23/06/2026
Các bạn sinh viên thân mến, thầy Tâm đây.
Giờ này chắc nhiều bạn đã ngủ rồi ha. Đây là lần đầu tiên thầy tự tay viết và đăng một bài trên page này. Nhưng thật tiếc, bài viết đầu tiên ấy lại là một tin buồn.
Thầy không biết sau khi rời khỏi lớp SAL301, còn bao nhiêu bạn vẫn dõi theo và quan tâm đến event này. Nhưng dù thế nào đi nữa, Professional Selling Event đã đi qua một hành trình thật đẹp: 8 mùa - 8 chặng đường - 8 lần tạo nên những ký ức không thể quên.
Thầy là người bắt đầu nó, xây dựng nó, nuôi dưỡng nó và cũng là người đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc cùng nó. Vì vậy, hôm nay thầy muốn nói một lời xin lỗi đến Professional Selling Event, xin lỗi những người cộng sự đã từng đồng hành, xin lỗi tất cả những ai đã từng yêu quý và dành tâm huyết cho nó.
Mùa 8 sẽ là mùa cuối cùng.
Quyết định dừng lại không đến từ một khoảnh khắc nhất thời, mà là kết quả của một hành trình dài với rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ và những điều thầy đã âm thầm giữ trong lòng. Có lẽ những người đã ở bên thầy đủ lâu trong hành trình này sẽ hiểu thầy đã trải qua những gì.
Thầy chỉ mong các bạn hãy nhớ về Professional Selling Event như một kỷ niệm đẹp. Một nơi chúng ta đã cùng nhau trưởng thành, thử thách bản thân, vượt qua giới hạn và tạo nên những điều mà có lẽ sau này nhìn lại, chúng ta vẫn sẽ tự hào.
Trước khi khép lại hành trình này, thầy chỉ muốn chia sẻ duy nhất một điều - một điều mà thầy nghĩ mình cần phải lên tiếng.
Dành cho những ai đã, đang, hoặc vẫn còn giữ trong lòng câu hỏi: “Tại sao thầy lại chấp nhận hy sinh nhiều như vậy để duy trì event? Có phải thầy nhận được điều gì từ doanh nghiệp không?”
Các bạn à, nếu mục tiêu của thầy là kiếm tiền, thầy hoàn toàn có thể chọn một con đường khác và có thể kiếm được nhiều hơn rất nhiều.
Và nhân đây, nếu bất kỳ doanh nghiệp hay cá nhân nào có bằng chứng rằng thầy từng đặt điều kiện, nhận lợi ích từ doanh số hay nhận bất kỳ khoản tiền nào từ doanh nghiệp trong suốt hành trình này, thầy sẽ gửi tặng người đó 100.000.000 đồng và rời khỏi FPT ngay lập tức.
Đó là một nỗi buồn mà có lẽ thầy đã mang trong lòng khá lâu. Có thể sẽ luôn có những người không thích thầy, không đồng tình với thầy, và có những suy nghĩ riêng về thầy. Điều đó, thầy tôn trọng.
Nhưng thầy chỉ mong các bạn SAL301 - những người mà thầy đã từng thật sự hết lòng, thật sự mong muốn trao cho các bạn nhiều giá trị nhất - đừng nhìn thầy bằng suy nghĩ đó.
Cuối cùng, thầy muốn nói lời chào đến SAL301 các mùa, chào Professional Selling Event các mùa.
Đặc biệt, gửi lời cảm ơn đến những chiến binh đã tạo nên PS8 - một mùa với doanh số huyền thoại gần nửa tỷ đồng. Cảm ơn các bạn vì đã cùng thầy tạo nên một dấu son thật đẹp. Những điều chúng ta đã làm chắc chắn sẽ còn được nhắc đến.
Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Cảm ơn vì đã từng đồng hành.
Thầy Tâm
Professional Selling Event - Clear The Gap - Từ Sách Giáo Khoa, Đi Ra Thực Tế