29/10/2024
CÒN 2 ngày nữa !!!
12 năm lại trôi qua .......
SINH NHẬT ADC 6th. 31/10/2006 - 2012
Ngày này của 6 năm về trước là lúc trong tôi hoang mang biết bao nhiêu, giữa buồn vui , lo lắng và còn hơn thế nữa, trong tay tôi chẳng còn tiền ... mỗi ngày thử máy extruder, mất toi cà chục triệu đồng…nhưng rồi cũng may là ông Trời phú cho một khuôn mặt luôn cười và đầy tự tin, nên chẳng ai biết tôi lo lắng đến nhường nào….
Chuyện đã qua từ khi tôi dám đặt cược cuộc sống mình vào mấy cái máy công nghiệp đó, chỉ 4 tháng thôi ( tháng 6/2006 – 31/10/2006 ) nhưng tôi đã làm biết bao việc, từ gom nhặt từng đồng, cho đến chạy vạy lên xuống các ngân hàng, công ty thuê tài chính… nhưng rổi có lẽ tại cái tính tôi bất cần nên gần như lần nào cũng thất bại …còn nữa, người cổ vũ động viên tôi mở nhà máy SX thì gặp khó khăn và rồi họ chẳng giữ được cam kết miệng với minh….
Thế nhưng tôi là thế ! có Thầy nào đó nói “ tuổi Giáp Dần” thì cứ việc gì khó giao hết cho nó cũng xong … phải vậy không mà tôi luôn thấy mình như có Quý nhân phù trợ hay tôi vẫn tâm niệm câu “ Gái có công Chồng không phụ “! …nên việc gì từ trái tim tôi cũng đều được đáp lại một cách hậu hĩnh …
Tôi đã có ngày 31/10/2006… ngày mà một AsiaDragon chính thức vươn minh ra biển lớn… chẳng biết từ đâu mà tôi chẳng biết sợ…cứ làm đi, đến đâu hay đến đó…cùng lắm là thất bại chứ gì ! … minh nhiều tài lẻ mà, kiểu gì cũng kiếm đủ tiền nuôi con …
Vậy đó…. ADC đã bước đi những bước đầy chông g*i nhưng lại may mắn chưa bao giờ bị đứng trên bờ vực … vì tôi có niềm tin, vì tôi có đồng nghiệp…những người đã cho tôi sự khích lệ đến cháy bỏng … “ Sếp làm đi, anh sẽ đi theo Sếp “ …. “ Không có Sếp, không có anh ngày hôm nay và chắc chắn Sếp sẽ thành công “ … Tính minh cũng đồng bóng và dễ bị kích động nữa… nên một lời khách hàng nói, một lời đồng nghiệp nói …đều như cái Rocket bắn mạnh và đẩy tôi bay thật xa…. Thật cao….
Nhiều lắm lắm những kỷ niệm êm đềm như bão táp, ngọt ngào mà chua cay… những đêm trắng bên anh em trong nhà máy, sự co giật của máy làm trái tim của chúng tôi đau đớn khôn nguôi…chẳng biết phải làm sao vì cái máy đó duy nhất tại VN chúng tôi có.. nên chỉ biết cầu trời cho máy chạy yên ổn… không những thế kỹ thuật tôi còn vái tạ con gà nếu máy chạy ổn lại nữa ….
Rồi …chúng tôi cùng chung tay vượt hết chướng ngại vật và trên hết một cái tên Asia Dragon đã khích lệ chúng tôi… not only Vietnam but Asia … chúng tôi đang làm được and even now, America , Australia , Mexico, England and others …
Asia Dragon đã đi nhanh hơn tôi tưởng và trong sự nhanh chóng ấy tôi thấy minh cũng mệt hơn… dù sự dốc sức của cả tập thể nhưng bản thân là Thuyền trưởng, tôi thấy mình còn chưa vững, nên tôi rất cần sự ủng hộ và cổ vũ cũng như sự quyết tâm của cả tập thể ADC … tôi luôn ý thức chẳng thể có một ADC như hôm nay mà thiếu mồ hôi, công sức của mọi người, nên tôi thấy mình nợ các bạn thật nhiều , thật nhiều….
Các bạn biết không , mổi ngày tôi đều mang theo quá khứ, hiện tại và cả tương lai của Rồng Á Châu trên vai … cũng như tôi vẫn luôn mang trong mình Tình yêu và Trách nhiệm với tất cả các bạn vậy …
Hãy cho tôi thêm niềm tin, hãy cho tôi thêm sức mạnh …. Tôi hứa rằng sẽ mãi chỉ mang lại điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống này … cho tôi, cho bạn và tất cả ….
Chúng ta luôn ghi nhớ nhé “ Vì một ADC – Đẹp – Mạnh – Trách nhiệm “ !
Tôi yêu ý nghĩa của 3 chữ thân thương này và yêu các bạn thật nhiều !
Thương …..