ta là kỳ thi tốt nghiệp THPT — ngọn núi đầu tiên của tuổi 18. Chúc cho tất cả tụi mình sẽ thật kiên cường, tự tin và đạt được ước mơ của mình. 🍀
Mai này nắng ấm, dù ở bất cứ đâu, mong chúng ta vẫn luôn nhớ về nhau như một phần thanh xuân đẹp nhất. Tạm biệt nhé, những năm tháng thanh xuân…