17/05/2026
|NHỮNG NGÀY MƯA|
Mấy giây ngắn ngủi, đầy đủ những gương mặt từng ngày nào cũng gặp. Ngày đó đội mũ tốt nghiệp, chưa ai nghĩ rằng tụi mình về một năm sau sẽ như thế nào.
Nhưng đúng là: "ai rồi cũng sẽ đổi thay, dù năm tháng ngắn hay dài". Dù là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm hay nhiều năm đi nữa ai rồi cũng sẽ thay đổi. Ai cũng bận. Đứa đi làm, đứa học tiếp, đứa loay hoay tìm chỗ đứng. Tụi mình của hiện tại góc cạnh hơn, thực tế hơn và cũng bớt ngây thơ hơn nhiều rồi.
Nhịp sống thay đổi, tần suất nói chuyện thưa dần, nhưng những gì đã cùng nhau trải qua dưới mái trường đó là khoảng thời gian không thể chối bỏ. Không cần sến sẩm, cũng chẳng cần hứa hẹn dài lâu, chỉ cần biết tụi mình từng là một phần thanh xuân của nhau, vậy là đủ.
Mỗi đứa một đường, tự kiên cường và tự hạnh phúc với lựa chọn của mình. Khi nào mệt quá, nhìn lại cái mí cái ảnh này để biết mình từng có những ngày vô tư như thế.
Cảm ơn vì đã cùng nhau đi qua những năm tháng đó.
…..