18/06/2026
Huỳnh muốn dùng hình ảnh để lưu giữ lại dung mạo hiện tại của mình vì Huỳnh e rằng ít năm nữa thôi vì thời gian, vì tuổi tác mà mình sẽ phải khác đi rất nhiều so với hiện tại, vậy nên Huỳnh thường đi chụp hình. Nhưng có một điều khiến Huỳnh hay đắn đo suy nghĩ.
Nếu chụp mà dùng photoshop hoặc AI quá nhiều trong việc chỉnh sửa như xu hướng hiện tại, thì việc chụp ảnh đâu còn ý nghĩa như ban đầu mình muốn chụp. AI có thể biến hình ảnh của chúng ta rất đẹp, rất hoàn hảo. Từ một người bình thường thành một người rất xinh đẹp. Từ mắt dẹp thành mắt tròn, từ cằm vuông sang cằm nhọn, từ mập mạp sang thon gọn. Oh! Nó khiến ta thay đổi rất nhiều và ta rất thích thú bởi vốn dĩ con người ai cũng muốn mình trở nên thật xinh đẹp trong mắt người khác và tất nhiên Huỳnh cũng nằm trong số đó. Nhưng rồi Huỳnh tự hỏi. Nếu như vậy thì hình ảnh đó đâu còn giống mình của hiện tại? Và ý định của mình là lưu lại những gì đang có đâu mất rồi?
Thôi! Quyết định giữ lại một chút dấu vết thời gian trên cơ thể vậy. Sự lão hóa, nếp nhăn, ngấn mỡ trên cơ thể mình đó mới là những gì thực tế. Biết chấp nhận những gì của hiện tại cũng là một phương pháp thực tập. Tập chấp nhận sự vô thường biến chuyển để sau này bớt khổ khi thấy mình già đi. Phải vậy không cả nhà?.