06/04/2026
🌿 TINH HOA LÃNH ĐẠO PHƯƠNG ĐÔNG: KHI GỐC CÓ VỮNG, NGỌN MỚI THÔNG
Giữa dòng chảy hối hả của nền kinh tế số, đôi khi người chèo lái con thuyền doanh nghiệp cần một "khoảng lặng minh triết" để nhìn lại bản thể. Ngày 04/04 vừa qua, hành trình "Tinh hoa lãnh đạo phương Đông - Nối rễ thông nguồn" đã diễn ra, không chỉ như một buổi thuyết giảng, mà là một cuộc trở về đầy xúc cảm với cội nguồn trí tuệ.
🏛️ Đối thoại xuyên không gian và thời gian
Sự kết hợp giữa hai diễn giả đã tạo nên một không gian đối thoại đa chiều, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa:
🔹 Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức đã dùng dòng thời gian lịch sử để soi rọi bản sắc lãnh đạo. Từ Bá Đạo cương nghị, Vương Đạo nhân văn đến Đế Đạo kỷ cương và cao nhất là Thiên Đạo – thuận theo tự nhiên. Những hình tượng thánh nhân như Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông không còn là những cái tên trong sử sách, mà trở thành những bài học sống động về tư duy quản trị trường tồn.
🔹 Chuyên gia Phạm Duy Hiếu bằng sự hóm hỉnh nhưng đầy sắc sảo, đã kéo những triết lý xa xưa về với thực tại bằng hai chữ: "Tìm đường" và "Dụ nhân". Lãnh đạo hiện đại suy cho cùng chính là người đi tìm ánh sáng cho tổ chức và dùng cái "tâm" để hội tụ nhân tài.
🐎 Điểm chạm của nghệ thuật và tâm hồn
Cao trào của sự kiện lắng đọng trong màn đấu giá bức tranh "Xuân Bính Ngọ" của họa sĩ Trịnh Sinh Nha. Với mức giá 55 triệu đồng, giá trị không chỉ nằm ở những con số, mà là sự đồng điệu giữa tinh thần kiêu hãnh của “chiến mã” với bản lĩnh quật cường của những doanh nhân có mặt trong khán phòng. Toàn bộ số tiền đấu giá sẽ được quyên góp cho quỹ “Bước chân Di sản” để thắp sáng các làng nghề truyền thống, hỗ trợ các doanh nhân văn hóa Việt và đưa sản phẩm thương hiệu Việt vươn xa hơn. Ngoài ra việc đấu giá tranh còn có sự ủng hộ và chung tay từ các mạnh thường quân dành cho quỹ. Đó là sự trân trọng dành cho những giá trị văn hóa và nghệ thuật đích thực.
🌱 Nối rễ để thông nguồn
Phần thảo luận cuối chương trình là lúc những trăn trở của thực tại được giải đáp bằng sự tĩnh tại. Lãnh đạo không chỉ là quyền lực hay những con số tăng trưởng; đó là hành trình tự thân rèn luyện.
"Khi hiểu được căn nguyên và nội lực, ta sẽ biết cách chuyển mình và dẫn dắt tương lai."
"Tinh hoa Lãnh đạo phương Đông" khép lại nhưng đã kịp gieo những hạt mầm thức tỉnh:
✨ Muốn vươn cao, phải chạm sâu vào gốc rễ.
✨ Muốn thu phục lòng người, phải tu dưỡng chính mình.
✨ Muốn doanh nghiệp bền vững, phải tìm thấy "Đạo" trong mỗi bước đi.
Cảm ơn những người bạn đồng hành, những vị doanh nhân đã cùng chúng tôi tạo nên một ngày cuối tuần trọn vẹn của trí tuệ, sự tĩnh tại và lòng nhân văn.