25/07/2026
🇻🇳 TỪ CHIẾN HÀO NĂM 1968... ĐẾN NHỮNG NHÁT CUỐC HÔM NAY 🇻🇳
Có một thời...
Những người lính tuổi đôi mươi âm thầm tiến vào Sài Gòn, mang theo lời thề "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".
Họ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng.
Có người ngã xuống giữa làn bom đạn.
Có người mãi mãi nằm lại trong những hố chôn tập thể, không tên, không bia mộ...
Gần 60 năm đã trôi qua.
Trên mảnh đất từng là Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên Lê Thị Riêng, từng nhát cuốc, từng lớp đất được nâng niu bóc tách với một niềm hy vọng duy nhất: đưa các anh trở về.
Sau khi quy tập được khoảng 100 hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm hố chôn tập thể thứ hai, bước đầu tìm thấy thêm các hài cốt và đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Ngày các anh xông lên là để đất nước có ngày hòa bình.
Hôm nay, những người ở lại lặng lẽ đi tìm các anh để trả lại tên, trả lại quê hương và vòng tay gia đình sau gần sáu thập kỷ chờ đợi.
🕯️ Chiến tranh đã lùi xa...
Nhưng hành trình đưa những người lính trở về vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Xin cúi đầu tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
🇻🇳 Các anh đã hoàn thành sứ mệnh giữ nước.
Phần còn lại, xin để Tổ quốc đón các anh trở về.