05/06/2026
- Trong 6 buổi học của khóa Dear me Journal, mọi người thích buổi học nào nhất?
🍣 Cô em tư vấn hết mình:
- Em thích buổi cuối cùng. Một cơ hội để nhắc bản thân về điểm mạnh điểm yếu và ba mẹ, bạn bè yêu thương em như thế nào. Ban đầu em tưởng khó làm nhưng học cách làm rồi thì sản phẩm đẹp lung linh.
🍉Chị gái training kỹ tính:
- Chị thích buổi vẽ mảng màu tâm hồn học về tâm lý màu sắc đó.
️🎨 Người thầy vui vẻ giấu tên:
- Thầy chọn buổi thứ ba. Tại vì giúp các bạn nhận ra những niềm vui trong cuộc sống, điều mà rất khó trong độ tuổi "khó ở" của các bạn 🤣 Kỹ thuật vẽ nhỏ cũng hay, kết hợp với chữ tạo ra những ý tưởng nhanh, có ý nghĩa mà đủ đơn giản để bắt đầu ngay cả những ngày chây lười, chán chường.
🍦 Cô giáo nhỏ nhẹ hay cười (không phải cô Cúc Cu):
- Em thích buổi Joy Bingo. Em từng chơi trò này với bạn bè, bằng chữ, vui lắm. Em chưa vẽ tranh Bingo trước đó, thú vị ghê!
🥝Người viết này viết kia:
- Mình thích buổi đầu tiên. Từng được học hoạt động này với Cúc Cu rồi. Thư giãn. Khi stress, dù ở bất cứ đâu, cứ vẽ giống như vậy, thì sau đó bớt stress hẳn.
Còn em sẽ thích buổi gì? Hãy tham gia lớp Dear me Journal - Mã hóa Nhật kỳ Hình ảnh để "nhặt" về những kỹ năng vẽ có tính ứng dụng cao, rèn luyện tư duy hình ảnh và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực nhé!