16/08/2026
TÔI ĐI GIỮA TA BÀ
Composer: Nguyệt Nga
Ngày thơ bé, tôi cứ ngỡ rằng đời rất rộng,
Phía chân mây, còn trải mãi con đường.
Tôi ôm hết những mộng mơ dại khờ lỡ làng,
Tưởng bình yên sẽ ở mãi bên mình.
Rồi năm tháng trôi lặng lẽ tựa như cát bụi,
Mới hôm nào tóc mẹ đã pha sương.
Bạn năm cũ mỗi người giờ đi một ngả,
Con đường xưa, giờ phủ kín khói sương.
Có những cuộc gặp như cơn mưa hạ,
Ghé ngang đời cho tôi chút bình yên.
Rồi cũng có những người đi qua rất khẽ,
Chẳng một lời mà xa mãi vô biên.
Tôi đi giữa Ta Bà, qua bao dâu bể,
Mới hay đời, như bóng nước ven sông.
Bao hơn thua, gom đầy từng đêm trăn trở,
Đến cuối cùng, cũng về với hư không.
---------NN--------