Globalinks VN

Globalinks VN Dành cho bất cứ ai đam mê âm nhạc và những ai đang tìm kiếm điều gì đó khỏa

TOÀN BỘ LỜI CHÚA LÀ CHÂN THẬTKinh Thánh: “Con thấy bọn phản bội và ghê tởm chúng vì chúng không vâng giữ lời Chúa. Xin C...
22/06/2026

TOÀN BỘ LỜI CHÚA LÀ CHÂN THẬT

Kinh Thánh: “Con thấy bọn phản bội và ghê tởm chúng vì chúng không vâng giữ lời Chúa. Xin Chúa thấy lòng con yêu mến kỷ cương Chúa biết bao! Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con được sống tùy theo lòng nhân từ Ngài. Toàn bộ lời Chúa là chân thật; Các phán quyết công chính của Chúa còn đến đời đời.” (Thi-thiên 119:158-160)

“Con thấy bọn phản bội và ghê tởm chúng.” Đó không phải là một điều dễ nghe, nhưng tác giả Thi-thiên có lý do cho cảm xúc của mình: “vì chúng không vâng giữ lời Chúa.” Chẳng phải chúng ta nên yêu thương người khác, ngay cả những người chưa tin và từ chối Chúa cùng Lời Ngài sao? Dẫu vậy, chúng ta phải thừa nhận rằng đôi khi chúng ta cũng nhìn thế giới xung quanh bằng ánh mắt ghê tởm. Chúng ta nghe những sự dạy dỗ dối trá, vô tín từ những kẻ mạo xưng Danh Đấng Christ. Sự vô luân thường xuyên phô bày trong nền văn hóa khiến chúng ta kinh ngạc và đau lòng. Sự hận thù và cãi vã nhan nhản giữa những người xa lạ và ngay cả trong gia đình. Có quá nhiều người không vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta cũng cảm thấy sự ghê tởm y như vậy!

Các thánh đồ khác cũng đã từng ngạc nhiên, và có lẽ là ghê tởm, trước những hành vi tội lỗi bày ra trước mắt họ. Cơn giận của Môi-se “bừng lên” khi ông nhìn thấy dân Y-sơ-ra-ên thờ hình tượng (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:19b). Lót “là người công chính rất đau buồn về cách sống phóng túng của những kẻ vô luân” (II Phi-e-rơ 2:7b). Sứ-đồ Phao-lô đã kinh ngạc trước lối sống dâm loạn và kiêu ngạo giữa vòng các tín hữu tại Cô-rinh-tô (xem I Cô-rinh-tô 5:1-2). Chúng ta cảm thấy ghê tởm—và rồi chúng ta nhìn vào tấm gương Luật pháp của Đức Chúa Trời. Tại đó, chính sự bất tuân đáng ghê tởm của chúng ta lại bị phơi bày một cách rõ ràng. Tác giả Thi-thiên cũng biết về tấm gương này, và đã viết: “Chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không” (Thi-thiên 14:3b). Sứ-đồ Phao-lô cũng đề cập đến cùng một lẽ thật đó: “khi lên án người khác thì bạn không thể bào chữa cho mình được; vì trong khi lên án họ, bạn cũng tự lên án chính mình, bởi bạn lên án họ mà cũng làm các việc như họ.” (Rô-ma 2:1b)

Những kẻ bất trung không vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng vậy. Đức Thánh Linh hành động qua Luật pháp của Đức Chúa Trời để phơi bày tội lỗi của chúng ta và kêu gọi chúng ta thành tâm xét lại lòng mình và ăn năn. Đức Thánh Linh cũng hành động qua chân lý chói lọi của Tin Lành, tin tức tốt lành rằng Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến làm Cứu Chúa của chúng ta. Chúa Jêsus đã gánh lấy mọi tội lỗi gớm ghiếc của chúng ta, tội lỗi của cả những kẻ vô tín lẫn tội lỗi của người có đức tin nơi Ngài, trên thân thể vô tội của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã chịu lấy cái chết mà chúng ta đáng phải chịu. Chúng ta cảm thấy ghê tởm và đau buồn vì chính tội lỗi của mình rồi quay về với Chúa trong sự khiêm nhường ăn năn. Bởi đức tin nơi Chúa Jêsus, chúng ta nhận được sự tha thứ cho tội lỗi mình và món quà sự sống đời đời. Khi đã nhận được sự tha thứ vì cớ Đấng Christ, chúng ta cũng lần lượt rao truyền sự ăn năn và sự tha thứ ấy cho những người khác trong Danh Chúa Jêsus. Đức Thánh Linh hành động qua tấm gương Luật pháp của Đức Chúa Trời và tin mừng của Phúc Âm để để hình thành một sứ điệp mà — như lời tác giả Thi-thiên — khi cộng lại thì hoàn toàn khớp đúng: “Toàn bộ lời Chúa là chân thật.”

* LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin dẫn dắt con đến sự ăn năn và tha thứ tội lỗi con vì cớ Chúa Jêsus. Amen.

* Câu hỏi suy ngẫm:
1. Khi thấy ai đó phạm tội trọng, phản ứng của bạn thường là gì? Bạn có bao giờ vượt qua được phản ứng đó để chấp nhận họ bằng tình yêu thương không?
2. Luật pháp của Đức Chúa Trời chỉ ra tội lỗi của chúng ta một cách rõ ràng như thế nào?
3. Đức Chúa Trời đã làm gì qua Chúa Jêsus để khiến bạn và tôi—những tội nhân đáng kinh tởm—trở nên tinh sạch và công chính trước mặt Ngài?

* Tác giả: TS. Carol Geisler
---




---
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tình yêu cứu chuộc của Chúa Jêsus hoặc cần được tư vấn về niềm tin, đừng ngần ngại tìm đến nhà thờ Tin Lành gần nhất.
Nếu quý con cái Chúa quan tâm và được khích lệ từ chương trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên bài viết, nhắn tin trên Zalo qua số điện thoại: 0983117411
Việc cầu thay hoặc dự phần dâng hiến để cùng Globalinks Team phát triển công việc Chúa, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc inbox cho chúng tôi.
Website: www.globalinks.vn

LƯƠNG TÂM VÀ SỰ CHÍNH TRỰCKinh Thánh: “Nhưng bạn, sao lại xét đoán anh em mình? Còn bạn, sao lại khinh bỉ anh em mình? V...
19/06/2026

LƯƠNG TÂM VÀ SỰ CHÍNH TRỰC

Kinh Thánh: “Nhưng bạn, sao lại xét đoán anh em mình? Còn bạn, sao lại khinh bỉ anh em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Vì có lời chép: ‘Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta, và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời.’ Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:10-12)

Ngày nay, các mục sư có thể thường xuyên nhắc đến những dấu hiệu về sự phán xét của Đức Chúa Trời trong thế giới chúng ta—vì có quá nhiều bằng chứng như vậy—nhưng thật ra ít có nguy cơ họ giảng quá nhiều về cơn thịnh nộ và sự phán xét cuối cùng của Ngài — nếu không muốn nói là ngày nay người ta còn giảng quá ít về điều đó. Tuy nhiên, như sứ-đồ Phao-lô đã nhắc chúng ta: “Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời.”

Mỗi con người sinh ra đều có lương tâm. Chúng ta biết phân biệt giữa thiện và ác mà không cần ai dạy bảo. Tuy nhiên, nếu tiếng nói của lương tâm liên tục bị phớt lờ, thì nó có thể trở nên yếu ớt hoặc gần như câm lặng. Thực tế, thông qua việc cố tình làm điều sai trái và bóp nghẹt tiếng nói giám sát bên trong vốn cho ta biết điều gì đúng, điều gì sai, thì lương tâm có thể bị chai lì, bị tê liệt đến mức không còn hoạt động bình thường được nữa (xem I Ti-mô-thê 4:1-2).

Giống như cách Luật pháp của Đức Chúa Trời cáo trách tội lỗi của chúng ta, lương tâm cũng xác nhận bản án đó. Nhưng đó chưa phải là kết cục dành cho chúng ta. Lương tâm không chỉ là một tiếng nói gây bất an bên trong, mà nó còn là một ơn ban. Lương tâm phơi bày rõ ràng những nỗ lực giấu giếm tội lỗi và đặt chúng ta trước sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời. Và (tạ ơn Đức Chúa Trời!)—nó cũng cho thấy chúng ta khẩn thiết cần đến lòng thương xót mà Ngài ban cho bạn và tôi trong Con Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ.

Chúng ta là những tội nhân từ trong ra ngoài. Vua Đa-vít, cùng với vô số những người khác, biết rõ sự thật này: “Vì con nhận biết các sự vi phạm con, và tội lỗi con hằng ở trước mặt con. Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi và làm điều ác dưới mắt Chúa. Để Chúa bày tỏ đức công chính khi Ngài tuyên phán và sự thanh sạch khi Ngài phán xét. Thật, con sinh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi.” (Thi-thiên 51:3-5)

Sứ-đồ Phao-lô cũng từng cảm nhận sự dày vò của lương tâm khi ông tranh đấu giữa việc làm điều đúng và điều sai. Giống như Đa-vít trước đây, Phao-lô thấu hiểu tình trạng con người của mình trước mặt Đức Chúa Trời: “Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn.” (Rô-ma 7:18-19)

Lương tâm vô cùng nhạy bén của Phao-lô là một phước lành; nó định hình chức vụ của ông và mang lại sự ngay thẳng cho sứ điệp mà ông rao giảng: “Bởi vậy, tôi khám phá ra luật nầy: Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. Vì trong thâm tâm, tôi rất vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời; nhưng tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, chính tôi dùng tâm trí mình phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt mình phục luật của tội lỗi.” (Rô-ma 7:21-25)

* LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Đức Thánh Linh, xin dùng lương tâm của con để dẫn dắt những hành động của con khi con khao khát phục vụ Chúa Jêsus bằng trọn cả đời sống mình. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, Amen.

* Câu hỏi suy ngẫm:
1. Lương tâm của bạn có phải là một “người hướng dẫn” đáng tin cậy trong những tình huống khó quyết định không?
2. Bạn có thấy sự đồng cảm với Phao-lô trong việc khao khát làm điều tốt nhưng rốt cuộc vẫn bị vấp phạm không?
3. Có cách nào để rèn luyện lương tâm mình trở nên giống Đấng Christ hơn trong việc đưa ra các quyết định không?

Dựa trên bài giảng “Living with One’s Conscience” của Mục sư Tiến sĩ Armin Oldsen.
---




---
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tình yêu cứu chuộc của Chúa Jêsus hoặc cần được tư vấn về niềm tin, đừng ngần ngại tìm đến nhà thờ Tin Lành gần nhất.
Nếu quý con cái Chúa quan tâm và được khích lệ từ chương trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên bài viết, nhắn tin trên Zalo qua số điện thoại: 0983117411
Việc cầu thay hoặc dự phần dâng hiến để cùng Globalinks Team phát triển công việc Chúa, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc inbox cho chúng tôi.
Website: www.globalinks.vn

📖''Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự ...
19/06/2026

📖''Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài''
Phục truyền luật lệ ký 7:9

Khi trải qua những thời điểm khó khăn hay thất vọng, chúng ta thường tự hỏi: “Tại sao điều này lại xảy ra với tôi?” Chúng ta quá chú trọng vào hoàn cảnh xung quanh và bản thân mình mà quên mất một điều: Chúa luôn ở bên chúng ta trong mọi sự.

Dù cuộc sống phía trước của tôi có những điều bất định. Dù cuộc sống hiện tại của tôi có những điều không như tôi nghĩ. Nhưng tôi không muốn và cũng không để cho những điều ấy làm lu mờ lẽ thật rằng tình yêu của Đức Chúa Trời thật quá đỗi lớn lao và tràn đầy năng quyền. Ngài bày tỏ tình yêu ấy bằng hành động qua rất nhiều điều Ngài làm trên đời sống chúng qua, hơn cả những gì chúng ta cầu xin hoặc suy nghĩ, thậm chí vượt xa hơn cả những ước mơ lớn nhất của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì tình yêu mầu nhiệm của Ngài dành cho chúng con qua thập tự giá, và qua mỗi một kinh nghiệm bước đi theo Ngài.

🎼Jê-sus yêu thương không phai,
Jê-sus không hề đổi thay.
Hồn tôi mỗi ngày Chúa cho no đầy,
Tình yêu vững bền của Ngài.
---
TÌNH YÊU VỮNG BỀN CỦA NGÀI
Nhạc: Edwin O Exell
Lời Việt: Vĩnh Phúc
Ca ngợi Chúa: Nenita-Kim Nguyên-Thanh Trúc
Hòa âm & Phối khí: Lê Tú
Phòng thu: Newsongs Studio
Mixing & Mastering: Lê Anh Đông
GLOBALINKS VN - 2026
---
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH - TM - DV GIÁO DỤC KẾT NỐI TOÀN CẦU
Địa chỉ: 65B Đường số 43 - Phường Tân Hưng - Tp.HCM
ĐT: (028) 6261 7493 - 0983 117 411
Website: www.globalinks.vn
Email: [email protected]

TÌNH YÊU VỮNG BỀN CỦA NGÀINhạc: Edwin O ExellLời Việt: Vĩnh Phúc...

19/06/2026

MỘT THÂN THỂ

📖 Kinh Thánh: “Vì như chỉ có một thân nhưng có nhiều chi thể; các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân; Đấng Christ cũng vậy.” (I Cô-rinh-tô 12:12)

🎯 Mục tiêu: Bài học này giúp các bạn hiểu rằng những người tin Chúa tuy khác nhau nhưng cùng thuộc về một Thân Thể của Đấng Christ, giống như nhiều bộ phận khác nhau hợp thành một cơ thể; đồng thời hiểu điều đó ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta sống, suy nghĩ, nói năng và cư xử với nhau.

🧍‍♀️Hội Thánh thường được gọi là Thân Thể của Đấng Christ. Hình ảnh này xuất phát từ I Cô-rinh-tô 12. Câu Kinh Thánh hôm nay cho biết rằng cơ thể con người tuy có nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận được thiết kế khác biệt để thực hiện những chức năng độc đáo riêng, nhưng tất cả đều thuộc về một thân thể. Cũng vậy, Hội Thánh không chỉ là một tòa nhà, nhưng là toàn thể những người tin Chúa khắp nơi trên thế giới. Dù chúng ta khác nhau về tính cách, khả năng, hoàn cảnh hay xuất thân, tất cả đều thuộc về một Thân Thể của Đấng Christ. Trong tháng này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của việc trở thành một phần trong Thân Thể ấy và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta sống, suy nghĩ, nói năng và hành động mỗi ngày.

⚽Đội bóng của chúng ta cũng giống như một thân thể. Mỗi cầu thủ có những kỹ năng, tính cách và ngoại hình khác nhau. Có người chơi tấn công, có người chơi phòng ngự, có người đá tiền vệ, có người làm thủ môn. Mỗi vị trí đều quan trọng và cùng góp phần tạo nên một đội bóng hoàn chỉnh. Khi học về Thân Thể của Đấng Christ, chúng ta sẽ thấy rằng đội bóng của mình là một phiên bản thu nhỏ phản ánh điều đó.

👃Mỗi bộ phận trong cơ thể được Đức Chúa Trời thiết kế cho một mục đích cụ thể. Chẳng hạn, cái mũi được Chúa tạo ra để ngửi chứ không phải để nhìn hay rờ chạm. Tuy nhiên, không bộ phận nào khác có thể thay thế hoàn toàn chức năng của mũi được. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời ban cho mỗi người những ân tứ, khả năng và tính cách khác nhau để phục vụ một vai trò riêng trong Hội Thánh. Cũng như cơ thể chúng ta hoạt động tốt nhất khi mỗi bộ phận làm đúng công việc của mình vì lợi ích của toàn thân, Thân Thể Đấng Christ (và cả đội bóng của chúng ta) cũng sẽ phát huy tối đa sức mạnh khi mỗi người biết yêu thương, giúp đỡ, gây dựng lẫn nhau và làm nguồn phước cho nhau, thay vì chỉ nghĩ đến bản thân mình.

➡️ Các bộ phận trên cơ thể hoạt động chỉ vì chính mình hay vì lợi ích của cả cơ thể? Điều đó giống với cách Thân Thể Đấng Christ và đội bóng của chúng ta nên vận hành như thế nào?

⚽ Áp dụng lúc chơi thể thao
• Khi thi đấu, hãy làm điều tốt nhất cho “toàn bộ thân thể” (cả đội) chứ không chỉ cho bản thân mình. Khi các cầu thủ biết chuyền bóng cho nhau thay vì giữ bóng cho riêng mình, cả đội sẽ chơi hiệu quả hơn.
• Trở thành một đồng đội tốt là điều diễn ra cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời sống. Hãy tìm cách khích lệ và hỗ trợ đồng đội của mình cả trong thi đấu lẫn trong cuộc sống hằng ngày.
• Hãy nhớ rằng đội đối phương cũng có thể có những người trong cùng Thân Thể của Đấng Christ với bạn. Hãy đối xử với họ như những anh chị em cùng đức tin, chứ không phải như kẻ thù.

🏠 Áp dụng trong đời sống hằng ngày
• Một bộ phận khỏe mạnh của cơ thể không sống ích kỷ cho riêng mình. Hãy quan tâm đến nhu cầu của những người xung quanh thay vì luôn nghĩ đến nhu cầu của bản thân trước tiên.
• Hãy luôn để ý xem có ai đang cần sự giúp đỡ hoặc một hành động tử tế từ bạn không để mà giúp họ.
• Vì chúng ta cùng thuộc về một Thân Thể của Đấng Christ với những con cái Chúa khác, chúng ta cần yêu thương nhau. Nếu giữa bạn và ai đó đang có sự bất hòa, hãy tha thứ và tìm cách làm hòa với họ.

✨ Đức Chúa Trời không tạo dựng chúng ta để sống một mình, nhưng để cùng thuộc về Thân Thể của Đấng Christ và nâng đỡ lẫn nhau.
🙏 LỜI CẦU NGUYỆN: Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng những ân tứ Ngài ban để phục vụ người khác, yêu thương anh chị em trong Chúa và sống vì ích lợi chung của Thân Thể Đấng Christ, để qua đời sống chúng con, Chúa Jêsus được tôn cao và những người bạn trong đội bóng được biết đến Ngài. Amen 🙏
---






HAI THÁI CỰCKinh Thánh: “Đức Chúa Jêsus sai mười hai sứ đồ nầy đi và dặn rằng: … Anh sẽ nộp em để bị giết, cha sẽ nộp co...
17/06/2026

HAI THÁI CỰC

Kinh Thánh: “Đức Chúa Jêsus sai mười hai sứ đồ nầy đi và dặn rằng: … Anh sẽ nộp em để bị giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. Khi người ta bắt bớ các con trong thành nầy, hãy trốn sang thành kia; vì thật, Ta bảo các con, các con chưa đi hết các thành của Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi. Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. … Chủ nhà mà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun, huống chi là người nhà! Vậy, các con đừng sợ họ; vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày; không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. Cho nên những gì Ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng; những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ.” (Ma-thi-ơ 10:5a, 21-24, 25b-31)

Tôi thấy hơi lạ khi Chúa Jêsus sai mười hai môn đồ đi rao giảng và chữa lành, vậy mà lại kèm theo những lời đáng sợ mà chúng ta vừa nghe. Những lời ấy nghe có vẻ phù hợp hơn để nói về ngày tận thế, phải không? Nhưng đây chưa phải là ngày tận thế—đó chỉ là chuyến đi rao giảng đầu tiên của mười hai môn đồ, và theo như chúng ta biết, chuyến đi đó đã thành công rực rỡ! Vậy tại sao Chúa Jêsus lại nói tất cả những điều đáng sợ này với họ vào lúc ấy?

Tôi tự hỏi có lẽ Chúa Jêsus đã làm điều này bởi vì Ngài biết rằng vào lúc đó họ đang căng thẳng và sợ hãi, và cũng biết rằng sau đó họ sẽ trở về, vui mừng tột độ vì mọi việc đã diễn ra thật tốt đẹp. Và Ngài muốn họ hiểu rằng, trong suốt cả cuộc đời phục vụ Chúa Jêsus, họ sẽ luôn trải qua hai thái cực: những hoạn nạn và đau buồn tột độ, thậm chí đến mức bị bắt bớ; nhưng cũng có những niềm vui và hạnh phúc lớn lao, khi họ thấy Đức Chúa Trời hành động qua mình để dẫn dắt mọi người đến với đức tin nơi Chúa Jêsus và phát triển vương quốc của Ngài.

Và câu trả lời cho cả hai thái cực này đều giống nhau: đó là giữ đôi mắt chúng ta hướng về Chúa Jêsus, tin cậy Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi điều xảy đến—cho dù đó là niềm vui và thành công, hay đó là rắc rối, sự bắt bớ và những gì trông giống như là thất bại. Bởi vì công việc của chúng ta là trung tín và để Đức Chúa Trời hành động qua chúng ta. Chính Đức Chúa Trời mới là Đấng chịu trách nhiệm cho các kết quả.

Suy cho cùng, chúng ta cũng không giỏi lắm trong việc phân biệt giữa một kết quả tốt và một thất bại, phải không? Có ai nhìn vào sự thương khó và sự chết của Chúa Jêsus trên cây thập tự mà lại xem đó là sự đắc thắng của Ngài? Nhưng sự thật đúng là như vậy—và khi Ngài sống lại từ cõi chết sau ba ngày, Chúa Jêsus đã trở thành Nguồn của sự sống, sự tha thứ và niềm vui của chúng ta.

* LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, cho dù con đang vui thỏa hay nản lòng trong công việc mà Ngài giao phó, xin hãy giữ cho tấm lòng và đôi mắt con luôn hướng về Ngài. Amen.

* Câu hỏi suy ngẫm:
1. Bạn phục vụ Chúa như thế nào trong cuộc sống của riêng mình—Ngài đã giao phó cho bạn những công việc gì?
2. Hiện tại, bạn cảm thấy thế nào về những công việc đó?
3. Khi cần đến nhất, bạn tìm thấy niềm hy vọng và sự an ủi nơi Chúa Jêsus bằng cách nào?

* Tác giả: TS. Kari Vo
---




---
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tình yêu cứu chuộc của Chúa Jêsus hoặc cần được tư vấn về niềm tin, đừng ngần ngại tìm đến nhà thờ Tin Lành gần nhất.
Nếu quý con cái Chúa quan tâm và được khích lệ từ chương trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên bài viết, nhắn tin trên Zalo qua số điện thoại: 0983117411
Việc cầu thay hoặc dự phần dâng hiến để cùng Globalinks Team phát triển công việc Chúa, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc inbox cho chúng tôi.
Website: www.globalinks.vn

SỰ CHỊU KHỔKinh Thánh: “[Nhà tiên tri Giê-rê-mi nói:] Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã thuyết phục con, con đã bị Ngài thuyết ...
15/06/2026

SỰ CHỊU KHỔ

Kinh Thánh: “[Nhà tiên tri Giê-rê-mi nói:] Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã thuyết phục con, con đã bị Ngài thuyết phục; Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con cứ làm trò cười cho thiên hạ, mọi người nhạo báng con. Mỗi lần con nói thì con phải la lớn, con phải gào lên: ‘Bạo lực và hủy diệt!’ Vì lời của Đức Giê-hô-va mà con bị nhục mạ và chế giễu suốt ngày. Nếu con nói: ‘Tôi sẽ không đề cập đến Ngài nữa; Tôi sẽ không nhân danh Ngài mà nói nữa,’ thì lời Ngài như ngọn lửa thiêu đốt lòng con, âm ỉ trong xương con, con mệt mỏi vì nín lặng, không sao chịu được. Vì con có nghe những lời xầm xì: ‘Kinh hãi tứ phía! Hãy tố cáo! Chúng ta hãy tố cáo nó đi!’ Tất cả các người bạn thân của con đều trông cho con vấp ngã. Chúng nói: ‘Biết đâu nó sẽ bị mắc lừa, chúng ta sẽ thắng nó, và trả thù nó.’ Nhưng Đức Giê-hô-va ở với con như một dũng sĩ đáng sợ; Vì thế những kẻ bắt bớ con sẽ vấp ngã, không thắng nổi con. Chúng sẽ thất bại và nhục nhã ê chề, nỗi nhục muôn đời, không bao giờ quên được. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân! Ngài là Đấng dò xét người công chính, Đấng nhìn thấu lòng dạ và tâm trí. Xin cho con thấy Ngài báo thù chúng, vì con đã giãi bày việc con với Ngài. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hãy tôn ngợi Đức Giê-hô-va! Vì Ngài đã giải cứu linh hồn người nghèo khó khỏi tay những kẻ ác.” (Giê-rê-mi 20:7-13)

Đây là những lời của tiên tri Giê-rê-mi, sau khi Đức Chúa Trời sai ông đến để báo một hung tin cho dân Giu-đa. Họ đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, thậm chí dâng chính con cái mình làm sinh tế cho các thần tượng! Và vì thế, Đức Chúa Trời đã sai Giê-rê-mi đến để báo cho họ biết rằng tai họa đang giáng xuống.

Nhưng tất nhiên, không ai thích nghe tin xấu. Vì vậy, một trong những nhà lãnh đạo đã đánh đập Giê-rê-mi, rồi trừng phạt ông bằng cách nhốt và cùm chân ông qua đêm. Hãy thử tưởng tượng xem Giê-rê-mi đã cảm thấy thế nào—ông đã nói mọi điều Đức Chúa Trời bảo ông nói, vậy mà giờ đây ông phải trả giá bằng sự đau đớn và nỗi nhục nhã ê chề trước công chúng. Cho nên, không lạ gì khi ông tỏ ra bực tức với Đức Chúa Trời!

Và Giê-rê-mi đã vô cùng khó chịu—tức giận và đau lòng đến mức ông tưởng tượng đến viễn cảnh mình thôi không làm nhà tiên tri nữa — từ bỏ việc phục vụ Đức Chúa Trời và không bao giờ nói thêm một lời nào để giúp đỡ ai nữa.

Nhưng điều đó không thể xảy ra. Lời của Đức Chúa Trời như ngọn lửa bùng cháy trong lòng ông, và Giê-rê-mi không thể ngừng cảnh báo dân sự được. Và ngay cả khi đang bực tức với Đức Chúa Trời, ông cũng không thể ngừng tin cậy hay hy vọng nơi Ngài. Ông biết rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng ông ngay cả trong những thời điểm tăm tối nhất, và ông tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu mình.

Điều đó cũng mang lại cho tôi niềm hy vọng. Bởi vì có những lúc trong đời, chúng ta phải chịu khổ vì đã làm điều đúng, vì chỉ đơn giản là làm những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm—và chúng ta cũng bị cám dỗ muốn bỏ cuộc. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta. Chính Ngài đã đến trong thế gian đầy tội lỗi và đổ nát này để giải cứu chúng ta bằng chính cái giá của sự chịu khổ và sự chết của Ngài. Ngài thấu hiểu tận cùng nỗi đau đó. Ngài đã từng trải qua rồi.

Và rồi Ngài đã sống lại từ cõi chết để ban cho chúng ta sự sống đời đời, sự bình an và niềm vui. Cuối cùng, cái ác sẽ không thể chiến thắng. Chúa Jêsus sẽ đắc thắng. Và chúng ta sẽ cùng chung vui với Ngài, là dân thuộc về Ngài.

* LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa yêu dấu, khi con phải chịu khổ, xin hãy ở cùng con và giúp con biết hy vọng nơi Ngài! Amen.

* Câu hỏi suy ngẫm:
1. Bạn có bao giờ buồn giận với Đức Chúa Trời đến mức chỉ muốn bỏ cuộc, không bước theo Ngài nữa không?
2. Nếu có, điều gì đã đưa bạn quay trở lại với Ngài?
3. Chúa Jêsus thấu hiểu sự đau khổ vì chính Ngài đã trải qua. Bạn có thể nương cậy nơi Ngài như thế nào khi gặp khó khăn, hoạn nạn?

* Tác giả: TS. Kari Vo
---




---
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tình yêu cứu chuộc của Chúa Jêsus hoặc cần được tư vấn về niềm tin, đừng ngần ngại tìm đến nhà thờ Tin Lành gần nhất.
Nếu quý con cái Chúa quan tâm và được khích lệ từ chương trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên bài viết, nhắn tin trên Zalo qua số điện thoại: 0983117411
Việc cầu thay hoặc dự phần dâng hiến để cùng Globalinks Team phát triển công việc Chúa, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc inbox cho chúng tôi.
Website: www.globalinks.vn

NƠI ĐÓ BẠN SẼ TÌM THẤY NƠI NƯƠNG NÁUKinh Thánh: “Bởi điều nầy, chúng ta biết được tình yêu thương: Ấy là Ngài đã hi sinh...
12/06/2026

NƠI ĐÓ BẠN SẼ TÌM THẤY NƠI NƯƠNG NÁU

Kinh Thánh: “Bởi điều nầy, chúng ta biết được tình yêu thương: Ấy là Ngài đã hi sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải hi sinh mạng sống vì anh em mình.” (I Giăng 3:16)

Cách đây không lâu, tôi đã có một cái nhìn thoáng qua về niềm hy vọng sống mà chúng ta có được khi nhận biết Đấng Christ là Cứu Chúa của mình, sau khi đọc về hậu quả của một trận cháy rừng ở Công viên Quốc gia Yellowstone. Một nhân viên kiểm lâm đang đi đánh giá thiệt hại đã phát hiện một con chim gần như hóa thạch trong đống tro tàn, đậu cứng đơ như một bức tượng trên mặt đất ở dưới gốc cây. Bị ám ảnh bởi hình ảnh đó, viên kiểm lâm đã dùng một cây gậy gạt nhẹ xác con chim ấy qua một bên.

Khi anh ấy gõ nhẹ vào nó, ba chú chim non nhỏ xíu lật đật nhảy ra từ dưới đôi cánh cháy đen của chim mẹ đã chết. Con chim mẹ đầy yêu thương, nhận ra nguy hiểm đang đến gần, nên đã mang những chú chim con của mình đến gốc cây và gom giấu chúng dưới đôi cánh của mình khi cảm nhận được hiểm họa sắp ập đến. Lẽ ra chim mẹ có thể bay đi tìm nơi trú ẩn an toàn, nhưng nó đã từ chối việc bỏ rơi con mình. Rồi ngọn lửa ập đến, và sức nóng đã thiêu rụi thân hình nhỏ bé của nó. Dưới ngọn lửa bừng bừng đó, chim mẹ vẫn kiên gan bền chí; nó đã sẵn sàng chết để những sinh linh bé nhỏ nấp dưới bóng cánh mình được sống.

Khi đọc về chú chim nhỏ bé đã cứu những chú chim con của mình, tôi chợt nhớ đến Thi-thiên 91:4a. Tại đây, Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta: “Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình.” Đôi cánh của Đức Chúa Trời chính là món quà Ngài ban - Con của Ngài, quyền năng của thập tự giá Ngài, và vinh quang của sự phục sinh Ngài.

Tất cả chúng ta đều đang bị cuốn vào ngọn lửa của tội lỗi, của sự chết và quyền lực của ma quỷ. Sự chết của chúng ta là điều chắc chắn nếu chúng ta chỉ cậy sức riêng để cố gắng thoát khỏi những thế lực hủy diệt này. Chính vì lý do này mà Đức Chúa Trời đã yêu thương mỗi chúng ta đến nỗi Ngài đã sai chính Con độc sanh của Ngài đến thế gian để gom bó chúng ta lại dưới bóng cánh chở che của Ngài. Trên đồi Gô-gô-tha, ngọn lửa bừng bừng của tội ác và mọi tội lỗi của chúng ta đã giáng xuống Cứu Chúa Jêsus của chúng ta. Ngài đã chịu chết khi chúng ta đang được che chở dưới đôi cánh của Ngài, để chúng ta được sống. Sứ-đồ Phao-lô đã nói điều này như sau: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.” (II Cô-rinh-tô 5:21)

Thân thể của Đấng Christ không phải là một đống tro tàn bị gạt ngã và rồi bị lãng quên, như xác của chim mẹ. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại từ cõi chết, ban cho chúng ta một niềm hy vọng sống và chân thật ngay bây giờ và cho đến đời đời.

Sứ-đồ Giăng nhắc chúng ta rằng không có định nghĩa nào về tình yêu ngoài lớn hơn việc một người sẵn sàng phó sự sống mình vì người khác. Chúng ta biết ơn biết bao đối với những người đã hy sinh mạng sống của mình—dù là cách nào—để người khác được sống. Những hành động yêu thương ấy tiếp tục nhắc chúng ta rằng hành động yêu thương vĩ đại nhất được tìm thấy nơi Chúa Jêsus, Đấng đã sẵn lòng phó mạng sống Ngài vì cớ chúng ta.

Tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta sự đắc thắng trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

* LỜI CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Jêsus, xin tình yêu của Ngài dầm thấm và đổ đầy trong lòng chúng con, để chúng con có thể yêu thương người khác như cách Ngài đã yêu chúng con. Amen.

* Câu hỏi suy ngẫm:
1. Bạn có bao giờ nhìn thấy động vật bảo vệ con của chúng hoặc giúp đỡ những con vật khác chưa?
2. Câu “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi” có ý nghĩa gì đối với bạn?
3. Có ai trong đời bạn mà bạn sẵn sàng hi sinh mạng sống vì họ không?

Dựa trên bài giảng “Overwhelming Love Breeds a Living Hope for Life” của Mục sư Tiến sĩ Gregory Seltz.
---




---
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tình yêu cứu chuộc của Chúa Jêsus hoặc cần được tư vấn về niềm tin, đừng ngần ngại tìm đến nhà thờ Tin Lành gần nhất.
Nếu quý con cái Chúa quan tâm và được khích lệ từ chương trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên bài viết, nhắn tin trên Zalo qua số điện thoại: 0983117411
Việc cầu thay hoặc dự phần dâng hiến để cùng Globalinks Team phát triển công việc Chúa, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] hoặc inbox cho chúng tôi.
Website: www.globalinks.vn

“Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sốn...
12/06/2026

“Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình”
​​​​II Cô-rinh-tô 5:15​

✝ Chúa Giê-xu đã làm một việc quá vĩ đại mà không một ai có thể làm được, đó là sẵn sàng chết vì mọi người. Ngài là Đấng thánh khiết vô tội lại chịu thập hình vì tội của cả nhân loại. Chúa Giê-xu đã chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với con người qua cái chết đầy khổ nhục trên thập tự giá. Chúa yêu chúng ta hơn cả chính mạng sống Ngài. Hãy quay về bên Chúa hôm nay, bởi ơn cao sâu và món quà quý nhất mà Ngài dành tặng mỗi chúng ta.
---
ƠN CAO SÂU
Nhạc và lời: Ngô Thanh Nam
Ca ngợi Chúa: Hữu Chương
Hòa âm & Phối khí: Quang Đạt
Phòng thu: Quang Đạt Studio
Mixing & Mastering: Quang Đạt
GLOBALINKS VN - 2026
---
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH - TM - DV GIÁO DỤC KẾT NỐI TOÀN CẦU
Địa chỉ: 65B Đường số 43 - Phường Tân Hưng - Tp.HCM
ĐT: (028) 6261 7493 - 0983 117 411
Website: www.globalinks.vn
Email: [email protected]

ƠN CAO SÂUNhạc và lời: Ngô Thanh NamCa ngợi Chúa: Hữu ChươngHòa ...

12/06/2026

HÃY ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI

📖 Kinh Thánh: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình; hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi.” (Gia-cơ 4:8)

🎯 Mục tiêu: Bài học này trình bày Phúc Âm, giúp các bạn hiểu rằng mình có thể ăn năn tội lỗi và đến với Chúa Jêsus để nhận sự tha thứ.

🙅‍♀️Trong những tuần qua, chúng ta đã cùng học về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời qua sách Gia-cơ. Chúng ta đã học cách mau nghe, làm theo Lời Chúa, không thiên vị người khác, kiểm soát lời nói, sống khiêm nhường, nhẫn nại và cầu nguyện. Việc vâng lời Chúa trong những điều đó sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều nan đề trong cuộc sống. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ nói đến vấn đề lớn nhất mà tất cả mọi người đều phải đối diện: sự phân cách với Đức Chúa Trời.

💔Gia-cơ 4:8 kêu gọi chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời, bởi vì tội lỗi đã khiến chúng ta xa cách Ngài. Tội lỗi là bất cứ điều gì chúng ta suy nghĩ, nói năng hoặc hành động trái với Lời Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều đã phạm tội. Vì Đức Chúa Trời là thánh khiết và trọn vẹn, nên con người tội lỗi chúng ta không thể ở với Ngài đời đời. Kinh Thánh dạy rằng hình phạt của tội lỗi là sự chết — không chỉ là sự chết về thể xác, mà còn là sự bị phân cách đời đời với Đức Chúa Trời.

✝️Nhưng tin mừng là Đức Chúa Trời không muốn con người mãi ở trong tình trạng đó. Vì vậy, Ngài đã sai Chúa Jêsus, Con Một của Ngài, đến thế gian. Chúa Jêsus đã trở nên người như chúng ta và sống một đời sống hoàn toàn thánh khiết, không hề phạm tội. Dù vô tội, Ngài đã chịu chết trên thập tự giá như một tội nhân — không phải vì tội lỗi của chính Ngài, nhưng vì tội lỗi của chúng ta. Ngài đã gánh lấy hình phạt mà lẽ ra chúng ta đáng phải chịu để chúng ta không còn phải trả giá cho hình phạt ấy nữa. Rồi đến ngày thứ ba, Ngài sống lại từ cõi chết, chiến thắng sự chết và mở đường để con người được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Giờ đây, mỗi người trong chúng ta đều có thể sống với Ngài đời đời nếu chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

🙇Vậy làm thế nào để chúng ta đến gần Ngài? Phần sau của Gia-cơ 4:8 nói rằng chúng ta phải rửa sạch tay mình khỏi tội lỗi. Nói cách khác là chúng ta cần phải ăn năn — quay lưng khỏi tội lỗi và trở về với Chúa Jêsus. Chúng ta làm điều đó bằng cách xưng nhận mình là tội nhân, tin rằng Chúa Jêsus đã chết và sống lại vì mình, cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi và tiếp nhận Ngài làm Chúa (Chủ) và Cứu Chúa của đời sống mình. Kinh Thánh hứa rằng những ai đặt lòng tin nơi Chúa Jêsus sẽ được cứu khỏi tội lỗi và được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

➡️ Trong những bài học vừa qua, bạn đã học được điều gì về cách sống theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời? Tại sao việc vâng lời Chúa là điều tốt cho đời sống chúng ta? Bạn đã thật sự đến gần Chúa Jêsus và đặt lòng tin cậy nơi Ngài chưa?

🏀 Áp dụng lúc chơi thể thao
• Những người chưa biết Chúa thường chơi thể thao để tìm kiếm sự công nhận hoặc làm nổi bật chính mình. Nhưng người tin Chúa nên lấy việc tôn vinh Đức Chúa Trời làm mục tiêu quan trọng nhất trên sân.
• Có điều gì trong cách bạn thi đấu đang là tội lỗi trước mặt Chúa không? Hãy ăn năn về điều đó và đến gần Đức Chúa Trời.

🏠 Áp dụng trong đời sống hằng ngày
• Nếu bạn chưa từng tiếp nhận Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa của đời mình, hãy đến gần Ngài ngay hôm nay và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bạn.
• Đến gần Đức Chúa Trời là điều chúng ta có thể thực hành trong suốt cả cuộc đời. Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện là những cách tốt nhất để thực hiện điều đó.
• Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân chưa tin Chúa biết rằng họ cũng có thể đến gần Đức Chúa Trời và nhận được sự tha thứ tội lỗi qua Chúa Jêsus.

✨ Đức Chúa Trời đã mở đường để chúng ta được đến gần Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ. Điều Ngài kêu gọi chúng ta hôm nay là ăn năn, tin cậy Ngài và bước vào mối tương giao với Ngài.
🙏 LỜI CẦU NGUYỆN: Nguyện xin Đức Thánh Linh hành động mạnh mẽ qua lời chia sẻ này, mở mắt thuộc linh và đụng chạm tấm lòng các bạn trẻ, để có những cuộc đời
sẵn sàng đầu phục Chúa qua sân chơi thể thao. Amen.
---






Address

Street 43, Tan Quy Ward, District 7
Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Globalinks VN posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Globalinks VN:

Share