19/03/2022
💌 THƯ TỚI 💌 THƯ TỚI 💌
[BẬT MÍ SẮC NÂU - SẮC MÀU CUỐI CÙNG CỦA “BỨC THƯ TÌNH MÙA HẠ”]
"Hành tinh song song - nơi không phải thiên đường càng không phải địa ngục nó chỉ đơn giản là một hành tinh, nơi đó có em, có tình yêu và hạnh phúc, nơi mà người mình yêu vẫn có thể sống tiếp một cuộc đời còn dang dở"
Ngày em đi, cả tôi và những người bạn đồng hành đều phải xót thương. Tiếng khóc át cả tiếng mưa. Tiếng gió , tiếng sét ào ạt quên cả mảng tối. Tâm tôi như chết lặng khi mảnh tình dang dở. Trong màn mưa, tôi nhìn thấy em, cô gái yêu kiều cùng nét ngây ngô độ chừng đôi mươi. Lặng, tôi gượng bước chân, chầm chậm bước bước về phía em nhưng mỗi lúc một xa dần. Tôi chờ em một câu trả lời nhưng em mỉm cười và nói rất nhỏ, điều cuối cùng mà tôi nghe thấy chỉ là:
- Rồi anh sẽ quên em thôi!
Viết đến đây, tôi không tài nào cầm bút được. Tôi sợ những trang giấy cứ nhòe đi vì lòng tôi mềm yếu. Tôi muốn được đợi em, thương em và kể cả khi không thể đợi được nữa, bức thư này vẫn muốn dành riêng cho em :
“Tôi đợi em
Nghĩ về em
Mơ về em
Ngỡ như là em
Đi về bên tôi” - trích “Ngỡ như là”
Và điểm tô cho những ngày cuối hạ, “Hoàng tử Indie” Thái Vũ chính là một trong hai nhân tố mang sắc Nâu trầm lắng, bình dị xen lẫn một chút nuối tiếc. Đến với “Bức thư tình mùa hạ”, chàng ca sĩ hứa hẹn sẽ mang đến các tiết mục đặc sắc qua lời ca da diết, dưới góc nhìn của gã si tình mùa hạ.
===================================
“Hôn anh, hôn thật khẽ êm đềm. Để mặc những vụn vỡ phía sau lưng”
Tôi đã viết như vậy vào ngày đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau những năm tháng vồn vã của tuổi trẻ. Mặc “tôi” ngày trước đơn côi trong quá khứ, tôi tìm cách thả mình đôi ba cuộc chuyện trò cùng anh. Nhưng anh cùng tôi, vẫn vậy. Vẫn những bản ngã khác biệt. Và lại một lần nữa, khơi dậy, giằng xé trái tim tôi. Sau chuỗi ngày giáo huấn chuyện yêu đương của người khác, đến khi nhìn lại, tôi mới là kẻ thảm hại nhất.
Thôi, tôi thua rồi. Trả anh về lại bên người.
Và trả những niềm đau vỡ nát.
Ai rồi cũng cần đến sự chữa lành. Bởi khi đau khổ mà nghe nhạc buồn có khi lại càng khiến người chìm sâu vào cảm xúc đau thương tột cùng. Nhưng Trang và một chút le lói dịu dàng của sắc Nâu mà nàng ca sĩ yêu kiều này mang lại sẽ mang những tiêu cực của chông chênh cuối hạ, chữa lành cho vết thương lòng mà người đã gây nên. Cuối cùng, khi nhìn lại, cảm giác khắc khoải sầu bi kia cũng dần tan biến.
Vậy là những mảnh ghép cuối cùng của “Bức thư tình mùa hạ” cũng được bật mí với sắc Nâu trầm lắng, le lói mà nhẹ nhàng của Trang cùng Vũ thân mến ! Hy vọng rằng sự xuất hiện của hai nhân tố đặc biệt trên sẽ cho bạn những câu chuyện, những trải nghiệm thú vị khi đến với “Bức thư tình mùa hạ” của đại gia đình Luftmensch nhé!
Hãy theo dõi page “Bức thư tình mùa hạ” để cùng đón chờ nhiều hoạt động mới nhé !
Ký gửi: Một "Bức thư tình mùa hạ" từ Luftmensch đến bạn - 22/4/2022.
--------------------------------------------------------
Thời gian tổ chức: 18h00 – 21h00, 22/4/2022
Địa điểm: VFIS - Đại học Tôn Đức Thắng
Mọi thông tin chi tiết và góp ý vui lòng liên hệ:
➤ Fanpage: https://www.facebook.com/IndieShowTDTU
--------------------------------------------------------
Cảm ơn nhà Tài trợ chính Yamaha.
Cảm ơn hai nhà đồng tài trợ Biti’s và Tiki.
Cảm ơn đơn vị bảo trợ truyền thông YEAH1 và YBOX.
© Chương trình TDTU's Indie show thuộc đơn vị tổ chức của Khoa khoa học thể thao - Đại học Tôn Đức Thắng.