LêAn.Ha

LêAn.Ha Không ai tự nhiên mà thay đổi. Vết nứt trong lòng là vết thương của lần thất vọng, lần bị bỏ rơi.. Bình yên lại về và ta vẫn còn đây..

lần mà ta tuyệt vọng để rồi âm thầm tự chữa lành cho chính mình. tuy nhiên lòng ta chắng còn nguyên

31/05/2026

NGƯỜI ĐÁNG SỢ NHẤT
không phải là người nóng tính.
Cũng không phải người quá thông minh.

Mà là người
làm sai rất nhiều
nhưng cả đời không bao giờ nghĩ mình sai.

Họ luôn có lý do.
Luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Luôn cho rằng mình là nạn nhân.
Và luôn biến người khác thành người có lỗi.

Điều đáng sợ không nằm ở sai lầm.
Ai sống mà chưa từng sai?

Điều đáng sợ nằm ở chỗ:
một người không còn khả năng tự nhìn lại bản thân.

Người biết nhận sai
còn có cơ hội trưởng thành.

Người luôn cho mình đúng
sớm muộn cũng tự phá hỏng các mối quan hệ, công việc và cuộc đời mình.

Bởi cái tôi quá lớn
sẽ khiến họ mù trước sự thật.

Trưởng thành thật sự
không phải là thắng bao nhiêu người.

Mà là đủ tỉnh táo để cúi xuống nhìn lại chính mình
và đủ bản lĩnh để nói một câu:

“Tôi sai rồi.”

Người làm được điều đó
mới thật sự mạnh.

29/05/2026

"Đưa người qua sông.
chân mình lấm bùn đất,
Người lên tới bờ,
ngoảnh lại chê
vạt áo hôi."

19/05/2026

Có một kiểu “nợ”…
không ai nhắc bạn trả ngay.
Không có giấy tờ.
Không có deadline.
Không ai đòi.
Nhưng… nó vẫn tồn tại.
Nợ niềm tin.

Nợ một người đã từng tin bạn
nhưng bị bạn lừa dối.

Nợ một trái tim đã từng hy vọng
nhưng bạn cho họ hy vọng giả tạo.

Nợ những lời hứa bạn biết rõ… ngay từ đầu
mình sẽ không thực hiện.

Và cái nguy hiểm nhất là gì?

Là lúc bạn làm điều đó…
bạn không thấy hậu quả ngay.

Bạn vẫn sống bình thường.
Vẫn kiếm tiền.
Vẫn có mối quan hệ mới.
Vẫn nghĩ: “Chắc không sao đâu.”

Nhưng cuộc đời không vận hành kiểu “không sao đâu”.

Nó vận hành kiểu: “Chưa tới lúc.”

Có những người…
Bị mất một cơ hội lớn mà không hiểu vì sao.
Bị người khác đối xử tệ
mà không biết mình đã từng làm điều đó với ai.

Bị phản bội
đúng theo cách họ từng đối xử với người khác.

Không phải vì cuộc đời ác.
Mà vì cuộc đời… rất công bằng.

Bạn gieo sự thật → bạn nhận niềm tin.
Bạn gieo tử tế → bạn nhận bình yên.

Còn nếu bạn gieo…
lời nói dối, hy vọng giả, lời hứa rỗng…

thì đừng ngạc nhiên khi một ngày nào đó
cuộc đời “tính lãi”.

Không ồn ào.
Không cảnh báo.

Chỉ là…
đúng lúc bạn cần nhất thì mọi thứ rời đi.

Người trưởng thành không phải là người không sai.

Mà là người hiểu rằng:
Mỗi hành động mình làm với người khác…
cuối cùng đều quay lại với chính mình.

Vậy nên…
trước khi nói một lời hứa,
trước khi tạo hy vọng cho ai đó…

hãy tự hỏi:
“Nếu điều này quay lại với mình…
mình có chịu nổi không?”

Sống tử tế… không phải vì sợ nghiệp.

Mà vì bạn hiểu:
bạn đang xây tương lai của chính mình
qua cách bạn đối xử với người khác hôm nay.

18/05/2026

Đừng cố gắng hỏi một người tại sao họ phải nói dối.
Vì để giải thích,
Họ phải nói dối thêm một lần nữa.
- - AnHa - -

15/05/2026

Người thông minh sẽ không thân thiết với bất kỳ ai.
Bởi họ hiểu rằng:
" thân quá thì không còn kính "
- - AnHa - -

14/05/2026

Thời gian không đợi ai…
và cũng không quay lại vì bất kỳ ai.
Cuộc đời thật sự rất ngắn,
ngắn đến mức nếu bạn lãng phí nó cho những điều tiêu cực,
bạn sẽ chẳng còn lại bao nhiêu để hạnh phúc.

Đừng giữ những mối quan hệ khiến bạn mệt mỏi.
Đừng ở bên những người làm bạn cảm thấy không được trân trọng.

Hãy chọn ở cạnh những người khiến bạn mỉm cười,
khiến bạn thấy mình có giá trị,
và được yêu thương đúng nghĩa.

Vì đến cuối cùng…
thứ đáng nhớ nhất không phải là bạn có bao nhiêu,
mà là bạn đã sống với ai.

13/05/2026

Trên đời này có hai chữ không nên cố tìm.
Một là sự thật,
Hai là công bằng.
Sự thật luôn tàn nhẫn,
còn công bằng thì chưa từng thuộc về tất cả.
- - AnHa - -

12/05/2026

Chỉ cần bạn dám kết thúc nghiệp duyên..

9h30 mình trải bài nhéAi xem ib mình sắp lịch nha.Tình cảm, sức khỏe, công việc và gia đạo
04/05/2026

9h30 mình trải bài nhé
Ai xem ib mình sắp lịch nha.
Tình cảm, sức khỏe, công việc và gia đạo

04/05/2026

"Chớp mắt một cái liền đã một ngày. Ngoái đầu một cái liền đã một năm. Quay lưng một cái liền là một đời.

Một đời người luôn có quá nhiều câu chuyện để kể, những điều phải nghĩ suy.

Ở trên chuyến tàu cuộc đời này, người bước lên tàu gặp bạn cũng nhiều, người bước xuống ga, rời xa bạn cũng không ít. Duy chỉ còn lại một vài người là cùng bạn đi tới tận bến cuối con tàu mà thôi.

Vậy nên bạn à, đừng bỏ phí những thứ quý giá như vậy, thương yêu và trân trọng những người sẽ cùng bạn đi tới cuối cuộc hành trình này nhé!"

Address

237
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 09:00 - 00:00
Tuesday 09:00 - 00:00
Wednesday 09:00 - 00:00
Thursday 09:00 - 00:00
Friday 09:00 - 00:00
Saturday 09:00 - 00:00
Sunday 09:00 - 00:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when LêAn.Ha posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category