20/12/2024
“Con người đâu hết rồi?” l “Where are the men”
(2024)
Kích thước: 90 x 60 cm
Chất liệu: màu nước trên lụa
Tác giả: Zoé Bùi
Tình trạng: tranh chưa được sưu tập
Về tác phẩm: (English below)
“Con người đâu hết rồi?” - Hoàng Tử Bé hỏi con rắn sau khi bị lạc trong sa mạc. Ai trong chúng ta có lẽ cũng mải mê đi tìm tình yêu, tình bạn, tìm những mối quan hệ xã hội trong cuộc sống. Nhưng liệu ta có hết cô đơn khi tìm thấy chúng?
“Where are the men?”- the Little Prince asked the snake. Aren’t we not looking for love, for friends, for human interactions our whole life, but will having found all those things save us from loneliness?
Về tác giả: (English below)
ensube20_6
"Mình tên Zoé Bùi. Mình là dân tài chính, tình cờ tìm đến với tranh lụa vào cuối năm 2023 sau một tai nạn. Những bức tranh đầu tiên mình vẽ về những người thân yêu, lấy một chút cảm hứng từ cuộc hành trình rong ruổi hơn mười lăm năm ở nước ngoài và từ tai nạn xảy ra với mình khi mới về nước. Gia đình, mùa xuân hạnh phúc, cành ô liu trĩu quả vào những ngày cuối hè bên bờ biển Địa Trung Hải, lời tạm biệt với thần chết…"
"Zoé Bùi. A finance professional, I discovered silk painting in 2023 after an accident led to a prolonged leave. My first paintings revolve around the people that I love and the memories from my 15 years living abroad that I cherish. My family, the joyful flowers of spring, the olive branches on a late summer day by the Mediterranean coast, a conversation with Death…"