14/06/2026
🤨 Một kẻ "vô danh" dưới đáy xã hội, khi có quyền năng trong tay có thể trở nên kinh khủng đến mức nào?
Haiza tiếp tục là phần tiếp theo trong series "Review phim cũ" của tôi đây. Transformers One là phần phim mới nhất của vũ trụ robot này, và nó là hoạt hình yeeeee, nên tôi đã rất mong chờ khi phim ra mắt. Nhưng rồi nhiều việc quá nên mãi gần đây khi phim lên các app thì mới có thời gian ngồi xem. Tôi tệ vl :)
Nội dung thì chắc mọi người cũng biết hết rồi. Transformers One kể lại câu chuyện thời trẩu tre của 2 ông tướng Optimus Prime và Megatron khi còn ở hành tinh Cybertron. Hai ông thần ban đầu chơi chung như homie, nhưng rồi nhiều biến cố xảy ra, xuất hiện mâu thuẫn trong tư tưởng và cuối cùng mỗi người một phe, dẫn đến các câu chuyện như mạch truyện chính.
Gọn nội dung là vậy, còn bài viết này muốn nói về Megatron, hay D-16 trong Transformers One.
Khi xem các phim Transformers trước của anh Bảy, đôi mắt màu đỏ là một trong những nhận diện giúp tôi phân biệt Autobot và Decepticon. Tuy nhiên gần đây khi xem lại Bumblebee, tôi nhận ra có vẻ ánh mắt đỏ của mấy ông thần này chỉ xuất hiện khi rơi vào trạng thái cuồng sát, nghĩa là chém giết mất kiểm soát.
D-16 từ khi nhận được lõi biến hình từ các Prime tiền nhiệm dẫu mắt vẫn chưa đỏ, nhưng nội tâm của anh chàng chắc cũng đã bắt đầu nhen nhóm những ý nghĩ tàn bạo.
Từ đầu, D-16 luôn là đứa kéo Orion Pax ra khỏi những ý tưởng táo bạo. Dưới các kho mỏ của Cybertron, D-16 tỏ ra là một anh chàng cần mẫn, phục tùng tuyệt đối và có phần "thần tượng" quá mức với Sentinal "Prime".
Thế nhưng khi tấm màn nhung mà Sentinal dựng lên đã rơi xuống, sự thật lộ ra đã khiến D-16 thay đổi hoàn toàn. D-16 bỗng dưng muốn hạ gục Sentinal bằng mọi giá để trả thù cho những gì mà cậu phải chịu đựng. Thật mỉa mai làm sao khi những ý tưởng này chỉ đến khi D-16 có được sức mạnh từ các Prime.
Lúc ở hầm mỏ, cậu có muốn vùng lên và lật đổ Sentinal không? Chắc là có, nhưng vì năng lực còn giới hạn nên cậu đành chôn chặt cái suy nghĩ đó vào sâu bên trong.
Nếu đã có ý định muốn vùng lên, vậy tại sao ban đầu cậu lại không muốn tham gia đường đua cùng Orion Pax? Tôi cũng chịu, không thể hiểu được.
Và khi sức mạnh dần tăng lên, sự điên cuồng trong tâm trí D-16, nay đã trở thành Megatron, càng tăng cao vượt tầm kiểm soát. Đôi mắt đỏ rực của gã không còn đọng lại chút xót thương nào sau khi đã tự tay bắn nát người bạn Orion Pax của mình.
Khoảnh khắc Orion Pax vỡ tung, chắc cũng là lúc phần "D-16" cuối cùng trong gã vỡ vụn. Với sức mạnh vừa nhận được từ Megatronus Prime, gã tự gọi mình là Megatron, chính thức tuyên chiến với đội quân do Optimus Prime lãnh đạo.
Thực ra ban đầu khi tiếp cận phim, tôi đã khá bất ngờ khi Optimus Prime và Megatron trong quá khứ lại là những người bạn thân thiết. Khoảng nửa đầu phim, tôi cũng liên tục tự hỏi chuyện gì có thể xảy ra để 2 khứa bạn thân đến mức này lại có thể quay sang bem nhau tưng bừng chứ.
Nhưng rồi qua từng giai đoạn biến chất của D-16 để trở thành Megatron, mọi thứ dần trở nên dễ hiểu hơn.