20/05/2022
𝐂Ả𝐍𝐇 𝐁Á𝐎 𝐁Ù𝐀 𝐘Ê𝐔 𝐓𝐑Ê𝐍 𝐓𝐈𝐍𝐃𝐄𝐑
Dạo này bùa ngải người ta chơi nhiều lắm.
Em vừa đi gỡ về giờ chưa kịp hoàn hồn luôn ấy! Thật là không ngờ…
Em là Content Creator cho một Agency cũng khá lớn ở Sài Gòn. Đợt dịch đó vừa ế chổng vó vừa stress công ty muốn tiền đình, nên em lên Tinder quẹt cho vui. Ai ngờ match dính anh này cũng đẹp trai, profile cũng xịn. Khoái quá quẹt phải cho dui mà ai ngờ cũng thành đôi. Em và ảnh nói chuyện cũng hợp cạ nên em cũng gặp luôn vì em cũng đang hóng lắm.
Ối quả giồi lướt Tinder gặp phải hàng xịn!! Cứ ngỡ kì này mạng nhện rốt cục cũng có chổi. Hôm đó trời nắng đẹp, nhưng nhìn ảnh xong thì em nắng cực.
Quả không thỏa mong đợi, ảnh mời em ly trà nóng trên tầng 70 Landmark đàng hoàng nha mấy má. Thấy trai thì đâu có nghĩ gì đâu chị em. Uống xong em thấy hơi choáng váng với mắt hơi bị nhoè, cứ nghĩ là do say nắng tại đi cũng giấc trưa nên em cũng kệ, hỏng đòi về.
Cuộc hẹn đầu tiên diễn ra lãng mạn lắm, còn hơn những gì mà em mong đợi.
Sau đó thì em và ảnh chính thức thành một cặp. Mới yêu thì dính nhau là bình thường mà không hiểu sao lần này lạ lắm. Tự nhiên cảm giác nếu mà xa ảnh thì em ăn không ngon,ngủ không ngon, ngủ lúc nào cũng mơ thấy, lúc nào cũng muốn gặp. Em thèm cái cảm giác được gặp và được chạm vào người ảnh. Người nhà cứ nói em lờ đờ, không tập trung làm được gì. Xong gia đình em cũng lo, dắt đi khám mà bác sĩ bảo là không bị gì hết, cứ về ăn nghỉ đầy đủ là được.
Mẹ em thấy em cứ đi theo rồi cứ đợi ảnh hoài nên mẹ sinh nghi. Mẹ có để anh trai em đi theo rình xem thì lúc đó mẹ mới nghĩ là em bị bỏ bùa yêu.
Đặc biệt là anh này chỉ toàn xem phim trên phimmoi.net chứ không chịu share chung tài khoản Netflix với em dù em đã giải thích về ngành truyền thông của mình và những chuyện về bản quyền. Mà anh nói gì là em như bị tẩy não. Em không những không dụ được mồi “Netflix and Chill” mà còn bị nó dắt qua xem phimmoi chung. Từ đó em mới biết ảnh xem ở đó là do mê mấy cái quảng cáo cá độ. Kinh hoàng hơn là em phát hiện anh này suốt ngày chỉ có đổ tiền banh bóng cờ bạc như Fb88, ảnh còn rủ em xây quỹ chung, bảo là đợi anh thắng độ anh cưới em liền. Chẳng hiểu sao em cứ tin răm rắp, bao nhiêu tiền đi làm đều đổ vào cái của nợ đó.
Cho tới khi con bạn em qua đưa đồ cho em mà nhỏ này đc cái hay đi Thái. Nó rất tin mấy chuyện tâm linh và hay tìm hiểu về bùa chú. Nó thấy em như bị trúng bùa vì lúc nó qua là em đang đưa tiền cho ảnh, nên nó khuyên em rằng thằng đó có vấn đề nhưng chẳng hiểu sao em nghe không lọt tai.
Và thế là nó đi méc ba mẹ iu của em. Mà cái nhỏ đó cũng là dân content nên với tư tưởng chống quảng cáo web cờ bạc/ phim lậu của phimmoi.net nó liên tục vả vào đầu các điều luật mà phimmoi đã vi phạm: Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam bao gồm :))))))))
- Công bố, phân phối, sao chép tác phẩm, làm tác phẩm phái sinh mà không có sự cho phép của tác giả.
- Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.
- Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật.
- Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
Và còn vô số cáo buộc khác liên quan đến việc ăn cắp công sức của người khác vô cùng trắng trợn nữa.
Với trách nhiệm công việc, tinh thần yêu nước, tôn trọng pháp luật và tâm hồn tràn đầy ánh sáng của Đảng, thì em thề ảnh hú một cái là em lại đổ tiền vào tình iu và ôm nhau xem phimmoi. Càng ngày tình trạng của em càng tệ hơn. Em thấy đau nhức khắp người, luôn có cảm giác có người nhìn chằm chằm mình. Tối nằm ngủ mà mắt cứ nhìn trân trân lên trần nhà, cả người đổ mồ hôi hột lạnh toát. Bà Ba hàng xóm chỉ em lấy một quả trứng gà luộc chín lăn lên người. Lát sau tách quả trứng ra bả thấy lòng trứng có vết đỏ mực và cọng tóc bả hết hồn luôn. Bả nói con nhỏ này bị vậy tức là đã bị nhiễm bùa, phải cho đi thầy giải liền.
Thế là cả họ nhà em phải thu xếp đưa em lên chùa ở gửi. Sau một thời gian thì em mới đỡ và ngoi lên chia sẻ cảnh báo cho mọi người đây. Chị em chơi app nhớ quẹt cẩn thận, không phải thời đại thông tin hiện đại rồi thì sẽ khó bị dính ngải đâu. Nghĩ mà cay thật mọi người ạ, cái web phim mà nó cá độ, bị chơi ngải đổ biết bao tài sản mấy năm trời vào đó. Em vừa check thông tin của cái web lậu đấy. Báo nói là hiện đang yêu cầu chủ web lên đồn để giải quyết. Nhân tiện em khuyên thật mọi người nên xem phim bản quyền, vừa chất lượng vừa không quảng cáo cờ bạc bậy bạ. Em mất tiền ngu em thấy oan uổng lắm ạ, thêm nữa đó cũng là cách để tôn trọng và bảo vệ sản phẩm cho cộng đồng sáng tạo như em. Em chúc mọi người khỏe mạnh và Công an TPHCM thành công bắt giữ bọn lừa đảo nhé. Mọi người nhớ lên mạng search đọc thêm cách tránh bùa và dấu hiệu để nhận biết đi, chứ dài rồi em cũng mỏi tay. Thân ái chào!