07/11/2021
Hum nai giới thiệu đến mọi người truyện duy nhất mình vẽ có màuuu và cũng là truyện mình ít có khả năng vẽ tiếp nhất 😂😂.
HSD: Truyện kể về 1 anh nhân viên văn phòng bình thường, vì SG lockdown mà ở nhà wfh 4 tháng. Đó giờ ảnh introvert lắm nên nghĩ chuyện cẳng có gì ảnh hưởng lắm, nhưng ở nhà 1 mình hoài cũng chầm cảm. Lúc đó thì có 1 chú mèo hay ghé nhà anh, nên ông thần tiện thể cho ăn, chơi đùa rùi ổng nói chuyện với mèo cho đỡ tự kỉ luôn ạ :)). Đoán xem nào ừ đúng rùi đấy con mèo là 1 chú bé hàng xóm vì đói quá k có hạt ăn nên đi loanh quanh, ai dè sa ngã vào nồi cơm của anh nvvp và ảnh luôn :)). Hồi đó muốn vẽ cả show mukbang với cái truyện này ấy chứ :)).
Nguyên do đưa đẩy đến việc vẽ chiếc truyện này là do mình chính là mẻ nvvp ấy hahaa. Mình introvert lắm cơ mà ở nhà hoài cũng mún chầm cảm :)), chưa bao giờ thèm đi chơi và giao tiếp với xã hội loài người đến vậy luôn. Đoạn đó ngày nghĩ ra chục content để phát triển truyện này, toàn sweet content để an ủi con tym thui.
Thì bùmmm SG mở cửa trở lại, trong khi gia tài mới chỉ có nhiêu đây 😂😂. Mà mình hết bị nhốt nên cũng hết hứng vẽ luôn hiuhiu. Bây giờ quay lại sở thích vẽ truyện máo cún drama rồi :)))). Đành xếp em nó cất xó vậy. Chừng nào SG lại lockdown thì chắc mới có mood lôi em nó ra vẽ tiếp mà chuyện đó cầu xin đừng luôn á pls.
À tính quay xe vẽ truyện đen trắng thui nhưng mng có vẻ thích truyện màu hơn nên chắc mình sẽ tập vẽ màu z :)).