21/10/2021
[𝐏𝐏𝐄 𝐌𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑]
“Không bao giờ bỏ ai một mình
vì Pằng Pằng chúng ta là 1 gia đình” 🏠
Hi, dù ra mắt đã lâu nhưng đây là lần đầu chúng mình ra mắt từng thành viên với từng vị trí cụ thể. Mọi người có vẻ khá thắc mắc về tụi mình và tại sao lại có PPE thì nói ngắn gọn là🥲 Ngày xửa ngày xưa có những con người kia, họ đến với nhau nhờ những ván poker và những câu chuyện, họ ở lại với nhau vì có chung chí hướng.Một ngày nọ, hai người thiểu năng nhất trong hội bỗng nghĩ ra một ý tưởng “mình phải làm cái gì có ích cho đời thôi” và từ đó Pằng Pằng xuất hiện. Thật ra đến giờ không ai biết là PPE có giúp ích gì cho đời hay không nữa, nhưng quan trọng là tụi mình thấy vui.🤭
Pằng Pằng là gia đình của tụi mình, là nơi mỗi cá tính đều được tôn trọng, ví dụ
Tôn trọng sự chậm phát triển của ông anh cả Hoàng Phi.
💥Tôn trọng sự thiểu năng của Wang thiểu năng
💥Tôn trọng sự cục mịch của cô giáo Tén thảo mai
💥Tôn trọng sự đau lưng mỏi gối của ông già Tola
💥Tôn trọng sự nhạy cảm, mít ướt của cô gái Nòng Nọc
💥Tôn trọng sự tâm linh của Zi Tòn
💥Tôn trọng sự lạnh lùng, khép kín của Ngọc Lâm
💥Tôn trọng sự nhậu nhẹt không ngán ai của Hồ Thư
💥Tôn trọng sự mèo méo meo mèo meo của Deo Deo
💥Tôn trọng sự dây thun của cô gái Thủ đô
💥Tôn trọng sự thích thì unfriend của Wanh Wanh
Mọi sự đều bắt đầu bằng niềm vui, duy trì bằng sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Và thật may mắn khi chúng mình tìm được nhau và có một gia đình như vậy.
Sắp tới, tụi mình sẽ cố gắng gặt đầu nhau ra thật nhiều dự án, mọi người ủng hộ chúng mình vui vẻ vui vẻ nha. 💚