Khung Trời Xa

Khung Trời Xa Tôi chỉ là một kẻ ngẩn ngơ trong thế giới của riêng mình

“Nếu mà ai cũng được thì thật sự không nhất thiết phải là tôi.”pic: xlan
16/02/2025

“Nếu mà ai cũng được thì thật sự không nhất thiết phải là tôi.”
pic: xlan

Chekhov từng nói: “Con người phải nên đẹp đẽ toàn diện, ngoại hình, trang phục, tâm hồn và cả suy nghĩ nữa."~“Mặc dù khô...
06/12/2024

Chekhov từng nói: “Con người phải nên đẹp đẽ toàn diện, ngoại hình, trang phục, tâm hồn và cả suy nghĩ nữa."
~
“Mặc dù không thể quyết định mình lớn lên sẽ trông như thế nào nhưng chúng ta có thể giữ cho bản thân luôn sạch sẽ tinh tươm. Tính cách được thể hiện qua từng chi tiết. Một người sẵn sàng dành thời gian và tâm tư để chăm chút cho mình thì ít nhất cũng là người siêng năng, tích cực và nhiệt huyết với cuộc sống. "

Thời đại của những chiếc màn hìnhTôi không có ý định viết hay một chủ đích cụ thể nào từ đầu khi những dòng này được viế...
13/10/2024

Thời đại của những chiếc màn hình
Tôi không có ý định viết hay một chủ đích cụ thể nào từ đầu khi những dòng này được viết ra, chỉ là tôi đang suy nghĩ và tự quan sát xung quanh một hồi, tôi phát hiện ra hầu như tất cả nếu không muốn nói ít nhất 95% những người xung quanh tôi đều đang nhìn vào màn hình của một thiết bị điện tử nào đó. Họ xem video, họ chơi game hay lướt web, chính tôi cũng đnag ngồi trước màn hình laptop để gõ những dòng này.
Liệu sẽ có một ngày con người mất kết nối với nhau không nhỉ?
Kiểu như gặp nhau nhưng không biết nói điều gì…
Hay có điều muốn nói nhưng lại chỉ tương tác qua tin nhắn chứ không muốn đối diện nhau để nói rõ…
Tôi chẳng biết nữa, chỉ là một thoáng hơi giật mình vì ồ, thì ra là như vậy.
Hiện đại quá cũng “hại điện” ghê ha.

Hãy nhớ kỹ câu này: Nếu một ngày bạn mất đi một ai đó, nhưng tìm lại được chính mình, thì bạn vẫn là người chiến thắng.T...
29/09/2024

Hãy nhớ kỹ câu này: Nếu một ngày bạn mất đi một ai đó, nhưng tìm lại được chính mình, thì bạn vẫn là người chiến thắng.
Tôi hy vọng rằng bạn sẽ không còn gồng mình đi theo những gì không xứng đáng, bạn sẽ mạnh mẽ và độc lập hơn ngày hôm qua, tôi hy vọng bạn có thể nhận ra chính con người mình.
"Có người 22 tuổi bắt đầu chăm sóc con cái, có người 32 tuổi vẫn theo đuổi ước mơ, có người cả đời làm việc chăm chỉ cho một chiếc ô tô xa xỉ, có người thấy hạnh phúc khi có chiếc xe máy và đi du lịch khắp thế giới." Cuộc sống là của chính bạn, đừng tự làm khó mình, đôi khi chỉ như vậy là đủ rồi.
Hãy thì thầm với mình mỗi ngày: "Tôi muốn sống theo cách mà tôi thích, không phải theo cách mà bất kỳ ai muốn, tôi không phải là kẻ thay thế, tôi không phải là kẻ giả tạo, tôi có quyền lựa chọn và tôi xứng đáng với những gì mình nhận được. Tôi sẽ luôn tự hào, yêu thương, trong sáng và tốt bụng, tôi chỉ hạnh phúc cho bản thân mình, còn những người không thích và có thành kiến ​​với tôi, tôi không quan tâm. "
Bạn là bạn, đừng biến mình thành một tiêu chuẩn nào đó vô lý mà người khác muốn bạn trở thành. Phải khi nào, bạn trở thành hình mẫu mà tự bản thân muốn trở thành, thì đó mới là con người hoàn hảo. Giống như câu nói: "Tôi toả sáng theo cách của mình".
(sưu tầm)

Bạn luôn hoài niệm cấp hai khi học cấp ba, hoài niệm thời cấp ba lúc học đại học, đến khi đi làm lại nhớ về những năm th...
09/09/2024

Bạn luôn hoài niệm cấp hai khi học cấp ba, hoài niệm thời cấp ba lúc học đại học, đến khi đi làm lại nhớ về những năm tháng đại học, thời thiếu niên thì muốn thành người lớn, lúc già rồi lại hoài niệm thanh xuân. Rất lâu sau này bạn sẽ nhận ra, mỗi thời kỳ bạn từng đi qua đều là đẹp nhất, nếu nói thực sự có điều gì hối tiếc, thì chính là khi đó đã không sống hết mình. Không sống trong quá khứ, cũng không sống ở tương lai, sống cho hiện tại mới là quan trọng nhất.
(Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ - Lư Tư Hạo)
ảnh: pinterest

“Hôm nay tui lại đi cà hê một mình”Ừ thì đa số tui đi cà hê một mình á, đó là một thú vui khi một mình lặng nhìn thế giớ...
10/08/2024

“Hôm nay tui lại đi cà hê một mình”
Ừ thì đa số tui đi cà hê một mình á, đó là một thú vui khi một mình lặng nhìn thế giới. Thỉnh thoảng tui cũng có đi hai mình, ba và cả bốn mình, mỗi kiểu đi sẽ có những niềm vui nên không có gì phải ngại khi đi một mình cả. Đi nhiều mình thường là những buổi hẹn hò, nói chuyện, đi một mình thì tập trung làm việc hơn.
Có một câu hay như thế này mình từng nghe được là "Bạn không thể quyết định được hướng gió, nhưng bạn có thể điều chỉnh được cánh buồm". Thế đấy, chuyện đó là vui hay buồn, cô độc hay lãng mạn đều do bạn nghĩ thôi, một phần từ cách chúng ta đón nhận nó thôi.

" Những lúc khó khăn nhất, bạn đừng suy nghĩ về tương lai quá xa xôi, chỉ cần động viên bản thân sống tốt mỗi ngày là đư...
20/07/2024

" Những lúc khó khăn nhất, bạn đừng suy nghĩ về tương lai quá xa xôi, chỉ cần động viên bản thân sống tốt mỗi ngày là được. Thế giới này có quá nhiều điều bất ngờ không thể đoán trước, có những chuyện hoàn toàn không đáng để chiếm trọn cảm xúc của bạn đâu. Cuộc sống vốn là một cuộc trải nghiệm thôi, cho nên, mong bạn hãy cứ thoải mái lên một chút."

Tôi rất thích một đoạn văn thế này:"Bạn có vui vẻ của bạn, tôi có hạnh phúc của tôi, chẳng có ai phải ngưỡng vọng ai cả....
20/07/2024

Tôi rất thích một đoạn văn thế này:

"Bạn có vui vẻ của bạn, tôi có hạnh phúc của tôi, chẳng có ai phải ngưỡng vọng ai cả.

Vốn dĩ, hạnh phúc của người khác cũng giống như đôi giày đi trên chân người khác, đi trên chân của chính mình chưa chắc đã phù hợp đâu".

Mình rất thích một câu nói:"Mãi mãi không được giải thích bản thân với người khác.Người hiểu bạn, không nói cũng hiểu. N...
05/07/2024

Mình rất thích một câu nói:
"Mãi mãi không được giải thích bản thân với người khác.
Người hiểu bạn, không nói cũng hiểu. Người không hiểu bạn, có giãi bày cũng vô dụng.
Làm việc không cần ai ai cũng hiểu, làm người không cần ai ai cũng thích.
Hoặc là kết bạn với những người có tâm hồn thú vị. Hoặc là hòa hợp với những người đơn giản và giản dị. Ý nghĩa của cuộc gặp gỡ là soi sáng cho nhau.
Nếu như không có, vậy thì ngại gì đơn độc."
-st

Nhiều khi tôi thấy mình mất động lực, không còn niềm hứng thú với một điều gì cả. Trước đây, tôi thấy niềm vui trong một...
22/04/2024

Nhiều khi tôi thấy mình mất động lực, không còn niềm hứng thú với một điều gì cả. Trước đây, tôi thấy niềm vui trong một chuyến đi, trong một cuốn sách hay, ở một đám mây bay trên bầu trời… Tôi muốn buông tay với mọi thứ. Nhưng mà… những hoá đơn đâu thể một ngày kia tự biến mất. Nhưng mà… tự do không phải là đặc quyền dành cho tất cả. Nhưng ít nhất, tìm kiếm được niềm vui trong công việc giữa những khoảnh khắc sớm tối tất bật sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.

"Khi bạn như tôi, bước qua vài lần "nghe tiếng nhưng không thấy hình", nghe nói nhưng không thấy làm, bạn sẽ dần rất khó...
03/04/2024

"Khi bạn như tôi, bước qua vài lần "nghe tiếng nhưng không thấy hình", nghe nói nhưng không thấy làm, bạn sẽ dần rất khó cảm động chỉ vì lời nói. Cung bậc cao nhất mà lời nói mang lại sẽ chỉ là sự xúc động hoặc là cảm giác lâng lên vô cùng nhẹ nhàng, sau đó tan biến ngay thôi.
Bao giờ thấy mặt mới đặt được tên. Chỉ có trẻ con mới tin vào những lời hứa hẹn còn người lớn thì thường đã nếm đủ thất vọng rồi mới trở thành người lớn.
Người lớn là những người đã âm thầm học cách kháng cự lại sự hy vọng từ lâu lắm rồi. Điều này là đáng tiếc, nhưng cũng không trách được."
- An Truong

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84328707172

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Khung Trời Xa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Khung Trời Xa:

Share