01/05/2021
Trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có 1 thời thanh xuân đáng nhớ và tươi đẹp.
Có người thì nhớ những năm trung học, phổ thông. Nhưng với tôi đáng nhớ
nhất, cảm xúc nhất, nhiều kỷ niệm và trải nghiệm nhất đó là khoảng thời
gian là sinh viên đại học.
Tháng năm ấy bạn và tôi cùng theo đuổi cùng đi qua những tháng ngày khó
khăn, gian nan, thử thách. Có lúc buồn, có lúc vui và có những mâu thuẫn.
Từ những con người xa lạ, rồi thành bạn của nhau cùng nhau đi qua những
khó khăn, biến cố, cung bậc cảm xúc. Cùng nhau đi qua 4 năm đại học. Ai
rồi cũng phải lớn, cũng phải có những ước mơ, sự nghiệp của riêng mình.
Nhưng những ký ức tươi đẹp này sẽ đi theo chúng ta mãi, những rung động
đầu đời, những khó khăn đầu tiên khi chúng ta lần đầu bước ra khỏi vòng tay
của cha mẹ, gia đình. Có đôi lúc chúng ta đã muốn chùng bước nhưng nhờ
có những người bạn động viên mình mà có thể vượt qua.
Bộ film này sẽ thể hiện lại rõ nét quá trình trưởng thành của những bạn sinh
viên lần đầu xa nhà. Tự mình đối mặt với những khó khăn và cám dỗ của
cuộc sống. Những rung động đầu đời, đơn thuần của thời sinh viên. Phim
được chia làm 4 giai đoạn, trong mỗi giai đoạn khắc họa rõ những biến cố,
thay đổi và những hình ảnh chân thật nhất của những ai đã và đang là một
sinh viên. Được công chiếu tại W.A.O CHANNEL