19/11/2025
REST
Tâm lý mình đang không ổn định, không phải lần đầu mình yêu thích 1 ai đó là tuyển thủ nhưng Hangil là tuyển thủ đầu tiên mình chọn theo chân và mở blog support em ấy. 
Năm nay, là một năm khó khăn vs Hangil và cũng là một năm khó khăn với mình nhưng nhìn Hangil đối diện với điều đó, kèm theo những dòng tâm sự của Gil vừa mới đăng tải mình cảm thấy Gil vẫn đang cố gắng từng ngày và mình cũng như thế.
Mình cũng cảm ơn các bạn đã chọn dừng lại và ghé chân đến chiếc blog dở dở ương ương, update bữa được bữa mất này nhen. Mong nếu mình làm gì không tốt, mọi người có thể lượng thứ cho mình. Mình không biết bao giờ mình sẽ trở lại, nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục support Way Hangil theo cách riêng của mình.
Một lần nữa, như Hangil nói: “Cảm ơn và hẹn gặp lại”