13/05/2026
28 YEARS LATER 3: SONY ĐANG ĐÁNH CƯỢC HAY CỐ ĐẤM ĂN XÔI?
Nhìn vào con số 151,3 triệu đô của phần phim đầu tiên, Sony từng tự tin đến mức bật đèn xanh cho cả một trilogy hoành tráng. Tham vọng của các ông lớn Hollywood thường đi kèm với những phép tính đầy màu hồng về doanh thu, nhưng đời thì đâu có như mơ nhen.
28 Years Later: The Bone Temple vừa hạ màn với một cú ngã đau điếng khi chỉ mang về vỏn vẹn 58,5 triệu đô toàn cầu. Với kinh phí sản xuất lên tới 63 triệu đô, chưa tính marketing, thì đây rõ ràng là một "vố đau" cho túi tiền của nhà sản xuất. Logic thông thường thì dự án tiếp theo sẽ bị hạ màn ngay lập tức đó.
Thế nhưng, nam diễn viên Alfie Williams vừa khiến dân tình xôn xao khi khoe ảnh tập bắn cung trên Instagram với lời nhắn đầy ẩn ý. Nhiều người tin rằng anh đang rục rịch chuẩn bị cho phần 3 để giải quyết cái kết còn dang dở của phần trước. Có vẻ như nhân vật Spike vẫn chưa sẵn sàng để đăng xuất khỏi vũ trụ này đâu.
Để dự án này khả thi, Sony chắc chắn sẽ phải thắt lưng buộc bụng và cắt giảm kinh phí đáng kể. Ngay cả những đại gia như James Cameron còn đang tìm cách giảm chi phí cho Avatar, nên việc các nhà làm phim phải thỏa hiệp với giới quản lý là chuyện thường tình ở huyện thôi.
Tuy nhiên, mọi người cũng đừng quá nôn nóng vì lịch trình của Cillian Murphy đang kín mít với A Quiet Place Part III. Sớm nhất cũng phải cuối năm nay phần phim mới có thể bấm máy, nếu kịch bản và khâu hậu cần suôn sẻ. Khoảng nghỉ này có lẽ lại hay, giúp khán giả kịp quên đi nỗi thất vọng mang tên The Bone Temple nhen.