07/06/2024
07-06-2024
Chuyện là đêm qua mình có mơ một giấc mơ, cũng không có gì quá ghê gớm, nhưng nhớ lại làm mình nặng lòng một chút..
Trong giấc mơ, mình đi về nhà vào một dịp đám giỗ nào đó, đám giỗ thường có 2 ngày, mình về ngày hôm sau. Khi mình gặp họ hàng trong nhà, cô dì thím bác,… họ luôn ghẹo mình với một vài câu, đại loại là bảo mình là con trai (bede í), nhưng mình hiểu được thái độ của họ chỉ là ghẹo vui thôi. Tuy nhiên, trong những lần trêu ghẹo tưởng là vui đó, có một người không thể hiện bất kì cảm xúc hay thái độ nào - là mẹ mình. Trong giấc mơ, mình đã cảm thấy căng thẳng và bối rối…
Đến khi mà tất cả mọi người lần lượt không còn xuất hiện nữa, khi mà chỉ còn lại mẹ và mình. Chợt mình nghe mẹ bảo rằng: “Hôm qua, mọi người bàn tán về con, nhưng.. mẹ vẫn không tin đâu, đúng không?”. Ngay lúc mẹ vừa hỏi mình xong, mẹ đã khóc.. Hẳn lúc đó mẹ đã rất buồn bã và đau lòng.
Mình chỉ nhớ đến đó, và mình nhớ cũng không có bất kì lời phản hồi nào từ mình trong giấc mơ cả. Khi sáng nhớ lại, mình chợt thấy nặng lòng một chút.