19/01/2026
Ra trường được 6 tháng, mình nhận ra tư duy của bản thân đã thay đổi rất nhiều so với lúc mới bắt đầu đi làm. Trước đây, mình từng nghĩ một công việc lương cao là đích đến. Nhưng càng đi, mình càng hiểu: nếu ở một nơi mà bản thân không còn học thêm được gì, không còn phát triển, thì dù mức lương có tốt đến đâu cũng không nên ở lại quá lâu.
Hôm qua, mình có cơ hội được nghe chia sẻ từ một người anh xuất thân Bách Khoa TP.HCM, hiện tại đã rất vững vàng trong sự nghiệp. Anh nói một điều khiến mình suy nghĩ rất nhiều: đừng sợ rời bỏ một công việc lương cao nếu nó không còn cho em thêm kiến thức. Quan trọng không phải là chức danh hay mức thu nhập, mà là em còn học được gì mỗi ngày.
Anh kể, đã có giai đoạn anh làm quản lý với mức lương khoảng 30 triệu trong một công ty lớn nhất ở Việt Nam. Với thời gian làm rất ít, công việc chủ yếu là kiểm tra, giám sát nhân viên, vận hành theo quy trình có sẵn. Ở vị trí đó, anh nhận ra mình không còn học hỏi được nhiều điều mới. Vì vậy, anh chọn rời đi để bước sang nhiều công việc khác nhau, có vị trí cao, có vị trí thấp, ở những môi trường hoàn toàn khác nhau, chỉ để hiểu công việc vận hành ra sao ở từng mắt xích. Có những lúc anh tự mình chui xuống cống để kiểm tra hệ thống, chỉ để chắc chắn rằng mọi thứ được làm đúng như những gì đã thiết kế.
Không chỉ vậy, anh còn từng làm rất nhiều công việc khác nhau, thậm chí có những việc không hề liên quan trực tiếp đến ngành nghề của mình. Mục đích không phải để “đổi việc cho vui”, mà để có cái nhìn tổng quan hơn về con người, quy trình, vận hành và cách xã hội hoạt động ở nhiều góc độ khác nhau.
Chính những trải nghiệm ở cả vị trí cao lẫn thấp, cả trong ngành lẫn ngoài ngành, đã giúp anh tích lũy được kinh nghiệm toàn diện. Và khi đã hiểu đủ sâu, đủ rộng, anh mới có thể tự tin đứng ra làm chủ doanh nghiệp của chính mình.
Nghe xong, mình nhận ra rằng: đi chậm, đi thấp đôi khi không phải là thụt lùi, mà là đang xây nền móng vững chắc cho một con đường dài phía trước. Với mình ở thời điểm này, giá trị lớn nhất không nằm ở con số lương, mà nằm ở việc mỗi ngày mình học được thêm bao nhiêu điều mới.